Andy Robertson cán mốc 100 trận cho tuyển Scotland
Hơn 12 năm sau trận ra mắt gặp Ba Lan vào năm 2014, Andy Robertson đã trở thành cầu thủ Scotland thứ 2 trong lịch sử chạm mốc 100 lần ra sân cho đội tuyển. Hậu vệ 32 tuổi đạt kỳ tích này trong chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Bắc Macedonia tại Skopje ở Nations League vào tối thứ Bảy.
Tên của Robertson liên tục được 2.500 cổ động viên Scotland có mặt trên khán đài National Arena Todor Proeski hô vang trước, trong và sau trận đấu. Những cảm xúc đặc biệt ấy cho thấy ý nghĩa lớn lao của cột mốc mới trong sự nghiệp vốn đã rất nổi bật của cựu cầu thủ Liverpool.
“Cảm giác thật không thể tin nổi. Chạm mốc 100 trận là điều vô cùng đặc biệt. Tôi có cảm giác như mình đã theo đuổi cột mốc này trong suốt một thời gian rất dài.
Nhưng khi ngày đó đến gần, tôi chỉ muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt và biến điều đó thành hiện thực. 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia là một thành tựu đáng kinh ngạc. Không có nhiều cầu thủ làm được điều đó và tôi hiểu mình may mắn thế nào khi trở thành một trong số họ”.
![]() |
| Andy Robertson cán mốc 100 trận cho tuyển Scotland |
Robertson hiện có 100 lần ra sân cho Scotland, trong khi Dalglish đang giữ kỷ lục với 102 trận. Nếu thi đấu cả 3 trận Nations League còn lại của Scotland trong năm nay, Robertson sẽ vượt qua người đồng đội cũ tại Liverpool và trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Scotland nhiều nhất lịch sử ở trận gặp Thụy Sĩ tại St Gallen vào tháng tới.
Đó rõ ràng là một mục tiêu đầy hấp dẫn, nhưng Robertson khẳng định anh chưa muốn nghĩ quá xa mà trước hết phải tận hưởng thành quả vừa đạt được.
“Tôi nghĩ trước tiên tôi chỉ muốn tập trung vào cột mốc này. Hy vọng tôi có thể vượt qua Kenny, bởi tôi muốn tiếp tục thi đấu và khoác áo Scotland trong nhiều năm nữa. Điều đó tất nhiên sẽ giúp tôi có cơ hội vượt qua Kenny.
Nhưng tôi mới chỉ là cầu thủ nam thứ hai chạm mốc 100 lần ra sân và tôi nghĩ mình cần tận hưởng điều đó. Các cầu thủ bóng đá đôi khi có lỗi vì không tận hưởng những khoảnh khắc như vậy và không nhận ra mình đã đạt được những gì. Vì thế, tôi đã chủ động nhắc bản thân phải tận hưởng cột mốc này.
Tôi biết mình đã làm được gì cho bản thân và gia đình, và đó thực sự là một đêm rất đặc biệt với tất cả chúng tôi.
Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, nhiều hơn bình thường. Có những cựu cầu thủ, huấn luyện viên, thành viên gia đình và nhiều người khác gửi lời chúc. Thật tuyệt khi được dành thời gian bên điện thoại để đọc tất cả những tin nhắn đó. Tôi sẽ từ từ trả lời từng người”.
Trên đường Pitch

Scotland
