Được tung vào sân trong hiệp 2 với ĐT UAE, tiền đạo Công Phượng liên tục sử dụng kỹ thuật của mình trước hàng phòng ngự đội khách, nhưng hiệu quả thì khá hạn chế.
Công Phượng múa may trên sân
Không có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, chân sút đang thi đấu cho CLB Sint Truidense phải chờ cơ hội trong hiệp 2. Công Phượng được tung vào sân ở phút 60, và trong nửa giờ đồng hồ góp mặt, anh đã khiến trận đấu sôi động hơn rất nhiều với những pha xử lý của mình.
Hình ảnh của Công Phượng “quẩy lửa” trước hàng thủ UAE, gợi nhớ tới hình ảnh Quang Hải thoát đi bên hành lang cánh trái ở trong hiệp 1. Dù vậy, những tình huống rê dắt của tiền đạo số 10 không thực sự hiệu quả.
Trong hiệp 1 với UAE, Quang Hải có tình huống thoát đi giữa vòng vây của 3 cầu thủ đối phương
Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á chỉ bị chặn lại khi đối thủ phạm lỗi
Có lẽ do được xếp tập chung cùng Quang Hải đã quen, nên Công Phượng cũng "gặp áp lực" phải phô diễn kỹ thuật
Tới hiệp 2, Công Phượng góp mặt và đây là tình huống anh kéo bóng từ giữa sân
Công Phượng đối đầu với Messi của vùng Trung Đông Omar Abdulrahman, rê dắt đến vòng cấm địa rồi... ngoặt lại
Khi đó, cơ hội đã qua đi và Công Phượng bị vây hãm bởi 4-5 cầu thủ đối phương
Và tất nhiên là anh... ngã sấp mặt
Vẫn chưa thay đổi lối chơi khi chỉ ngay sau đó, Công Phượng một lần nữa "đâm đầu" vào hàng phòng ngự của đối phương, trước ánh mắt ngạc nhiên của Đỗ Hùng Dũng
Xoay hết một vòng, anh lại... quay lại và cuối cùng cũng có pha xử lý chính xác, đó là chuyền cho Quang Hải dứt điểm, suýt nữa đem về bàn thắng
Ở phút bù giờ, chân sút STVV quyết định tự mình rê dắt và dứt điểm
"Mắm môi mắm lợi sút" nhưng bóng đi quá nhẹ, Công Phượng rõ ràng đang không có cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian dài không được thi đấu tại CLB