Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Real thua nhục nhã trên sân Malaga, Mourinho sắp mất ghế?

Chủ Nhật 23/12/2012 01:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Malaga đã có một chiến thắng 3-2 hoàn toàn thuyết phục trong cuộc tiếp đón đội bóng Hoàng gia TBN. Giờ đây, Real chỉ còn hơn chính Malaga 2 điểm, và kém "đại kình địch" Barcelona tới... 16 điểm. Đừng nói rằng họ buông Liga nên mới dẫn đến kết cục này bởi dù thế nào niềm kiêu hãnh của một ông lớn không cho phép họ rơi vào thảm cảnh nhục nhã đến vậy. Có khi ngay ngày mai, người ta sẽ được chào tạm biệt Jose Mourinho... Chẳng ai biết được!


Động lực nào sẽ giúp cả 2 bên thi đấu tích cực hơn trong trận đấu này, khi mà Jose Mourinho bên phía Real đã chính thức tuyên bố Cúp Nhà vua và Champions League mới là những mục tiêu chính của họ trong năm nay, còn Malaga vừa nhận được tin trời giáng sẽ không được dự cúp châu Âu năm sau, kể cả trong trường hợp lên ngôi... vô địch, vì lí do lãng xẹt: nợ lương. Real đã kém Barca tới 16 điểm trên BXH (Barca vừa thắng Valladolid 3-1 ở trận đấu trước đó) và dường như không còn cơ hội lên ngôi vô địch, và đội hình Mourinho tung ra cũng cho thấy tính ... thử nghiệm tương đối thoáng của ông, nhất là ở hàng thủ. Essien sẽ chơi hậu vệ cánh trái. Trên thực tế, cầu thủ này đã từng được xếp đá hậu vệ trái nhiều lần nhưng không thể hiện được gì nhiều như khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Đứng trong khung gỗ không phải là Iker Casillas mà là thủ môn dự bị Adan. Niềm hi vọng chính Cristiano Ronaldo vẫn ra sân từ đầu, xung quanh là các vệ tinh Di Maria, Oezil và người đá cắm Benzema. Hỗ trợ ở khu trung tuyến vẫn là Khedira và Alonso; tất cả tạo thành sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà Mourinho vẫn sử dụng từ đầu giải đến giờ. Chiến thuật vẫn thế, con người có chút thay đổi nhưng không đáng kể, nhưng liệu những đôi chân thiếu đi sự quyết tâm của Real có thể làm nên bất cứ điều gì? Một trận đấu tưởng chừng là tâm điểm đã nhạt đi quá nhiều bởi những lí do khách quan và chủ quan. Real mà đánh rơi điểm trong trận này thì cũng chẳng sao, bởi họ đã xác định buông cúp quốc nội. Malaga nhận tin không được dự cúp châu Âu cũng đã mất đi tới khoảng 80% động lực chiến đấu. Ronaldo dường như là tâm điểm duy nhất của trận đấu này khi anh luôn là người chơi quyết tâm, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Khoảng hoảng toàn diện rồi, Real Madrid ơi!
Khoảng hoảng toàn diện rồi, Real Madrid ơi!


Cơ hội đầu tiên của Real đến ở phút thứ 3 khi chính Ronaldo là người tung cú đá thẳng về phía khung thành Caballero. Một cú sút vô cùng hiểm hóc, nhưng phải nói thủ thành Caballero đã chơi quá xuất sắc khi bay người cản phá thành công cú sút găm thẳng vào góc cao của CR7. Phút thứ 5, lại là Ronaldo di chuyển từ bên cánh xộc vào trung lộ, nhận đường chuyền của đồng đội và tung cú sút, lần này bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút đầu tiên này, ngoài Ronaldo liên tục đi bóng và gây chú ý trên sân thì rất ít cầu thủ nào của cả 2 bên làm được điều này, khi tốc độ của trận đấu diễn ra không thực sự nhanh. Malaga phải đến phút thứ 10 mới bắt nhịp được vào trận đấu, thế nhưng những đường phối hợp vẫn còn rất chệch choạc khi họ sử dụng những đường chuyền ở cự ly trung bình nhưng độ chính xác không hề cao. Bóng chỉ quanh quẩn trong khu vực giữa sân, những nỗ lực cá nhân đột phá lại không đem lại kết quả cao, trong khi các đường chuyền thì chỉ đưa tình huống vào thế... bế tắc hơn, trận đấu diễn ra nhanh nhưng có phần hơi tẻ nhạt và không dự báo sẽ có đột biến. Eliseu và Joaquin bên phía Malaga chơi tích cực và xông xáo, tuy nhiên thế là chưa đủ. Isco cũng là một trong những nhân tố tích cực đi bóng và dứt điểm, nhưng những nỗ lực của anh vẫn chưa đem lại hiệu quả gì nhiều. 25 phút của trận đấu đã trôi qua mà không để lại dấu ấn gì quá đậm nét, có chăng chỉ là phải pha nhảy múa cộng thêm sự di chuyển khá tích cực của Ronaldo bên phía Real hay sự hứng khởi mà tài năng trẻ Isco và những Joaquin, Eliseu bên phía Malaga mang lại mà thôi. Bảng điện tử vẫn hiển thị 2 con số 0, nói lên quá rõ ràng sự bế tắc của đôi bên. Phút 24, Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội không thể ngon ăn hơn khi được Di Maria tạo thời cơ bằng một đường chuyền nhắm đến góc xa. Sergio Sanchez băng ra cản phá, và có lẽ đó là lí do vì sao Ronaldo dứt điểm quá thiếu chính xác so với khung thành của Caballero (thủ môn này đã bị lỡ trớn trong tình huống vừa rồi). CR7 cũng không hề bất ngờ khi đón bóng, di chuyển tương đối thông minh nhưng lại bỏ lỡ. 2 phút sau, đến lượt Ronaldo đáp nghĩa Di Maria khi từ bên phía cánh trái, CR7 tung cú tạt bóng chuẩn xác cho số 22. Cầu thủ người Argentina có cú chạm bóng đầu tiên tuyệt vời nhưng cú dứt điểm lại bị ngăn chặn bởi Monreal bằng một pha cản phá dứt khoát. Phút 36, Ronaldo tiếp tục có cơ hội sau một loạt những pha phối hợp cùng đồng đội, anh di chuyển tới sát vạch 5m50, đón đường tạt cánh đến từ phía biên phải của đồng đội và tung cú vôlê đầy bất ngờ, thế nhưng Caballero đã đoán được ý đồ và đứng khép góc ôm gọn bóng. Real đang dần chứng tỏ được thế chủ động trên sân, nhưng những cơ hội họ có được chưa đủ để chuyển hóa thành bàn thắng: Ronaldo vẫn còn thiếu dứt khoát trong khâu dứt điểm, hoặc những cú sút của anh chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành của Malaga. Những phút tiếp theo, các cơ hội không rõ ràng vẫn đến rồi lại đi trong sự tiếc nuối của CĐV 2 đội, Real vẫn đương nhiên là đội kiểm soát nhiều bóng hơn, có nhiều cơ hội hơn, nhưng như đã đề cập, họ tạo ra không nhiều cơ hội có thể chuyển hóa được thành bàn thắng: bóng đi vào gần khung thành nhưng người dứt điẻm không có đầy đủ điều kiện để sút, góc sút hẹp, quay lưng về khung thành hay bị truy cản quyết liệt. Hiệp 1 trôi về những phút cuối, đột biện vẫn chưa tới, tỉ số vẫn được giữ nguyên là 0-0. Và quả thực, 45 phút đầu tiên khép lại đầy tẻ nhạt với một pha đánh đầu vào đúng vị trí Caballero đã chọn của Pepe, hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Nếu 45 phút của hiệp 2 không có sự thay đổi gì nhiều, rất có khả năng trận đấu với tốc độ nhanh mà "thiếu muối" này sẽ kết thúc với tỉ số 0-0. 

Hiệp 2 bắt đầu với cơ hội đến từ Eliseu, một cú sút từ khoảng cách 25 mét. Bóng đi là là mặt đất và không có gì nguy hiểm cho khung thành của Adan. Thủ môn dự bị này cho đến giờ vẫn đang khá ung dung khi chưa gặp thử thách nào đáng kể. Phút 49, gặp thử thách đầu tiên và Adan ngay lập tức vào lưới nhặt bóng. Joaquin xộc vào khung thành Real từ bên phía cánh trái, nhả lại bóng cho Isco, Pepe hoàn toàn bất lực trong việc chặn bóng. Để rồi từ đó, cầu thủ trẻ đang được hàng tá CLB theo đuổi dứt điểm gọn ghẽ vào góc trái khung thành, buộc Adan vào lưới nhặt bóng. 1-0 cho Malaga, Real giờ rơi vào thế rượt đuổi.

Tuy nhiên, Adan không hề bất tài. Phút 52, Eliseu tung cú sút cực mạnh ở cự ly gần. Bóng đi sát mặt Adan và thủ thành của Real xuất sắc cản phá bằng phản xạ cực nhanh. Nếu tận dụng được các cơ hội đã được tạo ra trong hiệp 2 này, có lẽ Malaga đã không chỉ dẫn Real 1 bàn. Phút 55, đến lượt Saviola đe dọa khung thành Adan bằng một cú sút lệch khung thành trong gang tấc, chỉ thiếu chút nữa thôi là Real đã thủng lưới bàn thứ hai. Adan đang phải đối mặt với một cơn bão tấn công đến từ đội chủ nhà, trong khi người ta chờ đợi Real mới là đội áp đảo. Benzema bên phía Kền kền trắng cũng thử vận may với sút xa ở phút 60, nhưng pha dứt điểm của anh không có độ sát thương cao như những gì các người đồng nghiệp bên phía Malaga thể hiện.

Phút thứ 61, một tình huống cản phá tuyệt vời đến từ Demichelis sau pha phản công nhanh của Real. Ronaldo có bóng nhưng Demichelis tắc bóng quá nhanh, làm cơ hội của Real trôi qua. Tuy nhiên Real cũng không cần nuối tiếc quá lâu khi họ có bàn thắng gỡ hòa đầy bất ngờ ở phút 66. Ronaldo dứt điểm không thành công, bóng đến chân Benzema, tiền đạo người Pháp tung cú sút bồi, bóng... đập người Sanchez bay vào lưới và bàn thắng được tính cho ... hậu vệ của Malaga. Dù sao tỉ số cũng đã là 1-1, thế trận giờ đã cân bằng trở lại với một bàn thắng cho mỗi bên, Real lại dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng. Phút 69, Sanchez lập công chuộc tội khi anh ngăn Mesut Oezil khỏi một pha tấn công nguy hiểm hướng tới khung thành Malaga. Không có tiếng còi của trọng tài, một pha phòng ngự xuất sắc của hậu vệ vừa đá phản lưới nhà. Chỉ 4 phút sau, niềm vui trở lại với toàn bộ các cầu thủ Malaga khi Santa Cruaz nâng tỉ số lên 2-1. Gamez đưa bóng cho Joaquin, một cú dứt điểm trong vòng cấm! Adan cản phá thành công, nhưng anh không thể làm gì trước cú đá bồi của Santa Cruz. 2-1 cho Malaga, và Real lại một lần nữa rơi vào thế bám đuổi.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.



Mọi thứ còn tệ hơn cho Real khi chỉ đến phút thứ 76, Santa Cruz hoàn thành cú đúp của mình. Lần này, lại là Joaquin dọn cỗ cho tiền đạo đang được Malaga mượn từ Man City. Một đường chuyền dọn cỗ và công việc của Cruz chỉ là đưa bóng vào góc trái khung thành Real, hạ gục Adan và mang về bàn thắng thứ 3 cho các cầu thủ chủ nhà. Bị dẫn trước 2 bàn, Real mất bình tĩnh thực sự. Phút 80, Pepe nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi hết sức thô bạo với Gamez.

Phút 82, Karim Benzema mang lại hy vọng cho đội khách khi nổ súng tung lưới Caballero. Camacho để mất bóng, tạo điều kiện cho Real phản công nhanh. Oezil có bóng và chuyền cho Benzema ở vị trí thuận lợi. Một pha dứt điểm gọn gàng, tia sáng hy vọng có điểm lại le lói cho các cầu thủ Real. Những phút tiếp theo hứa hẹn nhiều bàn thắng khi Oezil và Benzema vẫn đang tìm sợi dây liên kết tốt nhất với nhau, làm bàn đạp cho những lần nổ súng sắp tới. Tuy nhiên Pellegrini không phải tay vừa khi ngay lập tức ông rút Joaquin ra và tung Fernandez vào sân, giúp Malaga tăng cường hàng thủ vững vàng hơn, nhằm bảo toàn tỉ số.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Phút 88, Real phản công nhanh, một lần nữa. Pepe bỏ lỡ cơ hội một cách có phần hơi... ngu ngốc khi không quyết định tiếp tục đi bóng mà lại dứt điểm ở khoảng cách 30 mét, rất thiếu trách nhiệm. Trong khi xung quanh anh còn nhiều động đội, đáng ra Pepe không nên hành động như vậy trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, và Real thì lại còn đang bị dẫn bàn. Những tình huống xử lý như vậy không đem lại bất kì điều gì ngoại trừ sự hối tiếc cho các CĐV Kền kền trắng. 1 phút sau, Benzema thử vận may với cú đá xe đạp chổng ngược, nhưng Caballero cản phá thành công.

Những phút còn lại, người ta thấy không khí hân hoan trên sân Estadio La Rosaleda khi Malaga thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường, bảo toàn được tỉ số 3-2 mà vất vả lắm họ mới có được. Bất ngờ! Malaga thắng trận này và áp sát vị trí thứ 3 của chính Real. Kền kền trắng coi chừng mất vé đi châu Âu mùa tới bởi họ đang tụt dốc không phanh. Mourinho có lẽ đã cảm thấy chiếc ghế của mình lung lay dữ dội. 16 điểm kém Barca, đành rằng Real buông La Liga, nhưng danh dự và sự kiêu hãnh không cho phép Real thua kém đối trọng trực tiếp nhiều đến như vậy. Giờ thì vị trí thứ 2 còn khó với Mourinho và các học trò. Mà chẳng hiểu sẽ được gọi cái tên "Mourinho và các học trò" trong bao lâu nữa, bởi lẽ có khi ngay ngày mai, ông sẽ mất ghế.

Đội hình thi đấu:
Malaga: Caballero - Gamez, Sanchez, Demichelis, Monreal - Camacho, Joaquin (Fernandez 73), Isco, Portillo (Iturra 70) - Eliseu, Saviola (Santa Cruz 65).
Real Madrid: Adan - Arbeloa (Callejon 60), Pepe, Ramos, Essien - Khedira, Alonso (Modric 77), Di Maria (Kaka 64), Oezil, Ronaldo - Benzema.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X