Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

"Bóng đá Anh đang tụt hậu so với thế giới"

Thứ Ba 13/07/2010 10:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đó là lời nhận xét không mấy kiêng nể của chủ tịch FIFA, Sepp Blatter vừa đưa ra hôm qua dành cho Tam sư. Dù đến Nam Phi với sự tự tin cực lớn và mục tiêu có mặt ở chung kết song thày trò Fabio Capello đã phải lầm lũi ra về sau thất bại nặng nề trước Đức tại vòng 1/8. World Cup 2010 được coi là một trong những giải đâu kém cỏi nhất trong lịch sử ĐT Anh.

Nhận xét như thế liệu có công bằng bởi ít ra, Anh cũng hơn được Pháp và Italia, hai đội tuyển từng lọt vào chung kết giải đấu 4 năm trước đó nhưng đã phải ra về ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên, xét theo những gì Tam sư đã cống hiến thì chẳng có gì sai. Cả giải, ĐT Anh trình diễn một hình ảnh vô hồn: hoà Mỹ ở trận ra quân, để cho đàn em Algeria cầm chân xấu hổ ở trận thứ 2 và đi tiếp nhờ vào thắng lợi sát nút trước Slovenia. Gặp Đức, ĐT Anh đã bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn và thua thuyết phục 1-4 dẫu rằng có đôi chút tiếc nuối khi bàn thắng mười mươi của Lampard không được công nhận. Đến cả báo chí nước Anh, vốn luôn ưu ái và dành những lời hoa mỹ nhất cho ĐT cũng phải chỉ trích thậm tệ màn trình diễn kém cỏi của Capello và các học trò.

Chủ tịch FIFA quan tâm đến ĐT Anh

Mới đây, đến lượt người đứng đầu tổ chức quyền lực nhất trong môn Thể thao Vua (FIFA) cũng nhận định rằng, Anh đã cho thây sự tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Ngài Sepp Blatter bày tỏ: "Anh luôn tự hào là quê hương của bóng đá cũng như Brazil luôn coi họ là đất nước có trình độ phát triển bóng đá cao nhất thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi FIFA ra đời, mọi quốc gia đều đã đạt những tiến bộ vượt bậc và không còn nhiều những ĐT bị đánh giá là yếu. Có thể đất nước của họ không lớn nhưng ĐTQG lạ rất mạnh".

Theo Blatter, nguyên nhân chính là giải VĐQG của Anh (Premier League) có quá nhiều cầu thủ nước ngoài và không có nhiều cơ hội cho người bản xứ: "Bóng đá ngày này đang phát triển rộng khắp và trở nên toàn cầu hoá. Các cầu thủ có thể thi đấu ở mọi quốc gia. Đặc tính mới này của bóng đá có thể tốt cho đội này nhưng lại làm hại đội khác. Một ví dụ chính là ĐT Anh. Trong khi hãy nhìn TBN, họ ra sân thi đấu luôn với 11 cầu thủ đang chơi bóng ở La Liga".

Thực ra những điều Blatter nói không có gì mới mẻ bởi Liên đoàn bóng đá nước Anh (FA) cũng đã nhận ra. Họ đang lên kế hoạch đầu tư hàng triệu bảng vào công tác đào tạo trẻ để xây nền móng vững chắc cho Tam sư. Hy vọng ở Euro 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ trình làng một bộ mặt khác dù trên băng ghế huấn luyện vẫn là một Fabio Capello bảo thủ.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X