Pháp 2-1 CH Ireland (KT): Griezmann tỏa sáng, Les Bleus thắng ngược
Chủ Nhật 26/06/2016 20:00(GMT+7)
Trực tiếp ĐT Pháp vs Ailen:
(Bongda24h.vn) - Như "ngộp thở" vì bàn thua sớm và lối đá khó chịu của Ireland, nhưng Pháp vẫn thắng ngược 2-1 để đi tiếp, nhờ cú đúp ở giữa hiệp hai của tiền đạo Antoine Griezmann.
Pháp và Ireland cùng nhau làm nên trận cầu hay nhất, sôi động nhất trong số bốn trận đầu tiên của vòng 1/8 Euro 2016. Ba bàn thắng được ghi cùng tỷ số 2-1 chưa phản ánh hết sức hấp dẫn của cuộc đọ sức trên sân Stade de Lyon. Ireland xứng đáng có một kết quả quả tốt hơn, xét tới sự quả cảm mà họ thể hiện trước đối thủ mạnh hơn, nhiều ngôi sao hơn và có sự hậu thuẫn tuyệt vời từ khán giả nhà. Tuy nhiên, Pháp cho thấy họ mới là chủ nhân xứng đáng của tấm vé vào tứ kết ở cặp đấu này.
Griezmann đưa người Pháp vào tứ kết với cú đúp sau khi đội nhà bị dẫn trước
Các học trò của HLV Deschamps sớm gặp bất lợi và chịu sức ép khủng khiếp trong gần một giờ thi đấu đầu tiên. Nhưng giữa khó khăn, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn, để vượt qua Ireland và hoàn thành nhiệm vụ. Griezmann với hai khoảnh khắc loé sáng liên tiếp trong vòng ba phút, từ 58 đến 61, là minh chứng hùng hồn nhất cho sự khác biệt giữa Pháp - một ứng cử viên vô địch, với chú ngựa ô Ireland, ngựa ô vượt qua vòng bảng với tư cách một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt.
Pháp lẽ ra có thể thắng đậm, nếu tận dụng tốt số cơ hội đến dồn dập ở nửa cuối hiệp hai khi họ được chơi hơn người. Nhưng các pha hỏng ăn của Gignac, Griezmann không ảnh hưởng nhiều đến niềm vui chung của "Les Bleus", bởi suy cho cùng điều mà họ cần là tấm vé vào tứ kết. Ireland cho thấy họ đã có sự chuẩn bị rất tốt và nghiên cứu kỹ lưỡng về tuyển Pháp, để từ đó đề ra cách ứng phó phù hợp. Đó là chiến thuật áp sát, tranh chấp dữ dội và không ngần ngại phạm lỗi để đẩy áp lực lên khung thành của thủ môn Randolph ra xa nhất có thể.
Lối chơi ấy cộng với lợi thế tâm lý từ cú phạt đền thành bàn ngay phút thứ hai của Brady giúp Ireland tạo nên một hiệp đầu xuất sắc. Họ chẳng những cho đội chủ nhà tạo ra lấy dù chỉ một cơ hội thật sự trong thời gian này, mà còn vài phen khiến Pháp lạnh gáy với các pha phản công giàu tốc độ, hoặc tranh chấp bóng bổng hiệp quả.
Lloris đã phải một lần đổ người hết cỡ để từ chối cú đá nối của Murphy. Còn Kante rồi Rami thì lần lượt phải lĩnh thẻ vàng để ngăn cản các tình huống phản công như điện xẹt của Ireland. Vì hai chiếc thẻ này, bội đôi trụ cột của tuyển Pháp đã đủ quota thẻ và sẽ phải ngồi ngoài trong trận tứ kết sắp tới.
CH Ireland có quyền tự hào về những gì đã làm được
Pháp gần như tê liệt trước một Ireland rắn rỏi và kín kẽ. Giroud vẫn nhận được một số cú rót bóng bổng, nhưng không lần nào được thoải mái dứt điểm, vì các hậu vệ to cao, giỏi không chiến của Ireland áp sát rất nhanh. Pogba gây thất vọng, không chỉ vì pha phạm lỗi dẫn đến phạt đền đầu trận, mà còn vì cách anh xử lý hỏng trong hàng loạt tình huống lên bóng của đội nhà.
Tình thế ấy không thay đổi sau giờ giải lao, bất chấp Deschamps tung Coman vào sân để tăng cường thế công. Tuy nhiên, khi cả tập thể bế tắc, Pháp bất ngờ tìm thấy đường sống nhờ sự toả sáng của cá nhân. Griezmann như từ dưới đất chui lên đón quả tạt của Sagna đánh đầu gỡ hoà 1-1 ở phút 58. Khi Ireland còn chưa kịp hoàn hồn, lại là tiền đạo đeo áo số 7 bồi thêm một đòn nữa, với pha di chuyển hợp lý, nhận cú đánh đầu chuyền bóng từ Giroud rồi đánh bại Randolph lúc đối mặt.
Ireland lúng túng thấy rõ vì tình thế đột ngột xoay chuyển, và họ còn gặp thêm bất lợi lớn sau đó năm phút, khi trung vệ chơi rất hay từ đầu trận là Duffy lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì pha đốn ngã Griezmann ở sát mép khu vực 16m50.
Với lợi thế cả về tỷ số, quân số lẫn tâm lý, Pháp dễ dàng chiếm thế áp đảo trong thời gian còn lại. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra khi đôi chân "Đàn gà trống Gaulois" tháo bỏ được sức ép. Thế trận trở nên rất sôi động do Pháp vẫn cần thêm bàn thắng để cụ thể hoá ưu thế, trong khi Ireland chưa từ bỏ hy vọng gỡ hoà, đưa trận đấu sang hiệp phụ.
Tuy nhiên, những cơ hội rõ rệt trong khoảng 20 phút phần lớn đều thuộc về phía chủ nhà. Dù vậy, tất cả đều bị các chân sút của họ bỏ lỡ. Một mình Gignac, người vào thay Giroud, có tới bốn pha hỏng ăn. Griezmann thì phung phí ít nhất hai cơ hội để hoàn thành cú hattrick, trước khi trọng tài thổi còn tan trận. Ở tứ kết, Pháp sẽ so tài với đội thắng ở cặp đấu Anh - Iceland. Trận đấu này diễn ra vào ngày 3/7 trên sân Stade de France.
Pháp giành quyền vào tứ kết với chiến thắng 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Griezmann. Ailen đã gây ra nhiều vất vả cho chủ nhà nhưng không thể nào gượng dậy khi họ chỉ còn với 10 người từ phút 66 sau khi Duffy nhận thẻ đỏ trực tiếp
93'
KHÔNG VÀO!!! Griezmann vừa bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để lập hat-trick nhưng cú đá sệt của anh lại vượt qua được thủ thành Randolph
91'
ĐT Pháp không còn cố gắng tìm thêm bàn thắng nữa. Họ đang cầm bóng rồi chuyền qua lại ở phần sân nhà Sẽ có 3 phút bù giờ cho hiệp 2
86'
GIGNAC LẠI BỎ LỠ CƠ HỘI!!! Matuidi có đường chuyền rất tốt để Gignac chạy chỗ. Pha dứt điểm của Gignac sau đó là khá tinh tế nhưng bóng vẫn chưa đi vào khung thành
83'
Trận đấu đang trôi về những phút cuối, cơ hội của Ailen đang ít dần đi. Chơi với 10 người quả thực quá khó để Ailen có thể kiểm soát và tổ chức những đợt tấn công tìm bàn gỡ, trong khi đó, Pháp đang thong dong đá trên sân và thi thoảng đột ngột tăng tốc cũng đủ khiến hàng thủ Ailen bối rối
77'
CƠ HÔI LIÊN TIẾP ĐẾN VỚI GIGNAC!!!! Cầu thủ vừa vào thay Giroud, Gignac đã có liền 2 cú đá trong vòng vài chục giây. Đầu tiên là pha dứt điểm góc hẹp không thắng được Randolph, sau đó là cú đã kỹ thuật vào góc xa. Lần này đã đánh bại được Randolph nhưng lại chưa vượt qua được xà ngang
72'
Vừa bị dẫn bàn còn chơi thiếu người, khó khăn đang chồng chất khó khăn với Ailen. Còn Pháp, từ thế trận tối tăm, bỗng dưng dễ đá hơn rất nhiều. Họ cầm bóng ung dung và chờ đối phương nôn nóng mắc sai lầm
66'
THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP CHO DUFFY CỦA AILEN!!! Grirezmann bứt tốc quá nhanh và không còn cách nào khác, trung vệ Duffy buộc phải phạm lỗi với cầu thủ của chủ nhà Pháp. Thẻ đỏ là án phạt chính xác dành cho Duffy Sau đó, chính Griezmann thực hiện quả đá phạt nhưng bóng đập người đồng đội Giroud đi ra ngoài
61'
CÚ ĐÚP CỦA GRIEZMANN!!!! Cục diện trận đấu đã thay đổi một cách chóng mặt. Giroud làm tường rất tốt, tạo điều kiện cho Griezmann thực hiện cú đá đá vào góc gần chính xác, nâng tỷ số lên 2-1
58'
GRIEZMANN ĐÁNH ĐẦU GỠ HÒA CHO CHỦ NHÀ PHÁP!!!! Sau nhiều nỗ lực, Pháp cũng có bàn gỡ. Sagna tạt bóng từ cánh vào để Griezmann, trong tư thế không bị ai kèm, đã thực hiện cú đánh đầu mạnh mẽ, gỡ hòa tỷ số 1-1
55'
KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Randolph đổ người rất tốt cứu thua cho Ailen sau pha dứt điểm của Blaise Matuidi
52'
Pháp dâng cao để tấn công cũng là lúc mà Ailen có thêm khoảng trống để phản công. Vừa rồi là pha xuống biên rồi đưa bóng vào khá hay của đội khách. Thủ môn Lloris đã kịp thời lao ra đẩy bóng trước khi đến chân của Shane Long
48'
KHÁ NGUY HIỂM!!! Quả đá phạt của Payet đưa bóng chạm đầu Evra, tạo thành đường chuyền nguy hiểm để Koscielny đánh đầu nối. Tiếc là trung vệ của Arsenal đã không có được pha chạm bóng như ý
46'
Hiệp 2 bắt đầu
Bàn thắng ở ngay phút thứ 3 trên chấm phạt đền của Robbie Brady giúp CH Ireland tạm rời sân với lợi thế dẫn 1-0. Sức ép và khó khăn không nhỏ đang chờ đợi chủ nhà Pháp trong 45 phút cuối. Đây có lẽ là hiệp 1 sôi động nhất trong những trận đấu ở vòng 1/8 vừa qua.
CH Ireland đã chơi với tinh thần tuyệt vời, trong khi tuyển Pháp tỏ ra căng thẳng và nóng vội sau khi dính bàn thua từ quá sớm. Tuyến giữa rất mạnh của Pháp bỗng tỏ ra lúng túng và vụng về, do đó hàng công đội chủ nhà không tạo ra được nhiều cơ hội thực sự trước khung thành CH Ireland.
Highlights hiệp 1
45+4'
HIỆP 1 KHÉP LẠI! Ailen bất ngờ tạm dẫn Phap 1-0 sau quả penalty thành công của Brady. Tuy tỷ số gây không ít ngạc nhiên nhưng nó phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân: Ailen thi đấu thuyết phục hơn một chủ nhà Pháp có phần thiếu ý tưởng
45+1'
PHÁP TẠO SỨC ÉP LIÊN TỤC!!!! Không phải là không có cơ hội cho Pháp. Lần lượt Payet rồi đến Griezmann có khoảng trống để dứt điểm nhưng tất cả đều chịu khuất phục trước tinh thần thi đấu lăn xả của Ailen. Cần phải dành những lời khen cho hàng thủ Ailen trong tình huống vừa rồi
41'
Pháp đang chơi bế tắc, tuyến giữa của chủ nhà cũng không thể hiện được sự vượt trội dù sở hữu Kante, Pogba hay Matuidi. Trong khi đó, hàng thủ với Koscielny hay Rami luôn làm các CĐV thấp thỏm với những tình huống chống bóng bổng thiếu chắc chắn
pháp ch ireland
35'
Trận đấu đang tạm gián đoạn khi mà Hendrick của Ailen bị đau sau khi chiếc giầy của Pogba đập trúng đầu gối anh. Paul Pogba đang chơi rất năng nổ để sửa sai cho lỗi lầm ở đầu trận
30'
Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về Ailen. Pháp là đội cầm nhiều bóng hơn nhưng chưa tổ chức được những đợt tấn công có nét trước hàng tiền vệ chơi mạnh mẽ và không ngại va chạm của Ailen, trong đó phải kể đến Hendrick và McCarthy
24'
DỨT ĐIỂM KHÁ TỐT!!!! Khoảng cách của quả đá phạt là rất xa nhưng Paul Pogba vẫn quyết định sút thẳng. Lực bóng và hướng đi là không tệ nhưng thủ môn Randolph bên phía Ailen vẫn làm chủ tình hình
21'
LLORIS CỨU THUA CHO ĐT PHÁP!!! Tiền đạo Murphy xoay người dứt điểm nhanh và nếu thủ thành Hugo Lloris không tập trung, bàn thắng thứ 2 có lẽ đã đến với Ailen Đội khách Ailen vẫn đang chơi đầy khó chịu
18'
GRIEZMANN ĐÁNH ĐẦU!!! Không có chiều cao thực sự ấn tương nhưng Antonie Greizmann vẫn thực hiện được một cú đánh đầu ngược. Dù vậy, khoảng cách khá xa nên thủ môn Randolph vẫn thoải mái bắt bóng
14'
Bàn thua từ sớm buộc Pháp phải dâng cao đối hình chơi tấn công. Với màn trình diễn chói sáng ở vòng bảng, Payet đương nhiên là cầu thủ nhận được nhiều bóng nhất trong những phút vừa qua. Hiểu rõ điều này, CH Ailen cũng đang giành sự chăm sóc đặc biệt cho cầu thủ của West Ham
8'
PAYET SÚT PHẠT!!! Từ quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái, Dimitri Payet đã thực hiện cú sút thẳng về phía khung thành Ailen. Trong pha bóng này, thủ môn Randolph đã đoán được trước ý đồ và ôm gọn bóng
2'
AILEN BẤT NGỜ CÓ BÀN MỞ TỶ SỐ!!!! Ailen nhập cuộc rất hứng khởi và ở một tình huống trong vòng cấm, Shane Long đã bị Paul Pogba phạm lỗi. Ngay lập tức, trọng tài lão luyện Rizzoli đã cho Ailen một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Brady dứt điểm tự tin và dù bóng đã chạm cột dọc nhưng vẫn bay thẳng vào lưới Lloris
Tình huống Pogba phạm lỗi dẫn đến 11m
CĐV hai đội trước trận đấu
1'
Trận đấu bắt đầu
9/10 bàn thắng gần nhất của Pháp ở EURO diễn ra sau giờ nghỉ giữa hiệp. Tại EURO 2016, 3/4 bàn thắng của họ được ghi từ phút 89 trở đi. Trong khi đó, CH Ireland đang chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại trực tiếp đầu tiên của họ tại một giải đấu lớn. Chiến thắng trước Italia ở vòng bảng chỉ là lần thứ 2 họ giành được 3 điểm, sau lần đả bại Anh tại EURO 1988.
Tiền vệ Paul Pogba và Dimitri Payet khởi động trước trận đấu
Lần cuối cùng Pháp giành được chiến thắng ở một trận đấu vòng loại trực tiếp tại EURO là trước Italia (trận chung kết EURO 2000). Kể từ đó, họ thua Hy Lạp ở tứ kết EURO 2004 và Tây Ban Nha ở EURO 2012. Trong khi với việc được HLV Deschamps cho ra sân trận đấu gặp CH Ireland, thủ thành Hugo Lloris đã vượt qua chính ông thầy mình về số lần khoác áo ĐT Pháp. Anh đã có 55 lần ra sân thi đấu cho "Gà trống".
Pháp đang sở hữu mạch 15 trận bất bại khi được chơi trên sân nhà ở các giải đấu lớn (thắng 13, hòa 2). Đó chắc chắn sẽ là thống kê rất đáng ngại với CH Ireland, đội bóng mới lần đầu tiên được góp mặt ở vòng knock-out của một VCK Euro. Trong khi đó Olivier Giroud đang được xem là thần tài của tuyển Pháp mỗi khi ghi bàn. Les Bleus chưa từng thua mỗi khi chân sút thuộc biên chế Arsenal nổ súng. (thắng 10, hòa 4).
Khám phá phòng thay đồ hai đội trước trận đấu
Trận đấu gần nhất giữa 2 đội là trận lượt về play-off vòng loại World Cup 2010. Ở trận đấu đó, 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Thierry Henry dùng tay chơi bóng rồi căng ngang vào cho William Gallas ghi bàn ấn định tỷ số 2-1, mang chiếc vé tới Nam Phi cho Pháp. Tất nhiên, CĐV CH Ireland không thể nào quên vết nhơ đó.
CĐV CH Ireland giăng biễu ngữ đề cập đến vụ scandal của Henry ở lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội
Nhìn vào đội hình thi đấu có thể thấy HLV Deschamps có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của ĐT Pháp so với trận đấu cuối bảng A gặp Thụy Sỹ. Kante, Matuidi thay Sissoko, Cabaye ở hàng tiền vệ. Trong khi đó ở bộ ba tấn công, chỉ có Griezmann là giữ được vị trí. Gignac cùng Coman bị thay thế bởi Giroud và Payet. Chính xác ra thì Kante, Matuidi, Giroud và Payet là 4 chủ lực của Les Bleus ở Euro 2016 lần này. Họ đã được nghỉ ngơi ở trận cuối do Pháp đã sớm vượt qua vòng bảng nhờ thắng hai trận đấu để hoàn toàn sung sức ra sân ở vòng 1/8. Trong khi đó, CH Ireland giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận đấu cuối vòng bảng gặp Italia.
Cầu thủ CH Ireland có mặt trên sân chuẩn bị cho trận đấu
Hai HLV nói gì về trận đấu Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Tôi không chờ đợi một trận đấu dễ dàng. CH Ireland là đội bóng có tổ chức và kỷ luật rất tốt. Nhưng tôi tin vào các học trò, họ đã chơi khá hơn qua từng trận đấu và sẽ không mắc sai lầm trước CH Ireland”. Martin O’Neill (ĐT CH Ireland): “Pháp có những cầu thủ hàng đầu và lại được chơi trên sân nhà. Nhưng tôi tin rằng nếu CH Ireland duy trì phong độ như trận thắng Italia, chúng tôi có không ít cơ hội tạo nên cú sốc cho đội chủ nhà”.
HLV Deschamps thể hiện quyết tâm chiến thắng với các CĐV nhà có mặt sớm trên sân