Thứ Ba, 17/09/2024Mới nhất
Zalo

Chiếc đồng hồ "ma thuật" của Sir Alex Ferguson

Thứ Ba 02/10/2012 17:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Còn nhớ, sau thất bại cay đắng trên sân nhà trước Tottenham, chiến lược gia đáng kính người Scotland đã lên tiếng phàn nàn về chuyện trọng tài cho trận đấu bù giờ quá ít, không đúng với diễn biến thực tế. Theo "Ngài máy sấy", nếu thời gian kéo dài thêm vài phút, thì Man Utd thừa khả năng gỡ hoà, thậm chí giành chiến thắng. Lập tức, phát ngôn này của Sir Alex trở thành đề tài nóng được đem ra mổ xẻ.

Không ít người đã đặt ra cho HLV Ferguson câu hỏi: "Thế bù giờ bao nhiêu là đủ với ông và Man Utd". Trong quá khứ, "Quỷ đỏ" thành Manchester từng chỉ mất chưa đầy 4 phút bù giờ để ghi liên tiếp 2 bàn thắng, làm nên cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ ở trận chung kết Champions League lịch sử mùa giải 1998-1999 trên Nou Camp thế nhưng có trận (thắng Man City 4-3 ở Premier League cách đây vài mùa), Man Utd đã phải nhờ tới ... 7 phút bù giờ của trọng tài mới có nổi bàn thắng quyết định do Michael Owen thực hiện (vào phút bù giờ thứ 5). Mới đây, đã xuất hiện clip chế về sự kiện này, lấy hình tượng ẩn dụ là chiếc đồng hồ đeo tay của Sir Alex (vật dụng quen thuộc của các HLV trong trận đấu, dĩ nhiên dùng để xem giờ) với công dụng "vạn năng": chạy chậm khi Man Utd thua, viết lại lịch sử trong nháy mắt, thôi miên trọng tài (để cho trận đấu bù giờ dài hơn theo ý muốn), chọc tức người hàng xóm (ám chỉ trận đấu với Man City). Theo tác giả thì đã đến lúc, đồng hồ ma thuật của Sir Alex cần thêm một viên pin mới (liệu có phải để giữ được năng lực siêu nhiên: "sản xuất" ra những điều kỳ diệu).

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X