Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Bản tin World Cup chiều 7/7: "Cậu bé vàng" sẽ tự quyết định tương lai

Thứ Tư 07/07/2010 17:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Xin chuyển tới quý độc giả chùm tin vắn liên quan đến các sự kiện của World Cup 2010 diễn ra trong sáng ngày hôm nay

Maradona tự quyền định đoạt tương lai 

Diego Maradona sẽ tự quyết định tương lai của mình

Phát ngôn viên Julio Grondona của LĐBĐ Argentina khẳng định các quan chức đã đi đến quyết định trao toàn quyền định đoạt tương lai cho HLV Diego Maradona sau khi ông lên tiếng đòi từ chức. Julio Grondona bổ sung thêm: "Tại Argentina, chỉ mình Maradona có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn. Hợp đồng giữa Maradona và AFA vẫn còn hiệu lực nhưng chúng tôi trao cho nhà cầm quân này quyền quyết định đi hay ở. Chúng tôi luôn tôn trọng ông ấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào".

Man City nhắm Podolski 

Daily Mail khẳng định Man City vẫn tiếp tục tăng cường hàng công bất chấp số tiền đạo đang rất dồi dào. Mục tiêu mới nhất là Lucas Podolski và đội bóng này muốn chi ra 16,5 triệu bảng để thuyết phục Cologne. Tuy nhiên, theo đại diện Kon Schramm, chân sút 25 tuổi chưa hề tính đến chuyện ra đi khi anh vẫn còn hợp đồng 3 năm với Cologne và luôn hạnh phúc tại đây.

Ghana được tổng thống tôn vinh 

Nhằm tôn vinh chiến công của "Black Stars" ở World Cup 2010, tổng thống Ghana, John Atta Mills đã quyết định tổ chức buổi gặp gỡ thầy trò HLV Rajevic ngay khi trở về quê nhà. Thay mặt người dân Ghanan, tổng thống John Atta Mills bày tỏ sự ghi nhận lẫn lòng cảm ơn sâu sắc những đóng góp của "Black Stars", đầu tàu châu Phi ở World Cup 2010.

Villar không hài lòng với công tác tổ chức World Cup 2010 

Vài ngày sau khi trở về cùng ĐT Paraguay, thủ thành Justo Villar đã đưa ra những ý kiến về công tác tổ chức của World Cup 2010 với thái độ rất không hài lòng: "Tôi khẳng định Nam Phi chưa đầu tư hết mình cho World Cup. Rất nhiều sự kiện không hay đã xảy ra. Như trận đấu mở màn với Italia, chúng tôi chờ xe bus mỏi mòn và rốt cuộc đành phải đi taxi cho kịp trận đấu. Mọi thứ bạn thấy trên TV đều không thể phản ánh tất cả vấn đề. FIFA chỉ quan tâm đến truyền hình và những SVĐ sang trọng mà thôi".

Leonardo sẵn sàng tiếp quản vị trí Carlos Dunga để lại  

Bất chấp áp lực vô địch trong lần được tổ chức World Cup trên sân nhà 4 năm sau, HLV Leonardo vẫn sẵn sàng nhận trọng trách HLV Dunga vừa để lại. Nhà cầm quân trẻ tuổi từng dẫn dắt AC Milan trả lời kênh Sky Italia: "Tôi vẫn chưa nói chuyện với LĐBĐ Brazil, chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào lúc này nhưng phải thừa nhận, dẫn dắt ĐTQG là giấc mơ của tôi. Tôi muốn đón nhận thử thách. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, tôi sẽ tự đi tìm hướng đi cho mình".

Tabarez khen ngợi Hà Lan 

Sau trận bán kết hào hứng với Hà Lan, điều HLV Tabarez ấn tượng nhất là khả năng ghi bàn cừ khôi của đối thủ. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân của ĐT Uruguay nói: "Hà Lan luôn luôn biết tạo ra tình huống và biết ghi bàn. Quả thật đó đều là những bàn thắng đẹp mắt. Chỉ có điều, chúng tôi không hề muốn chứng kiến mà thôi. Còn về với các học trò. Tôi tự hào về họ. Không thể đòi hỏi gì hơn sau những gì đã xảy ra. Hà Lan xứng đáng vào chung kết nhưng chúng tôi cũng xứng đáng được coi trọng".

Bongda24h (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X