Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

PSG 1-1 Barca: Messi nối gót Ronaldo rời Champions League

Thứ Năm 11/03/2021 18:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Siêu sao Messi đã làm nên một siêu phẩm, nhưng chính anh cũng tỏ ra tệ hại ở pha đá phạt 11m. Theo thống kê, Messi đã thực hiện 20 quả đá penalty trong 19 trận tại đấu trường Champions League. Trong số này, có 16 lần siêu sao người Argentina thành công và chỉ có 4 lần thất bại. Tỷ lệ thành công của La Pulga là 80%. Và đây là lần đầu trong 5 năm qua anh thất bại trong 1 quả phạt đền ở sân chơi châu lục.

Trên thực tế, việc thua 1-4 ở lượt đi đã khiến Barcelona bước vào trận lượt về với quyết tâm rất lớn nhằm hiện thực hóa cuộc lội ngược dòng không tưởng như những gì họ từng làm trước PSG cách đây 4 năm... Do đó, các vị khách thể hiện ý tưởng đó ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ động dâng cao, kiểm soát bóng nắm giữ hoàn toàn thế trận trên sân, ngay cả khi họ sử sử dụng đội hình 3-4-3 với Frenkie de Jong chơi trong vai trò trung vệ thay vì mỏ neo sở trường…
 
Trong 20 phút đầu, có nhiều cơ hội được Barcelona tạo ra… nhưng lần lượt Ousmane Dembele Messi hay Sergio Busquets đều không thể chọc thủng lưới đội chủ nhà. Cho đến phút 23, hậu vệ Sergino Dest tung ra cú dứt điểm uy lực, bóng khẽ chạm tay thủ thành Keylor Navas và tìm đúng xà ngang khung thành đội chủ nhà… Sự đen đủi đó giống như điềm báo chẳng lành cho Barcelona và chỉ ít phút sau, họ phải nhận một bàn thua sau một sai lầm cá nhân khó tha thứ…

Trung vệ Clement Lenglet phá bóng và vô tình giẫm lên gót chân tiền đạo Mauro Icardi. Ngay lập tức, trọng tài chính và tổ VAR xác định là phạm lỗi và tặng cho PSG một quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Kylian Mbappe dễ dàng mở tỷ số trận đấu, qua đó có bàn thắng 4 vào lưới Barca chỉ sau chưa đầy 2 trận…

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan vẫn bình tĩnh tổ chức các đợt tấn công và nỗ lực của họ cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Siêu sao LIONEL Messi tái lập thế cân bằng cho trận lượt về với pha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt từ khoảng cách hơn 20m, đưa trái bóng găm thẳng vào góc chữ A khiến thủ môn Keylor Navas chỉ biết chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa, Barca tiếp tục gia tăng sức ép và khiến hàng thủ chủ nhà mắc sai lầm. Ở phút bù giờ thứ nhất, đén lượt PSG bị phạt 11m vì pha phạm lỗi của Kurt Kurzawa với Antoine Griezmann. Thế nhưng trên chấm phạt đền, tiền đạo số 10 của Barca đã không thể đánh bại Keylor Navas. Đó cũng là pha bóng cuối cùng trước giờ nghỉ giải lao.

Sang đến hiệp hai, Barcelona không còn cách nào ngoài việc chủ động đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu, nhưng việc chơi pressing không ngừng nghỉ và tấn công với tốc độ cao từ đầu nên họ không thể gây sức ép lớn lên khung thành PSG như trước. Đội bóng xứ Catalan chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm trúng đích và hầu như đều vô hại trong các đợt lên bóng…

Trong khi đó, đội chủ nhà chủ động đá với đội hình thấp, chơi phòng ngự, phản công và rình rập cơ hội kết liễu Barca, và cũng không cần phải quá quyết tâm lao lên khi mà tổng tỉ số 5-2 vẫn được giữ nguyên... Những phút cuối trận, Barcelona tung liên tiếp các nhân tố dự bị vào sân nhưng ai cũng hiểu rằng số phận trận đấu đã được an bài. 

Bất lực trước hệ thống phòng thủ kín kẽ và chắc chắn của PSG, các vị khách chấp nhận kết quả hòa 1-1 và chính thức bị loại sau hai lượt trận với tổng tỉ số 2-5. Như vậy, đại diện nước Pháp hiên ngang tiến vào vòng tứ kết cùng FC Porto và nuôi mộng vô địch lần đầu trong lịch sử sau thất bại đáng tiếc ở mùa giải năm ngoái…

Sau màn so tài, cả hai vị huấn luyện viên đều có những phát biểu đáng chú ý trên truyền thông

Mauricio Pochettino tin rằng PSG đã chơi tệ trong hiệp một nhưng nhìn chung xứng đáng đi tiếp: “Chúng tôi đã nghĩ quá nhiều, nhưng lại không nghĩ đến việc thi đấu. Ý tôi là toàn đội có chút chủ quan khi đã mơ về vòng tứ kết… Tôi đã nói với các cầu thủ, rằng hãy nghĩ về trận đấu và quên đi ảnh hưởng tiêu cực. Tôi rất vui vì chúng tôi đã thay đổi mọi thứ, giờ chúng tôi đã vượt qua họ và bước vào vòng tứ kết. Trong hiệp hai, chúng tôi đã thể hiện một khía cạnh khác và tỏ ra cạnh tranh hơn”.

Trong khi đó, Ronald Koeman cảm thấy tiếc vì Barca không thắng: “Chúng tôi muốn lội ngược dòng, nhưng lại không tận dụng được các cơ hội. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả mọi người ở Barca đều có thể tự hào về đội bóng này, về hình ảnh mad chúng tôi đã thể hiện. Trong số này chắc chắn có tân chủ tịch của CLB, người luôn nói rằng chúng tôi phải đứng dậy và thể hiện tinh thần của Barcelona. Tôi rất hài lòng với thái độ thi đấu của cả đội từ đầu đến cuối trận. Ít nhất thì các cầu thủ luôn có tư tưởng muốn thắng, bởi vì chúng tôi hoàn toàn xứng đáng. Đáng lẽ chúng tôi phải có được một kết quả tốt hơn. Nếu chúng tôi thắng 2-1 sau hiệp 1 thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đôi khi, mọi thứ cần thêm cả yếu tố may mắn. Hôm nay, cả đội đã thi đấu tốt và gây ra rất nhiều khó khăn cho PSG. 

Ronald Koeman cũng nói về tương lai của Messi: Vâng, thật đáng buồn khi anh ấy và Cristiano [Ronaldo] không lọt vào vòng tứ kết. Nhưng Messi phải tự quyết định tương lai của mình, không ai có thể giúp anh ấy điều này. Từ lâu, Messi đã thấy rằng đội đang đi đúng hướng. Với những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện, và các cầu thủ trẻ chỉ muốn tiến bộ, anh ấy không thể nghi ngờ về tương lai của đội bóng này. Mọi người đều có thể tự hào, kể cả ngài chủ tịch. Chúng tôi đã thể hiện bộ mặt tích cực của mình và từ giây đầu tiên đến cuối cùng, chúng tôi đã thấy một đội muốn giành chiến thắng trong trận đấu này”.

Về giải thưởng CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT TRẬN ĐẤU, thủ thành Keylor Navas là người xứng đáng nhất khi đã có đến 9 lần ngăn chặn Barcelona ghi bàn... Cựu ngôi sao Real Madrid vẫn giữ phong độ của một người gác đền đẳng cấp và anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình Champions League của PSG trong thời gian tới.
Đánh giá tổng quan về trận đấu này, thực tế là Barca nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng vì tình thế ở lượt về không còn như trước. PSG chẳng có lý do để dồn lên, và việc họ lép vế một chút cũng tương đối dễ hiểu. Nhìn chung, Barca hiện nay đã đánh mất vị thế, vấn đề chuyên môn đi xuống quá nhiều…

Khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của họ quá tệ. Siêu sao Messi đã làm nên một siêu phẩm, nhưng chính anh cũng tỏ ra tệ hại ở pha đá phạt 11m. Theo thống kê, Messi đã thực hiện 20 quả đá penalty trong 19 trận tại đấu trường Champions League. Trong số này, có 16 lần siêu sao người Argentina thành công và chỉ có 4 lần thất bại. Tỷ lệ thành công của La Pulga là 80%. Và đây là lần đầu trong 5 năm qua anh thất bại trong 1 quả phạt đền ở sân chơi châu lục.

PSG trong khi đó đang là ứng viên vô địch mùa này, khi bản lĩnh của họ đã được tôi luyện sau nhiều năm khôn nhà dại chợ. Cùng với Bayern Munich và Man City, có lẽ ba đội bóng chúng tôi kể ra sẽ là những hạt giống đầu tiên cho danh hiệu vô địch…

 
Xem thêm:
INFOGRAPHIC: Hành trình của Ronaldo và Messi ở Champions League kể từ mùa 2004/05INFOGRAPHIC: Hành trình của Ronaldo và Messi ở Champions League kể từ mùa 2004/05
Với thất bại của Barca và Juventus ở vòng 1/16 Champions League mùa giải năm nay, đây là lần đầu tiên kể từ sau mùa giải 2004/05, vòng tứ kết Champions League...


 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X