Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Sút tung lưới Man Utd, Ronaldo từ chối ăn mừng

Thứ Năm 14/02/2013 08:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ronaldo ghi bàn gỡ hòa cho Real nhưng anh không ăn mừng chiến công này như một cách thể hiện sự tôn trọng với MU.

real madrid
 

Trước khi trận đại chiến Real-MU diễn ra, Ronaldo đã thổ lộ trên các phương tiện truyền thông rằng đây sẽ là buổi tối nhiều xúc cảm dành cho bản thân mình. Quả thật, CR7 đã có một ngày thi đấu tuyệt vời khi tự mình ghi bàn thắng mang về thế quân bình về mặt điểm số cho Real đồng thời gây ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành De Gea.

Lí giải cho hành động không ăn mừng sau pha lập công đáng giá, Ronaldo chia sẻ: "Tôi đã chơi bóng 6 năm cho MU, đã lớn lên và trưởng thành ở đấy. Vì thế, đấy là cách để tôi thể hiện sự tôn trọng và tình cảm của mình dành cho MU. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giành chiến thắng cuối cùng tại Old Trafford. Như mọi khi, MU đã phòng ngự chắc chắn và gây ra không ít khó khăn cho chúng tôi. Dẫu sao, cơ hội còn nhiều và cánh cửa vào tứ kết vẫn mở sẵn cho cả hai bên".

Khi được đề cập về cậu học trò cũ, HLV Alex Ferguson cũng không giấu được sự hài lòng. "Ronaldo xứng đáng nhận được sự khen ngợi cho màn trình diễn vừa rồi. Tôi đã trách Evra ở tình huống để Ronaldo thoải mái ghi bàn. Nhưng liệu có cầu thủ nào trên thế giới đủ sức bật cao đến thế? Đầu gối của cậu ấy ngang với đầu của Evra. Thật là khó tưởng tượng. Messi cũng chẳng thể làm như thế được.

Tôi biết đây là cuộc tái ngộ nhiều cảm xúc với Ronaldo. Bản thân tôi cũng vậy. Song bóng đá là như vậy. Ronaldo luôn là mối đe dọa thường trực cho bất cứ đối thủ nào của Real. Lần gặp tới ở Old Trafford, chúng tôi sẽ cần tập trung hơn nữa để giữ vững lợi thế hiện tại.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.



(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X