Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đua đòi đá 11m theo phong cách panenka, làm mất toi hàng triệu USD của đội nhà

Thứ Năm 30/08/2012 15:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đội bóng nào ở châu Âu chả mơ ước được góp mặt ở UEFA Champions League bởi bên cạnh sự danh giá to lớn của giải đấu thì Champions League còn mang lại những lợi ích không nhỏ về mặt kinh tế. Kể cả bị loại ngay từ vòng bảng thì tối thiểu một CLB cũng phải kiếm được khoản tiền lên đến 7 chữ số nên các đội được tham dự vòng play-off (để chọn những đại diện còn lại của vòng bảng, ngoài những suất vào thẳng) đều phải có sự thận trọng, kẻo "xôi hỏng bỏng không".

Do đứng thứ 3 Serie A mùa trước, Udinese được thi đấu ở vòng play-off (Serie A giờ chỉ được sở hữu tối đa 3 đội có mặt ở Champions League vì đã bị tụt hạng trên BXH các giải VĐQG của UEFA), gặp đối thủ Braga (BĐN). Lượt đi, hai đội hoà 1-1 và lượt về trên đất Italia, tỷ số này được lặp lại dù chơi thêm 30 phút hiệp phụ. Không còn cách nào khác, họ đành phải bước vào loạt đá luân lưu 11m để phân định thắng - thua. Trong số 10 cầu thủ thực hiện 5 loạt đá đầu tiên, duy nhất một người đá hỏng và đáng buồn thay lại thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn, đến từ giải đấu lớn hơn. Đó là chàng tiền vệ mang cái tên Maicosuel của Udinese. Chẳng hiểu có phải do đến từ Brazil, đất nước có trình độ phát triển bóng đá số 1 thế giới và quá tự tin vào trình độ kỹ thuật của mình mà cầu thủ 26 tuổi này đã sút luân lưu bằng cách thức lẫy lừng nhưng vô cùng khó: panenka (tên gọi khác: xúc thìa). Chỉ có điều Maicosuel quên mất rằng kiểu đá 11m này vốn không dành cho tay mơ nên đã phải đón nhận lấy bi kịch. Đau đớn hơn, sự "nông nổi" của anh đã mang hoạ cho đội bóng anh vừa đầu quân. Xem ra số tiền chuyển nhượng mà Udinese bỏ ra cho Maicosuel chính xác đã tăng lên vài phần.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X