Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bại trận nhục nhã, Diego Maradona vẫn "tinh tướng"

Chủ Nhật 04/07/2010 03:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - ĐT Argentina vừa phải trải qua một trong những thất bại nặng nề và đáng xấu hổ trong lịch sử những lần tham dự World Cup. Nếu Argentina thua vì thiếu may mắn hay chơi bằng phân đối thủ thì đã đành, đằng này Albiceleste đã thi đấu quá dở, thua kém Đức về mọi mặt dù rằng trước trận đấu, họ được coi là cửa trên. Các học trò của Maradona trình diễn lối chơi vô hồn, không có một tý đường nét nào và mọi tình huống đáng kể nhất đều đến từ nỗ lực cá nhân, chứ chẳng phải là sản phẩm của những màn phối hợp đồng đội. Vậy mà với Diego, đội bóng của ông vẫn chơi tốt và chẳng có gì phải xấu hổ.

Trước trận đấu, toàn đội Argentina tự tin cao độ về việc sẽ hạ gục Đức hoành tránh hệt như cách "làm gỏi" Mexico để hùng dũng bước vào bán kết. Thậm chí theo một vài nguồn tin, trên chuyến xe tới SVĐ tham dự trận tứ kết, các cầu thủ Argentina đã hát hò inh ỏi, nhảy múa ầm ĩ như thể họ đã giành chức VĐTG. Thế nhưng, những con người được coi là tiêu biểu nhất của nền bóng đá xứ sở Tango đã bị dội một gáo nước lạnh khi để thủng lưới từ rất sớm và sau đó từ từ sụp đổ. Họ tấn công không nổi mà thủ cũng không xong nên việc thua thêm 3 bàn là tất yếu trong thế trận lép vế (cũng may là Đức còn đôi lúc dứt điểm tệ, không thì chẳng hiểu tỷ số còn là bao nhiêu nữa).

Diego Maradona có công chứ không có tội ở World Cup 2010?

Với nhiều fan hâm mộ màu áo Xanh - trắng, thất bại này là đáng xấu hổ nhưng với một con người đầy kiêu hãnh như Diego Maradona, nó quá đỗi bình thường: "Đây là trận đấu quá hay của người Đức. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau bàn thua đầu tiên, khiến trận đấu đi theo một hướng khác, không như tính toán của chúng tôi. Họ đã tiếp cận trận đấu không như phong cách thường thấy trong khi chúng tôi đã để mặc cho họ chơi bóng và tận dụng thời cơ. Tuy nhiên kết quả này không phản ánh đúng diễn biến thực tế trên sân và không thể làm mất đi niềm tự hào của tôi".

Theo Maradona, Argentina vẫn có một giải đấu thành công và nên tiếp tục thể hiện hình ảnh này trong tương lai vì đó mới đúng là phong cách Argentina truyền thống. Ông hào hứng bày tỏ mà không có vẻ gì là buồn bã: "Tôi muốn cảm ơn toàn đội bóng, những cầu thủ đã ghi bàn cũng như tất cả mọi người đã luôn ở bên chúng tôi. Giấc mơ đã không thành hiện thực nhưng chúng tôi hoàn toàn tự hào về những gì đã làm được bởi đội bóng đã bảo vệ được các giá trị cốt lõi của nền bóng đá Argentina. Tôi muốn các học trò tiếp tục chứng minh giá trị của mình và cho cả thế giới thấy Argentina là một đội tuyển như thế nào. Tôi rất tự hào về lực lượng cầu thủ này và cần phải cảm ơn họ sau những nỗ lực họ đã thể hiện. Argentina đã không đạt được mục tiêu đã đề ra nhưng dù cho hậu quả có như thế nào, trong tương lai, chúng tôi cần phải tiếp tục chơi như thế này".

Học trò cưng của "Cậu bé vàng", Lionel Messi đã có một giải đấu đáng quên khi không ghi nổi bất cứ một bàn nào nhưng với Maradona, Messi vẫn chơi tốt: "Không có được bàn thắng ư? Chẳng vấn đề gì cả. Mọi tình huống ăn bàn cậu ấy tạo ra đều bị cản phá. Dù sao, Messi vẫn đã chơi ấn tượng ở World Cup. Phải nhìn Messi bật khóc trong phòng thay đồ là điều khó có thể chịu đựng được. Vì thế những kẻ nào dám nhận xét Messi đã chơi kèm đều là kẻ ngốc hết".

Và Diego Maradona cố tình lảng tránh không đề cập đến chuyện ông có còn gắn bó với ĐT Argentina sau World Cup: "Hiện tại, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi có thể ra đi ngay ngày mai nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi đã cho cả thế giới thấy Argentina đã thi đấu ra sao và chưa lúc nào rơi vào trạng thái lo sợ. Chúng tôi sẽ cần phải mất nhiều thời gian suy nghĩ cẩn thận cho những kế hoạch sắp tới. Ngay cả bản thân tôi cũng chưa rõ mình sẽ phải làm gì trong tương lai. Tôi hiểu mục tiêu cuối cùng của bóng đá là làm hài lòng người hâm mộ, giành lấy danh hiệu và tạo dựng phong cách chơi. Argentina cũng như vậy thôi và chẳng còn lựa chọn nào khác".

Với những phát biểu này, có thể dễ dàng nhận ra, Diego Maradona không hề nhận một chút trách nhiệm nào về thành tích không lấy gì làm tự hào cho lắm của Argentina ở World Cup 2010. Không những thế, ông còn tự vỗ ngực nhận công lao khi đã giúp Argentina "bảo vệ giá trị truyền thống". Cộng thêm với cá tính hiếu thắng của mình, sẽ khó có chuyện "Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới" chịu cúi mình xin từ chức. Nếu Maradona vẫn còn tại vị thì câu chuyện về Argentina và "Cậu bé vàng" sẽ còn được nhắc đến dài dài trong tương lai.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X