Thứ Hai, 23/02/2026

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thất bại: Là lỗi ông Phúc?

U23 Việt Nam thất bại: Là lỗi ông Phúc?

Chẳng phải bây giờ, mà ngay trước khi lên đường sang Myanmar, U23 Việt Nam đã không mang nhiều niềm tin từ người hâm mộ cho chiến dịch săn Vàng ở SEA Games 27. Thành thử, màn trình diễn tệ hại và không thể giành vé vào bán kết cũng chẳng có gì là bất ngờ hay quá sốc với tất cả. Và cũng chẳng đến khi thất bại, vai trò nhạt nhòa của tướng Phúc mới được đề cập...

Thi đấu đầy nỗ lực, U23 Việt Nam vẫn bại trận và lặng lẽ chia tay SEA Games

Thi đấu đầy nỗ lực, U23 Việt Nam vẫn bại trận và lặng lẽ chia tay SEA Games

(Bongda24h) - Vậy là, U23 Việt Nam không thể lách qua khe cửa hẹp để lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 27. Không phủ nhận, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã chơi một trận không tồi, tràn đầy quyết tâm và vô cùng nỗ lực trước nhà ĐKVĐ song do năng lực có hạn cộng thêm cả tài cầm quân không lấy gì làm xuất sắc của HLV trưởng, U23 Việt Nam đã phải chịu thua 1-2. Kể ra, nếu biết tận dụng cơ hội tốt hơn thì chúng ta đã có thể ghi được bàn thắng để rồi không phải rơi vào cảnh bị đối thủ đá

Thắng dễ, U23 Việt Nam tự tin hướng đến trận quyết tử với U23 Malaysia

Thắng dễ, U23 Việt Nam tự tin hướng đến trận quyết tử với U23 Malaysia

(Bongda24h) - U23 Lào đã không thể gây ra quá nhiều khó khăn cho thầy trò Hoàng Văn Phúc. Họ chỉ thực sự trở nên nguy hiểm trong khoảng hơn chục phút ở hiệp 2 lúc U23 Việt Nam đã dẫn trước tới 2-0 nhưng rốt cục, họ phải hứng chịu thêm 3 bàn thua nữa. Chiến thắng này lẽ ra đã trở nên hoàn hảo nếu như trước khi hết giờ, hậu vệ Ngọc Đức không bị đuổi khỏi sân một cách ngớ ngẩn và khó hiểu.

top-arrow
X