Thứ Sáu, 13/06/2025
Zalo

Liverpool 1-0 Olympiacos: Thắng lợi "giải toả"

Thứ Hai 28/07/2014 08:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Sao trẻ Raheem Sterling ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool vượt qua đội bóng hàng đầu Hy Lạp ở bảng B tại International Champions Cup 2014.

Liverpool đã gây thất vọng ở 3 trận giao hữu tiền mùa giải mới. Họ thua Bronby của Đan Mạch 1-2, sau đó thắng chật vật Preston 1-2. Đến trận gặp Roma vừa rồi, The Kop tiếp tục thua với tỉ số 0-1. Dẫu vậy thầy trò HLV Rodgers đã nhanh chóng xốc lại tinh thần bằng một chiến thắng trước Olympiacos tại International Champions Cup 2014. Thế nhưng, tỉ số tối thiếu khiến những người yêu mến The Kop chưa thể cảm thấy yên tâm.

So với trận giao hữu trước đó với Roma, trong trận đấu với Olympiacos tại International Champions Cup 2014, HLV Rodgers đã có trong tay đội hình gần như đầy đủ với những Toure, Johnson, Gerrard, Sterling và Sturridge được tung ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, đội bóng của Hy Lạp cũng tung ra sân những quân bài ưu tú nhất.

Nhìn chung, tốc độ trận đấu không quá cao, không đội nào thực sự có được những cơ hội rõ rệt. Tuy nhiên, Liverpool lại có được bàn mở tỉ số từ ngay phút thứ 5 của trận đấu sau pha dứt điểm chính xác của tài năng trẻ Sterling.

Dù nhận bàn thua sớm nhưng tinh thần của các cầu thủ Olympiacos không hề bị ảnh hưởng, trái lại họ thường xuyên tổ chức những pha vây hãm lên khung thành của thủ môn Brad Jones. Phút 11, đội bóng Hy Lạp có cơ hội gỡ hòa nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của Ghazaryan lại đi thiếu chuẩn xác. Sau tình huống này, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Tuy vậy, trước hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn của cả hai đội, khiến hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, cả hai đội đều có những sự thay đổi người liên tiếp. Liverpool lần lượt rút Can, Gerrard, và Markovic ra khỏi sân thay vào đó là Allen, Lucas và Coutinho. Sự xáo trộn về mặt đội hình, khiến The Kop gặp đôi chút khó khăn trong lối chơi và thường xuyên để Olympiacos gây sức ép. Tuy nhiên, sự xuất sắc của trung vệ Skrtel đã giúp hàng thủ Liverpool đứng vững trong suốt 90 phút.

Như vậy, sau chiến thắng của Liverpool, cục diện bảng B của International Champions Cup 2014 đang có diễn biến khá phức tạp. Cả Man City, Olympiakos và Liverpool đều đang có 3 điểm (hai đội bóng Anh mới thi đấu 1 trận), trong khi đó cơ hội đi tiếp của Milan gần như không còn sau khi gây thất vọng với 2 trận thua đậm 0-3 trước Olympiacos và 1-5 trước Man City.

Đội hình xuất phát
Liverpool:
Jones; Johnson, Skrtel, Toure, Enrique; Gerrard, Henderson, Can; Sterling, Sturridge, Markovic.
Olympiacos: Megyeri; Salino, Papadopoulos, Siovas, Abidal; N'Dinga, Maniatis; Dossevi, Saviola, Ghazaryan; Diamantakos.

Tổng hợp

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tại sao Alexander-Arnold phải bỏ số 66 thương hiệu ở Real Madrid?

Tại sao Alexander-Arnold phải bỏ số 66 thương hiệu ở Real Madrid?

Tại sao Alexander-Arnold phải bỏ số 66 thương hiệu ở Real Madrid?

Thứ số áo tưởng chừng vô nghĩa ấy, thực ra là một phần bản sắc. Là hình ảnh Trent bước ra từ lò đào tạo Liverpool, in dấu giày ở mọi vinh quang mà The Reds có trong một thập niên qua. 66 là Champions League ở Madrid năm 2019. Là cú treo bóng như đặt cho Origi ở Anfield huyền thoại. Là cả một tuổi trẻ Trent đã sống chết vì màu áo đỏ vùng Merseyside.

VIDEO: Người đàn ông này đã thay đổi luật bóng đá nhờ một chiếc áo

VIDEO: Người đàn ông này đã thay đổi luật bóng đá nhờ một chiếc áo

VIDEO: Người đàn ông này đã thay đổi luật bóng đá nhờ một chiếc áo

Một ngày mưa đầu đông ở Manchester. Diego Forlán, chàng trai Uruguay với gương mặt hiền khô và mái tóc dài lòa xòa, ghi bàn quyết định vào lưới Southampton. Pha lập công ấy cứu vớt Manchester United trong một trận cầu khốn khó, nhưng những gì xảy ra sau đó mới là thứ lưu danh vào lịch sử.

Xem thêm
top-arrow
X