Chủ Nhật, 12/05/2024Mới nhất
Zalo

Nemanja Vidic chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài hơn 1,5 năm

Chủ Nhật 13/01/2013 23:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mùa này, hàng phòng ngự Man Utd đang bùng nổ về khả năng .... ghi bàn thắng tại Premier League khi đã đóng góp tổng cộng 10 bàn vào thành tích chung của toàn đội (Evra 4, Evans 3, Rafael 2 và Buttner 1). Chính vì thế, nhiều lúc Sir Alex cũng trở nên dễ dãi mà bỏ qua cho việc họ không hoàn thành nhiệm vụ chính (phòng thủ) bởi xét cho cùng, Man Utd cứ thắng chung cuộc là được. Chắc hẳn khi nhìn đồng đội sát cánh ở hậu phương thi nhau đưa tên lên bảng điện tử, Nemanja Vidic cũng đôi chút chạnh lòng bởi chưa lập công lần nào cho Man Utd từ đầu mùa. Thực ra, chẳng phải do anh không sở hữu kỹ năng "sát thủ" (lưu ý, có những mùa, Vidic ghi được đến 5-6 bàn) mà vì chấn thương đã khiến thủ quân gương mẫu của Man Utd không được ra sân nhiều, đồng nghĩa cơ hội ghi bàn giảm đi trông thấy.

Trước trận derby nước Anh với Liverpool vào tối qua, lần gần nhất mà Vidic làm tung lưới đối phương là ở chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Chelsea vào ngày 8/5/2011. Và rồi cơn khát bàn thắng của Vidic rốt cục cũng đi đến hồi kết. Phút 54, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, từ cú sút phạt khó chịu của Van Persie, cả Vidic và Evra cũng bật lên đánh đầu, hạ gục Pepe Reina. Những tưởng Evra là người gia tăng cách biệt nhưng pha quay chậm đã chỉ ra, Vidic mới đích thực là cầu thủ chạm bóng cuối cùng và bàn thắng được tính cho anh. Đó đúng là một món quà của Thượng đế mà Vidic xứng đáng được nhận.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X