HLV Bồ Đào Nha tiết lộ lí do để Ronaldo ngồi ngoài
Trong ngày Ronaldo ngồi ngoài, ĐT Bồ Đào Nha vẫn có chiến thắng 2-1 trước Na Uy. HLV Jorge Jesus không giấu sự hài lòng với chiến thắng mới đây của đội nhà. Ông cũng chỉ ra lí do không sử dụng Ronaldo trận này.
HLV Jesus cho biết: "Tôi đã nghĩ đến việc cho Ronaldo vào trận, có thể khoảng nửa tiếng, nhưng diễn biến trận đấu lại khác. Tôi cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để cho cậu ấy vào sân, vẫn còn hai trận nữa.
Nhưng tôi để Ronaldo nghỉ không phải để bảo vệ thể lực cho cậu ấy. Bởi Cristiano hoàn toàn đủ sức chơi bao lâu tùy thích. Đó đơn giản là một sự lựa chọn chiến thuật của tôi mà thôi.
Tôi không nghĩ đó là thời điểm lý tưởng cho Ronaldo. Tôi cần một cầu thủ có những đặc điểm khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy bị loại khỏi cuộc đua, mà ngược lại. Có lẽ trong trận đấu với Đan Mạch, cậu ấy sẽ được ra sân".
Ronaldo không được ra sân trước Na Uy |
Trước Na Uy, Goncalo Ramos đã ghi bàn giúp Bồ Đào Nha chiến thắng. Dù vậy, HLV Jesus chưa đảm bảo suất đá chính cho tiền đạo đang khoác áo AC Milan. Ông nói: "Ramos không được ra sân thi đấu như cách mọi người nghĩ.
Trái lại, cậu ấy cũng như mọi cầu thủ khác. Mọi cầu thủ đều có cơ hội như nhau. Khi nào tôi cảm thấy Ramos cần phải ra sân, cậu ấy sẽ ra sân, giống như mọi người khác".
Nói thêm về việc giữ Ramos và không để Ronaldo vào sân, Jesus cho biết: "Tôi thậm chí đã thỏa thuận với Ronaldo sẽ tung cậu ấy vào sân trong nửa giờ cuối trận. Nhưng diễn biến trận đấu không diễn ra theo kế hoạch.
Goncalo Ramos đang chơi tốt, cậu ấy đã ghi một bàn thắng và có một bàn thắng khác bị từ chối. Nên tôi cảm thấy đó không phải là thời điểm thích hợp để thay Goncalo Ramos. Lúc đó, chính việc tung Cris vào sân không còn phù hợp nữa, thay vào đó cần một cầu thủ khác để đảm bảo sự cân bằng và kết quả tốt".
Cristiano Ronaldo ngồi ngoài, nhưng Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng trước Na Uy. Chưa thể gọi đó là một cuộc chuyển giao, song tại Ullevaal, Jorge Jesus đã bắt đầu mở ra một Bồ Đào Nha khác, nơi đội tuyển này có thể tìm thấy những cách vận hành mới mà không nhất thiết phải dựa vào cái bóng của CR7.