Xavi lên tiếng sau trận hòa Đức
Màn so tài giữa Hà Lan vs Đức là trận đấu đầu tiên của hai HLV Xavi cũng như Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng hai đội. Đức vươn lên dẫn trước nhưng bàn thắng muộn của Cody Gakpo đã giữ 1 điểm ở lại Amsterdam.
Tâm trạng lạc quan của Xavi có phần bị ảnh hưởng khi tiền đạo Brian Brobbey phải rời sân trong hiệp một. Cựu huấn luyện viên Barcelona cho biết Brobbey sẽ bỏ lỡ ba trận đấu còn lại của Nations League trong đợt tập trung quốc tế này và ông sẽ phải triệu tập người thay thế.
Nhưng sau khi chứng kiến đội nhà bị dẫn trước một bàn trong hiệp một, Xavi rất hài lòng với cách họ đã chiến đấu trở lại sau giờ nghỉ. Ông nhận xét: "Hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn Đức, chúng tôi có phần vượt trội hơn.
ĐT Hà Lan trong ngày ra mắt của HLV Xavi |
Trong hiệp hai, chúng tôi thực sự chơi rất tốt - chúng tôi đã thể hiện được lối chơi của mình. Và tôi rất hạnh phúc. Hiệp một diễn ra khá cân bằng. Những cầu thủ vào sân thay người đã thể hiện cá tính, tham vọng và khát khao. Trong hiệp hai, đó mới là cách chúng ta phải chơi".
Xavi cũng cho biết ông nghĩ các cầu thủ của mình lo lắng khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mới. Nhưng ông rất hài lòng với tham vọng của cả đội: "Tính cách của các cầu thủ, tinh thần chiến thắng nói lên nhiều điều, tôi có cảm nhận tốt về các cầu thủ".
HLV người Tây Ban Nha không quên gửi lời cảm ơn tới tình cảm của người hâm mộ: "Tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì đây là trận đấu đầu tiên của tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình không xứng đáng với điều này, nhưng sự chào đón mà họ dành cho tôi thật tuyệt vời - bầu không khí thật tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người".
Virgil Van Dijk đã nổi cơn thịnh nộ, sau khi đội tuyển Đức gây tranh cãi khi dẫn trước Hà Lan trong trận đấu thuộc Nations League.