Thứ Bảy, 19/09/2026
Zalo

Zidane triệu tập 5 tân binh trong danh sách đầu tiên của ĐT Pháp

Thứ Bảy 19/09/2026 06:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Zinedine Zidane bắt đầu đặt nền móng cho tuyển Pháp trong tương lai bằng việc trao cơ hội cho 5 gương mặt mới ở đợt triệu tập đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng áo lam.

Zidane triệu tập 5 tân binh trong danh sách đầu tiên của ĐT Pháp

Esteban Lepaul của Rennes, trung vệ Jeremy Jacquet thuộc Liverpool, tiền vệ Lucas Da Cunha của Como, Andy Diouf đang khoác áo Inter Milan và thủ môn Guillaume Restes của Toulouse đều lần đầu được triệu tập lên tuyển Pháp để chuẩn bị cho loạt trận Nations League sắp tới.

“Họ là những cầu thủ xứng đáng có mặt ở đây và là những người tôi muốn trực tiếp theo dõi. Tất cả đều sẽ có cơ hội thi đấu”, Zidane phát biểu tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Pháp hôm 18/9.

Pháp sẽ làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/9, chạm trán Bỉ chỉ 3 ngày sau đó, trước khi tiếp Italia ngày 2/10 và tái đấu Bỉ vào ngày 5/10.

“Điều truyền cảm hứng cho tôi chính là cách đội bóng thi đấu. Tôi muốn được nhìn thấy những cầu thủ này và cả tập thể này chơi bóng”, Zidane nhấn mạnh.

Zinedine Zidane
Zidane triệu tập 5 tân binh trong danh sách đầu tiên của ĐT Pháp

Trong số các tân binh, Jacquet nhận được sự chú ý đặc biệt. Trung vệ 21 tuổi gia nhập Liverpool từ Rennes trong kỳ chuyển nhượng hè với mức phí được cho vào khoảng 70 triệu euro và đang có khởi đầu tích cực tại CLB mới.

“Tôi rất thích mẫu cầu thủ như Jacquet. Tôi đã theo dõi cậu ấy trong thời gian dài bởi cậu ấy từng chơi cùng con trai tôi ở các đội trẻ”, Zidane nói.

Một quyết định đáng chú ý khác là việc Zidane dự kiến sử dụng Diouf ở vị trí hậu vệ trái, thay vì tuyến giữa như tại Inter Milan.

“Ở Inter Milan, cậu ấy chơi theo cách khác. Tôi muốn nhìn thấy Andy thi đấu ở vị trí hậu vệ trái”, chiến lược gia người Pháp cho biết.

Lepaul cũng là cái tên đáng chờ đợi. Tiền đạo 21 tuổi ghi 20 bàn tại giải VĐQG Pháp mùa trước và tiếp tục gây ấn tượng với 3 pha lập công sau 4 trận ở mùa này. Anh từng ghi bàn vào lưới PSG ngay trận khai màn và trở thành một trong những điểm sáng của Rennes.

“Cậu ấy có kiểu chơi khác với những gì chúng ta thường thấy. Tôi thích những cầu thủ có thể xử lý bóng trong không gian hẹp và biết cách ghi bàn. Tôi muốn trực tiếp quan sát cậu ấy”, Zidane nhận xét.

Con đường lên đỉnh của Lepaul cũng không hề bằng phẳng. Sau khi bị loại khỏi lò đào tạo danh tiếng của Lyon, anh phải thi đấu ở các giải hạng thấp cho Epinal và Orleans. 3 năm trước, cơ hội tại Ligue 1 đến với Lepaul khi Angers chiêu mộ anh với mức phí chỉ 150.000 euro.

Zidane đồng thời gọi lại Adrien Truffert, người mới chỉ có 1 lần khoác áo tuyển Pháp cách đây 4 năm. Vị trí hậu vệ cánh được xem là một trong những khu vực cần cải thiện của Les Bleus.

“Việc lựa chọn Andy và Truffert là một quyết định rõ ràng. Họ đều có khả năng thi đấu ở vị trí này”, Zidane giải thích.

Ở chiều ngược lại, nhà cầm quân 54 tuổi khép lại cánh cửa trở lại tuyển Pháp đối với Karim Benzema. Zidane từng có thời gian làm việc rất thành công với Benzema tại Real Madrid, nhưng tiền đạo 38 tuổi sẽ không có cơ hội trở lại Les Bleus.

“Tôi rất yêu quý Karim. Nhưng cậu ấy cũng đã ở một độ tuổi nhất định, giống như N'Golo Kante. Tôi cần theo dõi những cầu thủ trẻ hơn và xem chúng tôi có thể làm gì cùng nhau.

Mục tiêu là giúp đội tuyển phát triển. Điều này hoàn toàn không liên quan đến chất lượng của Kante. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, tuyệt vời. Nhưng đây là những lựa chọn của tôi. N'Golo đã 35 tuổi và tôi đưa ra những quyết định khác”.

Trong khi một số đội tuyển lựa chọn danh sách rất đông, điển hình như Đức với 44 cầu thủ, Zidane chỉ triệu tập 23 người. Ông không muốn có quá nhiều cầu thủ phải ngồi trên khán đài.

Zidane trở lại dẫn dắt tuyển Pháp sau khi Didier Deschamps rời vị trí sau World Cup. Đây là một nhiệm vụ mang ý nghĩa đặc biệt với cựu tiền vệ Real Madrid, người từng cùng Les Bleus vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

“Tôi có mối liên kết rất đặc biệt với đội tuyển này”, Zidane khẳng định.

Lần cuối cùng Zidane thi đấu cho tuyển Pháp là trận chung kết World Cup 2006 gặp Italia. Ông ghi bàn bằng cú panenka ngay đầu trận nhưng sau đó nhận thẻ đỏ ở hiệp phụ vì húc đầu vào ngực Marco Materazzi, khép lại sự nghiệp quốc tế trong một khoảnh khắc đầy tranh cãi.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X