Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

AC Milan lại thua, Allegri cận kề "máy chém"

Thứ Năm 25/10/2012 06:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chiếc ghế của HLV Max Allegri ở đội bóng thành Milano đang lung lay hơn bao giờ hết sau chuỗi trận thê thảm từ đầu mùa và ông chỉ còn khoảng 1 tuần (tương đương với 2 trận) để tự cứu lấy số phận của mình nhưng có vẻ tất cả đã an bài với chiến lược gia 45 tuổi này. Đêm qua, ông cùng các học trò đã hoàn toàn trắng tay trong trận đấu trên sân của "đại gia thất thế" Malaga.

Thật sự, không ai có thể nghĩ một đội bóng hàng đầu Serie A lại trình diễn một hình ảnh kém cỏi, nghèo nàn đến như thế. Không phủ nhận, công cuộc thay máu lực lượng khủng khiếp hồi mùa hè (chia tay đến 14 cầu thủ, phần nhiều là trụ cột và đem về số lượng tân binh gần tương đương) đã tác động không nhỏ đến AC Milan song rõ ràng, bản thân Nửa Đỏ - đen thành Milano đã hoàn toàn đánh mất tên tuổi, thanh danh của mình bằng lối chơi nhạt nhoà, "thủ không xong mà công cũng chẳng nổi" và thiếu hoàn toàn những ngôi sao có thể đưa cả đội vượt qua khó khăn lúc cần thiết. Tại Serie A, AC Milan mới chỉ giành được 7 điểm sau 8 vòng, đứng ở nửa cuối của BXH còn ở Champions League, đấu trường vốn dĩ quá quen thuộc với họ và thường đề cao yếu tố kinh nghiệm, truyền thống (mà mấy thứ này, AC Milan có thừa), thầy trò Allegri cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Trận đầu, họ bị Anderlecht cầm chân ngay tại San Siro. Tuy đã xuất sắc hạ gục chủ nhà Zenit 3-2 đầy oanh liệt ở lượt thứ 2 (thực ra, Zenit không còn mạnh như trước) nhưng đến trận đấu vừa rồi trên sân của Malaga, AC Milan lại chơi không ra sao và đành thất thểu ra về với thất bại 0-1.

AC Milan thua trắng mặt trên đất TBN
AC Milan thua trắng mặt trên đất TBN

Ở một thái cực trái ngược, Malaga đã khiến không ít người phải thán phục bởi nỗ lực vượt khó của mình. Không còn nhận được sự hậu thuẫn từ những ông chủ giàu có người Qatar, thậm chí còn bị rao bán và lâm vào cảnh khó khăn về mặt tài chính nhưng Malaga lại đạt phong độ rất cao từ đầu mùa. Ở La Liga, họ mới thua 1 trận duy nhất (trước Atletico, đội bóng đang bám đuổi sát sao đội đầu bảng Barcelona) và chiễm trệ ở vị trí thứ 3 trên BXH). Tại Champions League, Malaga còn để lại ấn tượng mạnh hơn thế. Nên nhớ, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, CLB này được tham dự giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới nhưng Malaga đã xuất sắc thắng trọn vẹn 3 trận đầu tiên, ngang bằng với thành tích của hai gã khổng lồ Barcelona và Man Utd. Không những vậy, Malaga là đội duy nhất chưa để thủng lưới một bàn nào. Liệu còn gì xuất sắc hơn thế. AC Milam có thể viện cớ rằng việc họ chơi không tốt là do đội hình của họ quá "lởm khởm" nhưng hãy lưu ý, lực lượng của Malaga cũng đâu hơn gì, ấy thế mà vẫn đạt được thành tựu ngoài sự trông đợi. Tất cả là nhờ vào tài lèo lái của Manuel Pellegrini, nhà cầm quân từng bị Real "ruồng rẫy" và sự đoàn kết, đồng lòng thành một khối của dàn cầu thủ gồm toàn gương mặt "hạng 2" ngoại trừ vài "viên ngọc quý" như Isco, Camacho.

Trận này, dù đã bình phục chấn thương nhưng Pato vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đội trưởng Ambrosini lần đầu tiên được góp mặt ở danh sách xuất phát tại Champions League mùa này do chấn thương của Nigel De Jong. Nhìn chung, nhìn vào những con người ra sân của AC Milan, mọi hy vọng có lẽ chỉ dồn vào một nhân vật duy nhất:Stephan El Shaarawy. Tiền đạo trẻ và đeo số áo to nhất đội (chính là năm sinh của anh: 92) đã thi đấu cực kỳ nổi bật từ đầu mùa và nhiều lần cứu nguy cho đội nhà. Về phần Malaga, nòng cốt của họ còn gì khác ngoài dàn sao sắp bước sang tuổi "băm" bị các đội khác thải loại như Saviola, Eliseu, Joaquin, Demichelis. Gương mặt đáng chú ý nhất Malaga là Isco, tiền vệ 22 tuổi "bỗng dưng" nổi bần bật sau khi được ban huấn luyện trọng dụng thường xuyên vì ... thiếu người và cũng chẳng có tiền để mang về cầu thủ mới. Hiện Isco được rất nhiều đại gia săn đón.

Nhờ lợi thế sân nhà cùng lối chơi hừng hực, hết mình, chẳng chút e ngại đối thủ mạnh hơn, Malaga đã khống chế được trận đấu, dồn AC Milan về phần sân nhà tuy nhiên họ lại không tạo ra cơ hội nào ra hồn trong hơn 30 phút đầu tiên và cựu vương Serie A mới là đội đầu tiên có được tình huống nguy hiểm. Trong một pha tấn công nhanh, Urby Emanualson băng xuống bên cánh phải đón cú chọc khe của đồng đội rồi căng ngang vào trong cho El Shaarawy dứt điểm nhanh ở tư thế thuận lợi. Đáng tiếc, trái bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Nhờ sự "phá băng" của AC Milan mà Malaga cũng đột nhiên trở nên sắc sảo hơn. Isco tung ra cú sút chìm từ ngoài vòng cấm và suýt chút nữa bóng đi trúng đích. Phút 44, Kevin Constant, tiền vệ đang thi đấu theo diện cho mượn từ Genoa, đã đẩy ngã Jesus Gamez trong vòng cấm và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Song số 7 Joaquin (từng khoác áo Valencia và hơn 50 lần góp mặt ở ĐTQG Tây Ban Nha) đã không hoàn thành trọng trách được giao khi sút quá bổng, khiến trái bóng chỉ có thể liếm qua xà ngang trước khi bay lên khán đài.

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận chẳng có nhiều biếnchuyển khi tất cả vẫn nằm trong tay Malaga. Hệ quả tất yếu đến phút 65, họ đã chọc thủng lưới Marco Amelia, thủ thành dự bị của Abbiati. Tiền vệ người Chile, Manuel Iturra tung ra đường chuyền vô cùng tinh tế, loại bỏ hoàn toàn sự kháng cự của hàng thủ AC Milan, qua đó trao cơ hội sửa sai cho người đồng đội Joaquin. Lần này, anh đã thành công với một cú đệm lòng vừa đủ để hạ gục Amelia trong pha đối mặt. Chưa đầy một phút sau, cách biệt lẽ ra đã được gia tăng nếu như Amelia không tung người cản phá xuất sắc cú sút xa vô cùng hiểm hóc nhằm vào góc cao của Eliseu. Cuống cuồng, Allegri tung liên tiếp hai tiền đạo vào sân trong khi vẫn giữ lại cặp Pazzini - El Shaarawy, khiến quân số hàng công tăng lên trông thấy. Tuy nhiên, "đông không bằng tinh". Pato vừa trải qua chấn thương kéo dài nên không dễ gì bắt nhịp nhanh vào trận đấu còn Krkic từ lâu chỉ còn là cái bóng của chính minh (Krkic từng toả sáng rực rỡ trong mấy năm đầu tiên được đẩy lên đội 1 Barcelona từ lò La Masia danh tiếng).

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Hơn 20 phút còn lại, AC Milan chẳng thể bùng nổ, điều kiện cần (nhưng chưa đủ) nếu muốn nghĩ tới chuyện gỡ hoà. Những gì họ làm được chỉ là hai cơ hội liên tiếp vào những phút cuối. Đầu tiên, El Shaarawy khôn khéo phá bẫy việt vị băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội, xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm nhưng thủ thành Willy kịp phản xạ. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, không bị ai kèm cặp, trung vệ Phillipe Mexes thoải mái vung chân vuốt bóng căng ở cự ly gần song không trúng đích trong sự hân hoan của khán giả nhà bởi Malaga thoát khỏi bàn thua mười mươi. Trận đấu kết thúc và các cầu thủ AC Milan lầm lũi rời khỏi sân. Cũng may, họ vẫn bảo toàn được vị trí thứ 2 do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Zenit đã có những điểm số đầu tiên khi đả bại Anderlecht bằng tỷ số sát nút 1-0 trên sân nhà. 2/3 trận còn lại của vòng bảng Champions League, AC Milan sẽ được chơi trên sân nhà nhưng nếu cứ mờ nhạt như thế này, ai dám bảo Rossoneri sẽ là một trong hai đại diện của bảng C có mặt ở vòng knock-out. Còn Malaga gần như chắc suất đi tiếp. Chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa thôi, họ sẽ chính thức vượt qua vòng bảng.

Đội hình thi đấu
Malaga:
Willy, Gamez, Weligton, Demichelis, Camacho, Joaquín (Duda 84'), Iturra, Eliseu, Isco, Portillo (Onyewu 90'), Saviola (Santa Cruz 71')
AC Milan: Amelia, De Sciglio, Mexes, Acerbi (Krkic 69'), Bonera, Montolivo, Constant (Pato 70'), Ambrosini, Emanuelson, Pazzini, El Shaarawy

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X