Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Chẳng cần Ronaldo, Real Madrid vẫn thắng tưng bừng đội hạng 3

Thứ Năm 01/11/2012 07:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real Madrid đã khởi đầu hoàn hảo ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà vua TBN khi đánh bại Alcoyano 4-1 ngay trên sân khách. Karim Benzema lập cú đúp, hai bàn còn lại của “Kền kền trắng” thuộc về Kaka và Jose Rodriguez...

Real Madrid đang thi đấu khá thành công tại La Liga, tuy nhiên Mourinho vẫn luôn bị chỉ trích vì ông ít khi trao cơ hội cho các tài năng trẻ lò Castilla được thể hiện mình. Điều đó cộng thêm phát biểu từ HLV đội trẻ Alberto Toril khiến "Người đặc biệt" cảm thấy khó xử. Cuộc đối đầu Alcoyano trên sân khách ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà vua là cơ hội hiếm hoi để Mourinho thử nghiệm các "măng non" lò Castilla và ông giữ lời hứa khi tung ra sân 3 cầu thủ trẻ là Nacho, Alex và Morata, nhìn chung tất cả đều đáp ứng được kỳ vọng.

Trước đối thủ yếu đang chơi tại Segunda B, Real Madrid đã không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận trong suốt 90 phút. Benzema chói sáng với một cú đúp, Kaka ghi được một bàn còn pha lập công còn lại thuộc về cầu thủ vào sân thay người Jose Rodriguez.

real madrid
real madrid

Chiến thắng đậm đà 4-1 trên sân khách giúp Real Madrid gần như cầm chắc suất có mặt ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua TBN và trận lượt về tại Bernabeu chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Với Mourinho, bên cạnh việc thử nghiệm thành công các tài năng trẻ thì đội bóng của ông cũng có được đà tâm lý thuận lợi trước thềm vòng 10 La Liga cuối tuần.

Mourinho sử dụng khá nhiều thay đổi về đội hình khi sử dụng Nacho đá hậu vệ trái còn Raul Albiol đá bên cánh phải, Essien đá lùi nhất ở hàng tiền vệ hỗ trợ cho Alex, Callejon. Kaka và Morata được tập trung cho mặt trận tấn công phía sau mũi nhọn duy nhất Karim Benzema.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, Real Madrid chủ động chơi ép sân nhưng họ thực sự bế tắc trước hàng thủ số đông của đối thủ. Đội chủ nhà Alcoyano còn thi đấu khá thô bạo khiến nhiều cầu thủ Real Madrid cảm thấy mất tự tin.

Bế tắc về thế trận, tuy nhiên Real Madrid lại có những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và phút 20, từ một pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ đội chủ nhà, Benzema băng vào cắt mặt dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Unai Alba, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.

Alcoyano có câu trả lời ở phút 22 với cú sút của Edison khiến Adan phải vất vả cản phá. 8 phút sau, Kaka chọc khe thông minh cho Morata băng xuống dứt điểm gọn gàng vào lưới, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định cầu thủ trẻ Real Madrid ở vào tư thế việt vị.

Giải tỏa được tâm lý nặng nề, Real Madrid càng chơi càng hay. Đến phút 35, từ đường nhả bóng của Benzema, Kaka khống chế bóng khéo léo rồi tung cú dứt điểm chìm bằng chân trái, bóng đi hiểm khiến Unai Alba không thể cản phá. 2-0 đầy dễ dàng cho Real Madrid.

Alcoyano có cơ hội đẹp ở phút 38 với cú vô lê của David Torres, tuy vậy thủ thành Adan đã chơi tỉnh táo. Bước sang hiệp 2, đội khách bất ngờ chơi ép sân và tạo ra được hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 53, De Dios bật cao đánh đầu nguy hiểm, tiếc là bóng đi chưa đủ khó để hạ Adan.

8 phút sau, Tacon đột phá rồi tạt vào khá đẹp cho Omar, tiếc là cú đánh đầu của tiền vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Quá mải mê tấn công, Alcoyano để lộ khá nhiều sơ hở trong phòng ngự và phút 67, Benzema đột phá trong vòng cấm rồi chuyền bóng cho Jose Rodriguez tung cú khứa lòng vào góc xa hạ Unai Alba, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Real Madrid.

Những nỗ lực của Alcoyano cũng được đền đáp ở phút 76 và Javi Lara thực hiện cú sút phạt đẳng cấp khiến Adan đành bất lực, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Alcoyano. 6 phút sau, Akaitz tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm buộc Adan phải bay người hết cỡ.

Về cuối trận, sự hưng phấn của Alcoyano giảm hẳn đi. Real Madrid chơi không thực sự hết sức, nhưng ở phút 88, Kaka chọc khe co Benzema băng xuống lạnh lùng dứt điểm hạ Unai Alba, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định thắng lợi chung cuộc 4-1 cho đoàn quân HLV Jose Mourinho.

Đội hình thi đấu
Alcoyano:
Unai Alba, Arkaitz, Javi Selvas, Pereira, Alcántara, Jhon Edison (Fran Piera, 47), Javi Lara, César Remón, Ferrán Tacón (Devesa, 72), De Dios (Omar, 56) y David Torres.
Real Madrid: Adán, Albiol, Varane, Carvalho, Nacho, Callejón, Essien (Modric, 59), Álex (José Rodríguez, 46), Kaká, Morata, Benzema.




(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Richarlison khóc nức nở kể về giai đoạn bị trầm cảm

VIDEO: Richarlison khóc nức nở kể về giai đoạn bị trầm cảm

VIDEO: Richarlison khóc nức nở kể về giai đoạn bị trầm cảm

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với ESPN, tiền đạo của ĐT Brazil cho biết anh đã gặp nhiều khó khăn sau khi World Cup 2022 kết thúc. Ngôi sao của Tottenham Hotspur đã rơi vào trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực. Anh đã không ngăn được nước mắt khi nói về quãng thời gian khó khăn đó.

VIDEO: HLV Troussier vẫn không xin lỗi CĐV sau 2 thất bại trước Indo

VIDEO: HLV Troussier vẫn không xin lỗi CĐV sau 2 thất bại trước Indo

VIDEO: HLV Troussier vẫn không xin lỗi CĐV sau 2 thất bại trước Indo

Đã thi đấu tự tin hơn với sự ủng hộ từ khán giả nhà, đã có những cơ hội nhưng khép lại 90 phút thi đấu không khí thất vọng vẫn bao trùm sân vận động Mỹ Đình. Thua 0-1 ở sân khách và 0-3 ở sân nhà Mỹ Đình nhưng HLV Troussier vẫn không đồng hành cùng các cầu thủ đi về phía các khán đài để xin lỗi các CĐV

Xem thêm
top-arrow
X