Thắng lợi tưng bừng của Bồ Đào Nha
Gạt một bên lùm xùm xung quanh Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha hành quân tới Copenhagen chuẩn bị cho trận đấu Đan Mạch. Thiếu Ronaldo, đội bóng của HLV Jorge Jesus vẫn hoàn thành nhiệm vụ, thắng tưng bừng chủ nhà 4-2.
Chia sẻ sau trận, HLV Jorge Jesus không ngại gọi đây là trận đấu hay nhất ở đợt hội quân này của Bồ Đào Nha. Ông chia sẻ: "Theo tôi, đây là trận hay nhất trong 3 trận đã qua. Điều đó cũng bình thường, bởi chúng tôi đã có thêm một số buổi tập và đội bóng đã có thể triển khai bài vở ở nhiều trạng thái khác nhau của trận đấu hơn.
Ý tưởng cốt lõi cho chiến thắng này là những gì chúng tôi đã tập trong 2 ngày qua, thông qua việc lặp lại các bài tấn công. Bóng đá không thể chỉ chiến thắng nhờ một hệ thống tấn công có tổ chức tốt. Điều quan trọng là phải hiểu và làm tốt cả 5 thời điểm của trận đấu.
Bồ Đào Nha có chiến thắng tưng bừng trước Đan Mạch |
Chiến thắng này có được là nhờ kinh nghiệm của các cầu thủ. Họ thi đấu cho những đội bóng lớn và trong sự nghiệp đã trải qua những tình huống, rất giống với những gì diễn ra hôm nay. Họ tin vào những gì mình làm. Điều quan trọng nhất là cả đội, với tư cách một tập thể, tin vào những gì mình đang thực hiện".
Những câu hỏi về Ronaldo tiếp tục được đặt ra cho HLV Jorge Jesus. Đáp lại, thuyền trưởng Bồ Đào Nha cho biết câu chuyện về Ronaldo đã khép lại. Ông nói: "Hôm nay là ngày thi đấu. Tôi muốn tập trung vào trận đấu.
Sắp tới, cả đội sẽ trở lại sân vận động Dragao và tập trung cho trận đấu với Na Uy. Sau đó, chắc chắn chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện về vấn đề này. Ronaldo là một biểu tượng và một nhân vật quan trọng. Điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng hiện tại, mọi chuyện liên quan tới cậu ấy đã khép lại".
Những lùm xùm xoay quanh Ronaldo khiến HLV Jorge Jesus không tránh khỏi áp lực. Dù vậy, ông khẳng định mình sẽ tiếp tục làm việc như trước đây: "Tôi vẫn ổn. Mấy ngày qua thật điên rồ. Tôi đã gắn bó với bóng đá nhiều năm và tôi biết mình không làm gì để cản trở quá trình này tiếp diễn như trước. Lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch".
Thierry Henry vừa thẳng thắn từ chối chỉ trích hành động tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, vì mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus.
Tài khoản Instagram chính thức của ĐT Bồ Đào Nha mất hơn một triệu người theo dõi chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Cristiano Ronaldo quyết định rời trại tập trung và trở về nhà.