Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Bí mật trong lối chơi của đội tuyển Đức được hé lộ

Thứ Hai 05/07/2010 14:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đích thân HLV Joachim Loew đã công khai phân tích sơ đồ cũng như triết lý thi đấu của đội tuyển Đức ở World Cup 2010.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng hôm 4/12 năm ngoái, ban huấn luyện đội tuyển Đức đã lên kế hoạch nghiêm túc cho phương thức thi đấu tại World Cup. "Chúng tôi xác định một cách rõ ràng rằng: Bây giờ chúng tôi chỉ có thể trở thành nhà vô địch một khi chúng tôi chơi tấn công, cùng với đó gây ra khó khăn cho đối thủ", Loew chia sẻ trên tờ Bild. "Năm 2006 Italy đã vô địch bằng cách phòng ngự và trông chờ vào một bàn thắng quyết định. Bây giờ bạn không thể tiến xa nếu sử dụng chiến thuật đó. Từ trước World Cup chúng tôi đã mường tượng ra một kịch bản, cho đến tận trận chung kết".

Kết quả: Đức ghi được 13 bàn thắng, có đến ba chiến thắng với bốn bàn mỗi trận (4-0 trước Australia ở vòng bảng, 4-1 trước Anh ở vòng 16 đội và 4-0 trước Argentina ở tứ kết). Trước nay chưa một đội tuyển Đức nào chơi cởi mở đến thế.

Nguyên tắc di chuyển của các cầu thủ Đức

Loew chia sân đấu ra thành 18 hình chữ nhật lớn. "Điều này nhằm phân bổ các vị trí trên sân. Theo tôi đây là cách sắp xếp hợp lý nhất để có một thế trận tốt. Các cầu thủ cần biết họ phải nắm giữ vị trí nào, di chuyển ra sao trong sơ đồ gốc. Không có chuyện ai thích chạy đâu thì chạy. Các hình chữ nhật phải hoạt động cố định và liên tục", chiến lược gia trẻ từng dẫn dắt Đức giành ngôi á quân ở Euro 2008 phân tích.

Nhìn vào sơ đồ có thể thấy Podolski và Mueller di chuyển dọc hai biên trong cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công. Hướng di chuyển của Oezil nằm ở hình chữ nhật chính giữa bên phần sân đối phương, trong khi Schweinsteiger vừa phải tham gia phòng ngự diện rộng vừa nhao lên phía trên với vai trò tổ chức. Trong hai hậu vệ biên, Lahm được phép dâng cao sang tận phần sân đối phương, nhưng Boateng không được đi quá sân nhà.

Luật của Loew: "Chơi và chạy". "Trong quan niệm của tôi trận đấu chưa kết thúc chừng nào bóng vẫn còn lăn", ông giải thích. Điều đó lý giải vì sao nhiều lần dẫn bàn trước nhưng Đức - vốn có tiếng là chơi thực dụng - vẫn không lui về bảo toàn tỷ số mà luôn lao lên tấn công quyết liệt. "Chỉ có như thế trận đấu mới diễn ra suôn sẻ và bùng nổ hơn", Loew nói và cho biết những học trò như Oezil, Podolski, Mueller hay Kroos rất thích hợp với phong cách này.

Tạo nên một trận đấu đơn giản. Lối chơi của Đức không hề phức tạp và đó là kết quả của quá trình dài quan sát các buổi tập.

"Bạn không thể tập cách di chuyển hoàn hảo, nhưng phải có sự cân bằng trong kỹ thuật và phối hợp. Chúng tôi luôn cố gắng luyện tập vì điều đó", Loew nói. Trong trận thắng Anh 4-1 các bàn thắng đến với Đức hết sức đơn giản: chuyền dài cho Klose và bàn thắng đến, đẩy bóng cho Mueller sút và bàn thắng lại đến. "Đó là kết quả của các bước di chuyển hoàn hảo", Loew mỉm cười và không quên giải thích thêm rằng ông cũng rất quan tâm đến vấn đề thể lực.
 
(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X