Thứ Hai, 31/03/2025

Carlo Ancelotti 'quạo' vì gọi Bellingham... không nhấc máy

Zalo
HLV Carlo Ancelotti đã có phút đùa vui với phóng viên khi trả lời về tình hình tập trung của Real Madrid trước thềm mùa giải mới.

Chia sẻ với truyền thông trong buổi tập ngày hôm qua, HLV Carlo Ancelotti đã đùa vui rằng ông gọi cho Bellingham mà cầu thủ người Anh lại không thèm nhấc máy.

"PV: 7 cầu thủ chưa tập trung vẫn còn giữ liên lạc với cả đội chứ

Carlo: Có, họ vẫn giữ liên lạc với cả đội. Hôm qua tôi hơi bực với Bellingham vì lúc tôi gọi cậu ta lại không thèm trả lời. Sau đấy tôi đã nói với Vinicius là gọi thử cho Bellingham xem và ngay lập tức Bellingham đã trả lời điện thoại của Vini. Chính vì thế mà tôi hơi quạo.

PV: Thế sau đấy Bellingham có gọi là cho ông không.

Carlo: Không không không, lúc đó Vini chuyển máy cho tôi luôn mà nên không có vấn đề gì sau đó đâu." 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Tại sao fan Arsenal không bao giờ tha thứ cho Van Persie?

Tại sao fan Arsenal không bao giờ tha thứ cho Van Persie?

Tại sao fan Arsenal không bao giờ tha thứ cho Van Persie?

Robin van Persie từng là niềm hy vọng lớn nhất của Arsenal, người được CLB kiên nhẫn chờ đợi suốt những năm tháng chấn thương. Tiền đạo người Hà Lan dính gần 20 chấn thương trong quãng thời gian chơi cho "Pháo thủ". Thậm chí, có những thời điểm Persie dính chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ thi đấu tới 70 ngày và sau đó tiền đạo người Hà Lan nghỉ tới 150 ngày và bỏ lỡ tới 33 trận mùa giải 2009/10.

Top 10 vụ phản bội đình đám trong lịch sử: Những gã Judas của bóng đá

Top 10 vụ phản bội đình đám trong lịch sử: Những gã Judas của bóng đá

Top 10 vụ phản bội đình đám trong lịch sử: Những gã Judas của bóng đá

Trong lịch sử bóng đá, không thiếu những phi vụ chuyển nhượng gây ầm ĩ dư luận. Sở dĩ gây ầm ĩ là vì những ngôi sao bóng đá đã chọn CLB mới lại chính là đại kình địch của CLB hiện tại hoặc lén lút liên hệ với CLB mới trong khi vẫn đang thi đấu với CLB cũ. Hãy cùng xem lại 10 vụ phản bội đình đám đó nhé!

top-arrow