Ronaldo tố Jorge Jesus thất hứa, xin lỗi đồng đội Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo tuyên bố anh vẫn sẵn sàng tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nếu được triệu tập trở lại, đồng thời lần đầu lên tiếng chi tiết về sự cố với huấn luyện viên Jorge Jesus trong đợt tập trung quốc tế vừa qua.
Trong bức thư dài 5 trang được ESPN tiếp cận hôm 7/10 và sau đó được Ronaldo đăng tải trên các trang mạng xã hội, tiền đạo 41 tuổi khẳng định anh chưa có ý định chia tay đội tuyển quốc gia.
“Nếu tôi khỏe mạnh, vẫn thi đấu cho câu lạc bộ và hy vọng tiếp tục ghi bàn, tôi sẽ sẵn sàng trở lại sau khi chấp hành án phạt nếu có. Tôi vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia”, Ronaldo viết.
Ronaldo đã rời trại tập trung của Bồ Đào Nha sau khi không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại UEFA Nations League ngày 27/9. Theo đội trưởng Bồ Đào Nha, quyết định này bắt nguồn từ việc Jorge Jesus thất hứa với anh.
Ronaldo cho biết vấn đề không nằm ở việc anh không được đá chính hay vào sân trước Na Uy. Điều khiến anh thất vọng là Jesus từng cam kết sẽ sử dụng anh trong khoảng 30 phút nhưng cuối cùng lại không thực hiện.
“Đến mức tôi hoàn toàn bất ngờ, huấn luyện viên hỏi tôi có sẵn sàng chơi 30 phút trước Na Uy hay không. Khi đó, tôi đang tập trung hoàn toàn vào quá trình hồi phục thể lực và hòa nhập với các đồng đội như thường lệ. Tôi nghĩ mình sẽ không thi đấu và hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó.
Yêu cầu ấy nằm ngoài kế hoạch hồi phục và tập luyện của tôi, bởi tôi chỉ dự kiến ra sân vào ngày 4/10 tại sân Dragão. Nhưng tất nhiên tôi vẫn đồng ý. Ông ấy nói tôi hãy chuẩn bị vì tôi sẽ chơi 30 phút.
Ai cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi khởi động từ đầu hiệp hai, chứng kiến từng phút trôi qua và cuối cùng không được tung vào sân. Huấn luyện viên đã thất hứa với tôi”.
![]() |
| Ronaldo tố Jorge Jesus thất hứa, xin lỗi đồng đội Bồ Đào Nha |
Theo Ronaldo, mâu thuẫn chưa dừng lại ở đó. Sau trận đấu với Na Uy, hai bên được cho là đã thống nhất phương án để Jesus giải quyết vấn đề trong cuộc họp báo ngày 29/9, trước trận gặp Đan Mạch. Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những phát biểu của Jesus hoàn toàn khác với cuộc trao đổi riêng giữa hai người.
“Thái độ của ông ấy trong cuộc họp báo không giống với những gì chúng tôi đã thống nhất. Tôi nghe thấy những lời lẽ và sự gay gắt mà tôi tin rằng mình không đáng phải nhận. Đó là thái độ kiểu ‘tôi muốn, tôi có thể và tôi ra lệnh’, điều mà ông ấy chưa từng thể hiện với tôi, dù chỉ một chút, trong cuộc nói chuyện riêng trước đó. Đó là lần thứ hai ông ấy thất hứa với tôi”.
Ronaldo cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về quyết định rời đội tuyển.
“Tôi nợ các đồng đội một lời xin lỗi vì đã rời trại tập trung. Dù niềm tin vào lời hứa của huấn luyện viên đã hoàn toàn bị phá vỡ, điều mà những người chứng kiến cuộc trò chuyện của chúng tôi có thể xác nhận, tôi không nên làm như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi cũng xin lỗi người dân Bồ Đào Nha. Nhưng với tôi, một lời hứa bị phá vỡ có tác động rất lớn. Tôi cảm thấy từ thời điểm đó, sự hiện diện tiếp tục của mình chỉ gây tổn hại cho tập thể. Vì vậy, tôi làm điều mà tôi từng nói: khi cảm thấy mình không còn hữu ích, tôi sẽ thu dọn hành lý và ra đi.
Không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng đội tuyển, và đó phải được xem là tình tiết tăng nặng”.
Dù đang ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chưa nghĩ đến trận chia tay đội tuyển. Anh cho biết Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha là Pedro Proenca từng thuyết phục anh tiếp tục thi đấu sau thất bại tại World Cup mùa hè vừa qua.
“Tôi nghe rất nhiều về các trận chia tay, rằng tôi xứng đáng có một lời chia tay xứng đáng và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha muốn tạo cơ hội đó cho tôi. Tôi có thể hứa với tất cả người hâm mộ, đặc biệt là người dân Bồ Đào Nha, rằng chúng ta sẽ có một hoặc nhiều trận chia tay. Nhưng thời điểm cho điều đó vẫn còn.
Khi nghĩ về đội tuyển quốc gia, điều tôi thực sự nghĩ đến là cạnh tranh. Đó cũng là điều tôi nghĩ đến vào ngày được báo tin cha mình qua đời. Khi ấy tôi đang tập trung cùng đội tuyển và quyết định ở lại cho đến khi trận đấu ngày hôm sau kết thúc. Tôi đã làm điều đó vì đất nước, điều mà tôi sẽ không bao giờ làm cho bất kỳ câu lạc bộ nào”.
Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha. Đội tuyển đã toàn thắng cả 4 trận trong đợt tập trung quốc tế vừa qua và sẽ còn 2 trận gặp Đan Mạch cùng Wales vào tháng 11. Đây cũng là thời điểm sớm nhất Ronaldo có thể được triệu tập trở lại.
Sau chiến thắng trước Na Uy, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha là Pedro Proenca nhận định vụ việc chỉ là một sự hiểu lầm, trong khi Jorge Jesus cũng khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn mở với Ronaldo.
Sau UEFA Nations League, Bồ Đào Nha sẽ hướng đến mục tiêu tiếp theo là vòng chung kết Euro 2028, giải đấu được tổ chức tại Vương quốc Anh và Ireland. Với những tuyên bố mới nhất, Ronaldo rõ ràng chưa muốn chương cuối trong sự nghiệp đội tuyển của mình khép lại.
Trên đường Pitch

Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo
