Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất

"Ngôi sao" của derby Manchester: "Anh chàng .... nhỏ dần" Chris Smalling

Zalo

Trong tiếng Anh, “small” có nghĩa là nhỏ bé và Smalling có thể dịch thành… càng ngày càng nhỏ. Cách chơi của trung vệ Chris Smalling trong trận derby Manchester đêm qua cũng cho thấy anh hoàn toàn không thể vươn lên tầm một cầu thủ lớn.

Khi Smalling xấu hổ rời sân vì chiếc thẻ đỏ ở phút 39, anh gặp hai gương mặt lạnh như nước đá trên ghế huấn luyện. Louis van Gaal và Ryan Giggs xem như anh không hề tồn tại. Ở một vị trí rất cần sự điềm đạm, khôn ngoan, Smalling vẫn chơi như một cậu bé bồng bột lần đầu lên đội 1 của M.U.

Pha xoạc bóng dành cho James Milner là tình huống của một anh chàng học việc. Milner đâu phải Samir Nasri, David Silva hay Kun Aguero, vậy mà Smalling vẫn băng mình cảm tử trong một tình huống mà anh chỉ cần giữ vị trí là phá được quả tạt của đối phương.

Ngoi sao cua derby Manchester Anh chang nho dan Chris Smalling hinh anh
Hai chiếc thẻ vàng ngu ngốc của Smalling

Nhưng nếu cú xoạc bóng ấy vẫn có thể châm chước là tai nạn thì chiếc thẻ vàng đầu tiên ở phút 31 mới là không thể tha thứ. Smalling thừa biết lỗi cản phá thủ môn phát bóng là ăn thẻ vàng, nhưng anh vẫn cố tình đứng trước mặt Joe Hart để nhận lấy kết cục không tránh khỏi ấy.

Biết thiệt hại nhưng vẫn làm, đấy là hành động không thể dung thứ cho Smalling. Cách đây 1 tuần, Van Persie đã cởi phăng chiếc áo đấu sau khi gỡ hòa 1-1 cho M.U trước Chelsea để rồi cũng phải ăn một thẻ vàng không đáng có. HLV Van Gaal dù đang rất vui vì giành lại được 1 điểm vẫn gọi đó là chiếc thẻ vàng “ngốc nghếch”.

Cũng như Van Persie, Smalling đã nhận một chiếc thẻ vàng “ngốc nghếch” trong tình huống mà anh hoàn toàn có thể tránh được. Đá trung vệ, Smalling thừa biết một thẻ vàng ảnh hưởng lớn thế nào đến phần còn lại trận đấu. Chiếc thẻ vàng có tác động tâm lý cực lớn, nó khiến người lãnh thẻ không thể vào bóng hết chân, nó buộc họ phải thận trọng hơn trong những tình huống 50-50 và từ đó khiến họ chơi kém đi.

Nếu không có chiếc thẻ vàng ấy, Smalling rất có thể vẫn còn trên sân sau pha vào bóng với Milner. Nhưng đấy chỉ là giả thiết bởi rốt cục anh cũng đã bỏ trận địa, bỏ 10 đồng đội thi đấu thiếu người trong hơn nửa thời gian trận đấu. Mà đấy lại là trận đấu sống còn, một trận derby!

Trong các trận derby Manchester, Smalling hay Ronaldo, Roy Keane là những cầu thủ hiếm hoi của M.U lĩnh thẻ đỏ. Với Roy Keane, những chiếc thẻ đỏ không thể xóa mờ vai trò thủ lĩnh của tiền vệ này. Còn một Ronaldo “trẻ trâu” và nông nổi thời gian đầu ngày càng trưởng thành và trở thành huyền thoại của M.U. Smalling lại là trường hợp khác. Chiếc thẻ đỏ đã tố cáo sự non nớt của cầu thủ mãi không chịu lớn này. Và Louis van Gaal cũng khó trông chờ Smalling biết rút ra bài học sau những chiếc thẻ đỏ như Ronaldo, Roy Keane trước kia.

Khi M.U đang trong giai đoạn chuyển giao, Smalling cần phải làm điểm tựa cho đồng đội vì anh có thâm niên 4 năm ở M.U. Sir Alex Ferguson từng hy vọng Smalling sẽ là thay thế Rio Ferdinand và Nemanja Vidic để trở thành thủ lĩnh hàng thủ Quỷ đỏ. Giờ thì cả Vidic, Ferdinand lẫn Sir Alex đều đã rời CLB, nhưng Smalling vẫn chưa cho thấy tiềm năng của một trung vệ hàng đầu.

Chứng kiến chiếc thẻ đỏ của Smalling, “cựu Quỷ đỏ” Owen Hargreaves trong vai trò bình luận viên đã phát biểu: “Tôi chưa từng thấy chiếc thẻ vàng nào ngu ngốc hơn thế”. Hargreaves không nói về chiếc thẻ vàng thứ hai mà nói về chiếc thẻ vàng thứ nhất. Smalling, như cái tên anh, ngày càng nhỏ dần trong thế giới bóng đá.

BẠN CÓ BIẾT?
Với việc Chris Smalling bị truất quyền thi đấu, M.U đã có 5 cầu thủ dính thẻ đỏ tại Premier League trong năm 2014, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Đây cũng là chiếc thẻ đỏ thứ 6 của M.U trong những lần đối đầu Man City tại Premier League. Chỉ có gặp Liverpool là M.U lĩnh nhiều thẻ đỏ hơn (9).

Theo Bongdaplus.vn

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X