Ronaldo là biểu tượng không thể thay thế
Những ngày qua, mâu thuẫn giữa Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha trở thành đề tài được quan tâm đặc biệt. Sau bất đồng với HLV Jorge Jesus, Ronaldo đã rời đội tuyển ngay trước trận đấu ở Nations League.
Hình ảnh của Ronaldo đã chịu nhiều ảnh hưởng sau hành động trên. Người hâm mộ nuối tiếc khi những tháng ngày cuối trong hành trình của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha lại kết thúc trong sự dở dang, ảnh tưởng tới vị thế mà CR7 xây dựng.
Nhưng với Bruno Fernandes, bất chấp mọi tranh cãi, Ronaldo vẫn luôn là một biểu tượng của Bồ Đào Nha. Tiền vệ của MU đánh giá: "Tôi muốn chấm dứt những tranh cãi này một lần và mãi mãi. Tôi khẳng định cả đội chúng tôi biết cách xử lý vấn đề của mình.
Bruno khẳng định vị thế của Ronaldo |
ĐT Bồ Đào Nha đang đối mặt với một tình huống không liên quan gì đến các cầu thủ. Và vai trò quan trọng nhất của chúng tôi là mang lại kết quả trên sân.
Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Cris. Điều tôi nói với anh ấy là điều quan trọng nhất, bất kể điều gì xảy ra, anh ấy sẽ mãi là biểu tượng vĩ đại nhất của đội tuyển cũng đất nước Bồ Đào Nha, vì tất cả những gì anh ấy đã làm ở đây và trên toàn thế giới".
Bruno cũng kêu gọi người hâm mộ đoàn kết trước những tranh cãi thời gian qua: "Chúng ta không thể mất đoàn kết; đội tuyển quốc gia là một thể thống nhất và tất cả các bên nên giải quyết vấn đề của mình kín đáo.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, và mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp cho cả hai phía. Tôi mong đất nước không bị chia rẽ. Chúng ta không nên lựa chọn ủng hộ bên nào, thay vào đó, hãy chấp nhận tất cả các phía.
Cris sẽ mãi mãi là biểu tượng vĩ đại nhất của đội tuyển quốc gia, của bóng đá thế giới, và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả người dân Bồ Đào Nha, bất kể ai thích anh ấy nhiều hơn hay ít hơn".
Cristiano Ronaldo đang là tâm điểm chú ý khi rời tuyển Bồ Đào Nha, nhưng thống kê cho thấy BĐN ghi nhiều bàn hơn khi không có CR7.
Cristiano Ronaldo đã thích bài đăng gây tranh cãi của Felipe Melo trên Instagram, làm tăng căng thẳng giữa anh và tuyển Bồ Đào Nha.
Nếu như, theo những gì vừa diễn ra, Jorge Jesus được nhớ đến chủ yếu với tư cách người chấm dứt sự nghiệp đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, thì đó sẽ là một sự bất công trên hai phương diện.