Chủ Nhật, 04/10/2026
Zalo

Luka Modric xấu hổ khi Croatia nhận thất bại nặng nề nhất lịch sử

Chủ Nhật 04/10/2026 10:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Luka Modric không giấu được sự thất vọng sau khi Croatia thảm bại 0-7 trước Anh tại Rijeka. Đội trưởng Croatia thừa nhận đây là lần đầu tiên trong 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, anh cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu.

Luka Modric xấu hổ khi Croatia nhận thất bại nặng nề nhất lịch sử

Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, trong khi Anthony Gordon, Jude Bellingham và Morgan Rogers lần lượt ghi bàn giúp Anh tạo nên chiến thắng áp đảo ở Nations League. Đây là thất bại với cách biệt lớn nhất trong lịch sử Croatia kể từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập năm 1991.

Luka Modric đá chính nhưng tỏ rõ sự bực bội trước màn trình diễn thiếu chắc chắn và liên tục mắc sai lầm của đội nhà.

"Tôi đã gắn bó với đội tuyển quốc gia 20 năm và đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ sau một trận đấu", tiền vệ AC Milan chia sẻ với các phóng viên.

"Bạn có thể thua một trận đấu hoặc đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, và hiện tại Anh đang như vậy. Nhưng dù thế nào, thất bại theo cách này và phung phí danh tiếng mà chúng tôi gây dựng suốt nhiều năm là điều không thể chấp nhận. Tôi cảm thấy xấu hổ".

Luka Modric
Luka Modric xấu hổ khi Croatia nhận thất bại nặng nề nhất lịch sử

Thất bại cay đắng trên càng đáng nói khi Croatia từng đánh bại Anh ở bán kết World Cup 2018, trước khi tiến vào trận chung kết và giành ngôi á quân.

Màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu năm đó góp phần giúp Modric giành Quả bóng Vàng 2018. 4 năm sau, anh tiếp tục dẫn dắt Croatia cán đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup 2022.

Trận thua đậm trước Anh là cú đánh mạnh tiếp theo dành cho huấn luyện viên Slaven Bilic sau thất bại 1-4 trước Tây Ban Nha hôm thứ Ba. Croatia đã để thủng lưới tới 12 bàn chỉ trong 3 trận.

"Kể từ khi tôi tiếp quản đội bóng vào mùa hè, chắc chắn đã xuất hiện những vấn đề. Nhưng trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi không muốn cố gắng chỉ ra một nguyên nhân cụ thể và nói rằng mọi chuyện xảy ra vì điều này hay điều kia. Đơn giản là toàn đội đã mất phương hướng trong một thời điểm", Bilic thừa nhận.

Anh sớm mở tỉ số ngay phút thứ 8. Bellingham chuyền bóng để Kane khống chế bằng má ngoài chân phải rồi cứa lòng đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành. Bellingham nhân đôi cách biệt ở giữa hiệp một sau khi đệm bóng từ đường căng ngang của Gordon. Không lâu sau, Gordon cúi người đánh đầu từ quả tạt bên cánh phải của Jarell Quansah trước khi Saka đá nối ghi bàn thứ 4 cho tuyển Anh ngay trước giờ nghỉ.

Sau khi hiệp hai bắt đầu, hàng thủ Croatia tiếp tục bị xé toang trong một pha phản công nhanh. Elliot Anderson thực hiện đường chuyền cong từ cánh phải và Kane băng vào phía cột xa, dễ dàng dứt điểm nâng tỉ số lên 5-0.

Hàng thủ Croatia sau đó lại mắc sai lầm, không thể phá bóng và tạo điều kiện để Kane kiến tạo cho Saka hoàn tất cú đúp ở phút 68. Rogers khép lại màn hủy diệt bằng pha khống chế đường chuyền của Bellingham bằng gót chân rồi dứt điểm chéo góc.

"Thật khó để nói điều gì hợp lý hay tích cực sau một trận đấu như thế này. Tôi nghĩ tất cả đều thất vọng. Tôi cũng thất vọng và rất tiếc. Tôi cảm thấy thương những cầu thủ trẻ có mặt trên sân, thương người hâm mộ, thương chính chúng tôi và các cầu thủ", Bilic nói thêm.

"Tin tôi đi, tôi vừa nói chuyện với các cầu thủ và không ai đau đớn hơn chúng tôi lúc này. Chuyện đã xảy ra thì phải chấp nhận".

Thử thách với Croatia sẽ còn lớn hơn khi họ tiếp đón nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha vào thứ Ba, trong trận đấu cuối cùng của đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Modric kêu gọi toàn đội nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Chúng tôi cần sát cánh bên nhau và giữ sự đoàn kết, bởi một trận đấu khó khăn khác đang chờ phía trước. Chúng tôi phải cho thấy bản thân thực sự là ai, rằng chúng tôi vẫn có tinh thần chiến đấu, niềm tự hào, khát khao, ý chí và sự đoàn kết. Những điều đó không thể biến mất chỉ sau một đêm".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X