Đức 1-1 (pen: 6-5) Italia (KT): Mannschaft vào bán kết sau màn đấu súng lịch sử
Chủ Nhật 03/07/2016 02:00(GMT+7)
Trực tiếp ĐT Đức vs ĐT Italia:
(Bongda24h.vn) - Đức phải đợi tới lượt đá luân lưu thứ chín mới thắng 6-5, sau khi hoà 1-1 ở các hiệp chính, phụ. Họ sẽ gặp đội thắng cặp đấu Pháp - Iceland, tại bán kết Euro 2016.
“Gianluigi Buffon rất xuất sắc nhưng thời điểm này Manuel Neuer mới là thủ thành số một thế giới. Nếu trận đấu giữa Đức và Italy phải định đoạt thắng thua bằng loạt sút luân lưu, điều này sẽ được chứng minh”, Miroslav Klose phát biểu trước trận tứ kết được chờ đợi nhất tại Euro 2016 như vậy. Bất ngờ, những gì diễn ra trên sân Bordeaux đúng như lời của cựu tuyển thủ Đức nói.
Buffon chặn được pha đá luân lưu của Thomas Muller nhưng Neuer còn làm được nhiều hơn thế. Anh cản phá thành công quả đá của Leonardo Bonucci và Matteo Darmian để giúp Đức thắng 6-5, giành quyền vào bán kết Euro 2016, đồng thời chấm dứt chuỗi 54 năm chỉ biết hoà và thua khi đối đầu Italy. Trước đó, Đức là đội mở tỷ số trước ở phút 65 nhờ công của Ozil. Tuy nhiên, các nhà đương kim vô địch thế giới không thể kết thúc trận đấu trong hai hiệp chính khi 12 phút sau đó Jarome Boateng để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà phải nhận bàn thua từ chấm 11m. Tại bán kết, Đức đụng đội thắng ở cặp đấu giữa chủ nhà Pháp và hiện tượng Iceland.
Sau 54 năm, Đức mới đánh bại được Italy ở một giải đấu lớn. Ảnh: Reuters
Italy tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công khi bước vào tứ kết. Tuy nhiên, đội bóng này đã không thể có một trận đấu mỹ mãn giống như khi biến Tây Ban Nha thành cựu vương ở vòng 1/8. Italy phòng ngự kín kẽ, khiến Đức không có được cơ hội nào thực sự rõ ràng trong 45 phút đầu tiên nhưng họ cũng không tổ chức được pha phản công nào sắc nét. Các cầu thủ Đức chủ động tranh chấp quyết liệt ngay từ phần sân đối phương, khiến đoàn quân áo thiên thanh gặp khó khăn trong việc tổ chức lên bóng nhanh. Bên cạnh đó, việc mất ba trụ cột Thiago Motta (treo giò) Antonio Candreva và De Rossi (chấn thương) cũng khiến tuyến giữa của Italy bị ảnh hưởng, ít nhiều mất đi tốc độ trong các pha chuyển từ phòng ngự sang tấn công.
Đức hoàn toàn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, kiên nhẫn tổ chức các đường lên bóng hướng về khung thành của Gianluigi Buffon và đến phút 65, họ cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số. Mario Gomez tung ra cú tỉa bóng làm ngỡ ngàng hàng thủ Italy, để Jonas Hector băng lên, thực hiện đường căng ngang cho Mesut Ozil dứt điểm cận thành, khiến Italy phải nhận bàn thua thứ hai tại Euro 2016.
CĐV Đức nhảy múa ăn mừng. Họ tin rằng cái dớp 54 năm không biết mùi thắng trước Italy ở các giải đấu lớn sẽ được phá. Nhưng rồi niềm vui của Đức chỉ kéo dài được 12 phút khi Boateng trở thành tội đồ với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cất còi phạt 11m và Bonucci thực hiện pha đá phạt hoàn hảo để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Thủ thành Neuer cản phá thành công quả đá luân lưu của Darmian, giúp Đức hạ Italy. Ảnh: Reuters
Bất phân thắng bại sau 90 phút, Đức và Italy phải đá thêm hai hiệp phụ. Nhưng 30 phút đó cũng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Tấm vé vào bán kết Euro 2016 phải nhờ tới loạt sút luân lưu để biết ai là chủ nhân của mình. Ở loạt sút thứ năm,Schweinsteiger có cơ hội định đoạt trận đấu bởi trước đó Italy có ba cầu thủ đá hỏng (Zaza, Pelle và Bonucci) trong khi Đức mới chỉ có hai người thực hiện không thành công là Muller và Ozil. Tuy nhiên, tiền vệ đang thuộc biên chế Man Utd lại có cú đá rất không chuẩn xác, đưa bóng vọt xà.
May mắn cho Schweinsteiger và tuyển Đức bởi họ có thủ thành Neuer. Ở loạt sút thứ chín, anh xuất sắc cản phá thành công cú đá của Darmian để mang về chiến thắng 6-5 cho các nhà đương kim vô địch thế giới.
Đức là đội giành vé vào bán kết sau loạt sút penalty kịch tính. Đối thủ tiếp theo của ĐKVĐ thế giới sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Iceland
LƯỢT'
Italia: Darmian thực hiện không thành công Đức: Hector thực hiện thành công Tỷ số luân lưu là 5-6
Tổng hợp đầy đủ loạt sút luân lưu 11m
LƯỢT'
Italia: De Sciglio thực hiện thành công Đức: Boateng thực hiện thành công Tỷ số luân lưu là 5-5
LƯỢT'
Italia: Marco Parolo thực hiện thành công Đức: Kimmich thực hiện thành công Tỷ số luân lưu là 4-4
LƯỢT'
Italia: Giaccherini thực hiện thành công Đức: Hummels thực hiện thành công Tỷ số luân lưu là 3-3
LƯỢT'
Italia: Bonucci thực hiện không thành công Đức: Schweinsteiger thực hiện không thành công Tỷ số luân lưu là 2-2
LƯỢT'
Italia: Pelle thực hiện không thành công Đức: Draxler thực hiện thành công Tỷ số luân lưu là 2-2
LƯỢT'
Italia: Barzagli thực hiện thành công Đức: Oezil thực hiện không thành công Tỷ số luân lưu là 2-1
LƯỢT'
Italia: Zaza thực hiện không thành công Đức: Mueller thực hiện không thành công Tỷ số luân lưu là 1-1
LƯỢT'
Italia: Lorenzo Insigne thực hiện thành công Đức: Kroos thực hiện thành công Tỷ số luân lưu là 1-1
120'
Hiệp phụ thứ 2 kết thúc. Tỷ số của trận đấu vẫn là 1-1. Hai đội sẽ bước tiếp vào loạt đấu súng may rủi
119'
NGUY HIỂM!!! Oezil vừa có khoảng trống để thực hiện một cú sút, nhưng pha dứt điểm này của anh vẫn chưa thể là thử thách lớn cho Buffon
113'
NEUER VỪA PHẢI LÀM VIỆC!!! Lorenzo Insigne, cầu thủ vào thay Eder, đã thực hiện cú đá táo bạo ở góc hẹp. Mặc dù vậy, Neuer đã khép góc và ôm gọn bóng
107'
RẤT NGUY HIỂM!!! Draxler vừa có pha móc bóng ở cự ly gần. Tiếc là cú đá của Draxler vẫn đưa bóng đi quá cao so với khung thành của Buffon
106'
Hiệp phụ 2 bắt đầu
105'
Hiệp phụ thứ nhất khép lại mà không có tình huống đáng kể nào diễn ra. Hai đội tạm nghỉ trong vài phút trước khi bước ngay vào hiệp phụ thứ 2
97'
Đức là đội đang kiểm soát trận đấu, song họ cũng không dám dâng đội hình lên quá cao để tìm bàn thắng. Có lẽ sự bùng nổ sẽ chỉ đến ở những phút cuối hiệp phụ
91'
Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu
90+3'
HIỆP THỨ 2 KHÉP LẠI! Sau hơn 90 phút thi đấu. Đức và Italia hòa nhau với tỷ ố 1-1. Kết quả này buộc hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ và có thể là cả loạt sút luân lưu nếu vẫn không tìm được người chiến thắng
89'
KHÁ NGUY HIỂM!!! Mattia De Sciglio vừa có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nguy hiểm. Lưới của Neuer đã rung lên nhưng là ở bên cạnh Hiệp 2 sẽ có thêm 3 phút bù giờ
83'
Bàn thua vừa rồi đã tác động không nhỏ đến tâm lý của Đức. Các bánh răng của Cỗ xe tăng đang vận hành không được trơn tru như những gì diễn ra trước đó. Trong khi đó, Italia đã lấy lại sự tự tin trong những pha phản công
78'
STURARO GỠ HÒA TRÊN CHẤM PHẠT ĐỀN!!! Neuer đã đoán được hướng sút nhưng pha bay người vẫn chậm hơn một nhịp để có thể ngăn cản Sturaro ghi bàn Trước đó, Boateng đã mắc sai lầm ngớ ngẩn khi để bóng chạm tay trong vòng cấm
74'
PELLE DỨT ĐIỂM NGAY!!! Nhận đường căng ngang của đồng đội, Graziano Pelle thực hiện pha bắt bóng ngay bằng chân trái. Ở góc sút như vừa rồi, thật khó để Pelle có thể lập công
68'
GOMEZ BỎ LỠ CƠ HỘI!!! Oezil vừa có pha kiến tạo tuyêt đỉnh cho Gomez. Tuy nhiên, pha phá bẫy việt vị của Gomez hay bấy nhiêu thì tình huống đỡ bóng sau đó lại khá tệ. Bóng đi dài khiến cho Buffon lao ra cản phá kịp thời
65'
OEZIL KHAI THÔNG THẾ BẾ TẮC!!!! Đức đã có được bàn thắng sau pha phối hợp rất hay. Bắt nguồn từ pha phát bóng của thủ môn Neuer, sự lúng túng của hàng thủ Ý giúp Gomez có bóng. Tiền đạo kỳ cựu này chuyền cực hay để Hector băng lên như cơn lốc, nhả lại bóng đúng đà của Oezil và ở cự ly gần, cầu thủ của Arsenal đã không bỏ lỡ thời cơ
59'
Bàn thắng thì chưa đến nhưng cơn mưa thẻ vàng đã bắt đầu rơi. Sau khi De Sciglio phải nhận án phạt, đến lượt Parolo ăn thẻ vàng vì pha xử lý như đấu võ với Mario Gomez. Italia đang chơi quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi
54'
VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG CHO MUELLER!!!! Pha phối hợp mà ông Loew rất muốn được chứng kiến trong trận đấu. Gomez nhận bóng rồi chuyền lại cho Mueller. Cầu thủ của Bayern Munich ngoặt bóng một nhịp rồi thực hiện cú đá ngay bằng chân trái. Tưởng như bàn thắng đã đến nhưng pha bay người cứu thua bằng chân của Florenzi đã cướp đi pha lập công của Mueller
46'
HIệp 2 đã được bắt đầu
45+1'
HIỆP 1 KẾT THÚC! Một hiệp đấu mang đậm dấu ấn chiến thuật đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Cả 2 đội vẫn đang chơi rất chắc chắn dù cũng đã có một số tình huống đáng chú ý được tạo ra
43'
BOATENG SUÝT PHẢN LƯỚI NHÀ!!!! Ý đang chơi rình rập cực kỳ nguy hiểm. Trong một pha tấn công như vậy, Sturaro có cơ hội sút bóng từ ngoài vòng cấm. Nỗ lực cản phá của Boateng sau đó thiếu chút nữa đã giúp cho Italia có bàn mở tỷ số
42'
Tiếp tục là một cú đá của ĐT Đức. Thomas Mueller vừa có cơ hội dứt điểm, song cú sút của Mueller vẫn còn nhẹ để khiến Buffon gặp khó
41'
KHÁ NGUY HIỂM!!!! Mario Gomez vừa băng vào đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng vẫn còn đi quá cao so với khung thành
33'
Một thế trận chắc chắn vẫn đang được Đức và Italia xây dựng. Italia phòng ngự chắc chắn và luôn sẵn sàng trong tư thế phản công, còn Đức khi cầm bóng tấn công cũng không vội gì mà tung ra những đường chuyền mạo hiểm, đó là chưa kể phần lớn những cầu thủ áo trắng vẫn còn đứng khá thấp để phòng ngự
27'
Bóng vừa được đưa vào lưới của Buffon nhưng bàn thắng không được công nhận, bởi trước đó, Schweinsteiger đã phạm lỗi với De Sciglio
22'
Thế trận đã xoay chuyển, Đức đang là đội cầm trịch trận đấu và bắt đầu có những pha tổ chức tấn công với tốc độ cao hơn. Mueller đang chạy chỗ liên tục để tìm khoảng trống, còn Gomez liên tục nhận được nhiều bóng bổng nhằm làm tường cho đồng đội
16'
Vận đen đã sớm đến với người Đức khi tiền vệ Sami Khedira bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Bastian Schweinsteiger là người vào thay thế. Neuer cũng đã trao lại băng đội trưởng cho tiền vệ của M.U
15'
Italia đang là đội có ý đồ tấn công rõ ràng hơn. Vừa rồi là pha dứt điểm của Florenzi, bóng đi vẫn còn nhẹ và không gây ra nguy hiểm gì cho Neuer
12'
Tầm quan trọng của trận đấu đang khiến hai ông lớn của bóng đá châu Âu chơi rất thận trọng. Điều này đã được dự đoán từ đội hình xuất phát của Đức, khi ông Joachim Loew tung đến 5 hậu vệ vào sân ngay từ đầu
6'
Trong những phút đầu tiên, Ý là đội bóng chiếm thế chủ động hơn. Eder của đội bóng áo Thiên Thanh đang chơi rất năng nổ và khiến hàng thủ của ĐT Đức gặp đôi chút lúng túng
1'
Trận chung kết sớm của giải đã được đấu bắt đầu
Điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài người Hungary, Viktor Kassai, người từng cầm còi ở trận bán kết World Cup 2010 khi Đức nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.
Dung nhan vài WAGs hai đội trên khán đài
Vợ HLV Antonio Conte
Genoveffa Darone, bạn gái tiền đạo Lorenzo Insigne
Victoria Varga - Bạn gái tiền đạo Pelle
Lena Stiffel - Bạn gái Julian Draxler
Trong trận này, Italia mất tới 3 trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt là Candreva, Rossi và Motta. Ngoài ra, họ có thẻ còn mất 7 trụ cột khác ở bán kết (nếu thắng Đức) là Buffon, De Sciglio, Chiellini, Pelle, Barzagli, Eder và Bonucci nếu giành thêm 1 thẻ vàng. Về phía ĐT Đức, Hummels, Khedira, Ozil, Boateng và Kimmich sẽ nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ.
Quang cảnh phòng thay đồ hai đội trước trận
Toni Kroos được xem như một trong những nhân tố quan trọng nhất của tuyển Đức tại Euro 2016. Ngôi sao khoác áo Real Madrid xứng đáng được trao danh hiệu "ông chủ của khu trung tuyến" nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng đạt tỷ lệ chính xác cao. Trong khi hàng phòng ngự lại được xem là điểm mạnh nhất của Italy. Leonardo Bonucci chính là mắt xích không thể thiếu trong "cỗ máy" ấy.
Clip tiền vệ Toni Kroos khởi động trước trận
Dù nhiều người dự đoán Joachim Loew sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 để chống lại chính chiến thuật của Italia. Tuy vậy theo đăng ký với UEFA thì ĐT Đức lại áp dụng sơ đồ 4-4-2. Ozil sẽ dạt cánh trái, Kimmich đá cánh phải, còn cặp tiền đạo là Gomez và Muller.
Bản đăng ký của ĐT Đức với UEFA là chiến thuật 4-4-2
Theo thống kê từ Opta, tuyển Đức chưa từng thua trận ở các giải đấu chính thức khi có sự góp mặt của hậu vệ Benedikt Howedes (thắng 17, hòa 2). Đó có lẽ là lý do HLV Joachim Loew quyết định tung ngôi sao khoác áo Schalke 04 vào sân ngay từ đầu.
Như vậy trong trận này, Đức đã quyết định thay đổi lối chơi khi tung Howedes vào sân từ đầu thay cho Draxler. Khá bất ngờ với quyết định này của Joachim Loew nhưng rất có thể là chiến thuật mà ông dùng để trị người Italia. Theo đó Howedes sẽ đá cánh phải, Kimmich được đôn lên đá tiền vệ. Các vị trí còn lại đều không có gì thay đổi. Về phía Italia cũng chỉ có 1 sự thay đổi bất đắc dĩ là Sturaro được chơi ngay từ đầu ở vị trí đánh chặn thay cho Rossi chấn thương và Motta bị treo giò.