Croatia 0-1 BĐN (KT): Seleccao "biến chất" vào tứ kết sau 120 phút nhạt nhẽo
Chủ Nhật 26/06/2016 02:00(GMT+7)
Trực tiếp Croatia vs ĐT Bồ Đào Nha:
(Bongda24h.vn) - Pha dứt điểm bồi thành công ở phút 117 sau cú sút của Ronaldo đưa tiền vệ Ricardo Quaresma trở thành người hùng giúp đội nhà đánh bại Croatia 1-0.
Một trong những trận đấu buồn tẻ nhất từ đầu giải đến giờ kết thúc theo cách rất kịch tính. Ngay sau khi Ivan Perisic đánh đầu đập cột dọc Rui Patricio, bóng đến chân các cầu thủ Bồ Đào Nha và bộ ba Nani, Ronaldo, Quaresma trừng phạt Croatia bằng bàn mở tỷ số khi trận đấu chỉ còn cách loạt đá luân lưu ba phút nữa.
Khác với ba trận vòng bảng khi ra sân với vị thế của một đội cửa trên, Bồ Đào Nha chọn lối chơi phòng ngự để hạn chế khả năng bùng nổ của các tiền vệ Croatia. Và họ đã thành công với chiến thuật đó. Suốt 90 phút chính thức của trận đấu, Croatia chơi bế tắc và hầu như không tạo được cơ hội ngon ăn nào.
Người hùng Quaresma với bàn thắng ở phút 117
Những cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha, tiêu biểu là Ronaldo, cũng chấp nhận chơi rình rập. HLV Fernando Santos cho các cầu thủ tập đá 11m nhiều trong những ngày chuẩn bị cho vòng 1/8, có lẽ chiến lược gia này đã hướng các học trò đến việc kéo dài trận đấu khi gặp những đối thủ mạnh.
Sang hiệp hai, ngôi sao 18 tuổi Renato Sanches một lần nữa thể hiện năng lực khi giúp Bồ Đào Nha có được thế trận khởi sắc hơn. Lối chơi cần mẫn, giàu sức mạnh dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt của cầu thủ này giúp tuyến giữa của Bồ Đào Nha cứng cáp hơn. Điều mà Ronaldo và các đồng đội thể hiện ở trận này là một khi được giải thoát khỏi cái mác của một đội bóng lớn, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể trình diễn một lối chơi khó chịu. Một kiểu rình rập với nguy cơ lớn từ sự hiện diện của Ronaldo phía trên khiến Croatia không thể mạnh dạn dồn đội hình lên.
Đến những phút cuối của hiệp phụ thứ hai, Croatia mới tạo được sức ép lớn nhất lên khung thành đối phương. Trớ trêu thay, đó cũng là lúc họ bị đánh gục bởi đòn "hồi mã thương". Sau pha căng ngang qua khung thành Rui Patricio mà không có đồng đội nào ập vào, Ivan Perisic tiếp tục khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo với cú đánh đầu đập cột dọc. Bóng đến chân Ronaldo, anh chuyền cho Renato Sanches và thực hiện pha bứt tốc từ sân nhà.
Xui cho Croatia, họ chỉ "lỡ" dâng đội hình lên vài phút cuối nhưng lại phải trả giá bằng cả trận đấu. Sanches dẫn bóng từ sân nhà tới trước vòng cấm Croatia rồi chuyền cho Nani. Cựu tiền vệ Man Utd thực hiện cú vẩy má ngoài điệu nghệ đưa bóng đến chân Ronaldo. Cú sút của ngôi sao số một bên phía Bồ Đào Nha bị Danijel Subasic cản được nhưng Quaresma đã kịp ập đến, đánh đầu vào lưới trống.
Croatia đã thi đấu lấn lướt hơn so với Bồ Đào Nha.
Ở tình huống bốn đánh bốn này, ba cầu thủ Croatia đã bị hút về phía Nani và Sanches. Trung vệ Domagoj Vida phải cùng lúc kèm Ronaldo và Quaresma. Hậu vệ trái Ivan Strinic chỉ kịp chạy về để... nhìn Quaresma ghi bàn. Những phút sau đó, Croatia dồn lên tìm bàn gỡ. Nhưng những gì họ làm được chỉ là cú vô-lê chệch cột dọc của Vida. Dù sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều hơn, Croatia gục ngã vì không đủ bản lĩnh khi bị "ép" chơi ở cửa trên trong một trận knock-out tại giải lớn.
Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên tại Euro năm nay thể hiện một bộ mặt khác của Bồ Đào Nha. Khi được giải thoát khỏi áp lực phải thắng, đoàn quân dưới trướng HLV Santos cho thấy họ nguy hiểm hơn khi chơi rình rập. Bồ Đào Nha có những ngôi sao để tạo nên khoảnh khắc và họ nhận ra mọi thứ sẽ hợp lý hơn nếu để Ronaldo làm một "miếng da hổ" thay vì cứ ép anh phải làm chúa sơn lâm.
Vượt ải Croatia, đường vào chung kết của Bồ Đào Nha trở nên sáng sủa vì họ nằm ở nhánh đấu dễ hơn. Trước mắt Ronaldo và đồng đội là trận tứ kết với Ba Lan.
Bồ Đào Nha đã lọt vào vòng sau với bàn thắng muộn của Quaresma. Đây là kết quả quá oan nghiệt cho Croatia, đội thi đấu hay hơn nhưng lại đen đủi trong trận này
122'
VẬN MAY VẪN NGOẢNH MẶT VỚI VIDA!!!! Croatia đã làm tất cả những gì có thể nhưng khi mà may mắn không đứng bên họ thì bàn thắng không thể đến được. Vida, lại là Vida đã chạm bóng tinh tế và chỉ cách cột dọc có chút xíu thôi
117'
QUARESMA GHI BÀN QUÝ HƠN VÀNG!!!! Khi mà Croatia vẫn còn đang tiếc nuối với tình huống đập cột dọc thì họ đã phải trả giá. Từ đợt phản công rất nhanh, bóng đến chân Nani. Dù trước mặt là hậu vệ Croatia nhưng Nani vẫn tung ra được đường chuyền quá tinh quái. Ronaldo không thắng được Subasic nhưng Quaresma đã có mặt kịp thời để đánh đầu vào gôn trống
115'
BÓNG DỘI CỘT DỌC BỒ ĐÀO NHA!!!!!
113'
KHÔNG VAO`OO`OOO!!!! Sai lầm trong pha ra vào của Patricio đã không được Vida tận dụng. Bóng đá chạm vào mặt của Vida thay vì trán của trung vệ này. Quá đáng tiếc cho Croatia
106'
Hiệp phụ 2 đã được bắt đầu
105'
HIỆP PHỤ THỨ NHẤT KHÉP LẠI! Không có gì đặc sắc trong hiệp phụ vừa rồi. Hai đội đổi sân để tiếp tục thi đấu hiệp phụ 2
103'
Trong những phút vừa qua, Bồ Đào Nha đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Các pha tấn công của họ đang hướng nhiều đến cánh phải, nơi có sự xuất hiện của Quaresma
97'
KHÔNG ĐƯỢC!!! Một cơ hội rất hiếm hoi mà khoảng trống được tạo ra. Kalinic, cầu thủ vào thay Mandzukic, đã có dịp sút bóng nhưng tiền đạo của Croatia lại sút bóng quá lệch
91'
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu
90+3'
HIỆP 2 KẾT THÚC! Không có bất kỳ bàn thắng hay cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra trong cả hiệp 2. Hai đội sẽ bước vào hiệp phục
88'
Trận đấu đang trôi về những phút cuối, tỷ số vẫn đang là 0-0. Thủ môn của 2 đội là Patricio và Subasic đang quá nhàn rỗi trên sân
82'
Cho đến lúc này, hai đội đã thực hiện "tới" 11 cú sút và không có pha dứt điểm nào trúng khung thành. Một trận đấu thực sự khiến người hâm mộ thất vọng
76'
Dường như cả 2 đội đều đã sẵn sàng cho loạt đá penalty. Cho đến lúc này, Ronaldo thậm chí chưa có nổi một cú sút nào. Hai đội đang chơi quá an toàn
70'
Trái với những dự đoán về một trận đấu hấp dẫn, sự tính toán của BĐN và Croatia khiến cho thế trận của cả 2 chỉ diễn ra ở thế giằng co, với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Rất hiếm cơ hội sút bóng giành cho những tiền đạo như Mandzukic hay Ronaldo
64'
Nani đã bị Strinic đá vào người ở trong vòng cấm nhưng trọng tài lại không cho BĐN được hưởng penalty. Ronaldo đang có những phàn nàn với trọng tài
62'
KHÔNG VÀO!!! Quả đá phạt của Srna đưa bóng tìm đến vị trí của Vida. Tiếc là cú đánh đầu của trung vệ này lại đi ra ngoài. Nếu nhường lại cho Mandzukic, bàn thắng có lẽ đã đến với Croatia
57'
RENATO SANCHES DỨT ĐIỂM QUÁ TỆ!!!! Pha phối hợp 1-2 với đồng đội hay bao nhiêu thì cú sút cuối cùng của Sanches lại tệ hại bấy nhiêu. Một cú đá mà có vẻ như Sanches đã nhầm hẳn vị trí cầu môn
52'
KHÁ NGUY HIỂM!!!! Tình huống xuống biên tốt của Croatia nhưng pha đưa bóng vào trong lại không có cầu thủ nào nhận được. Ngay sau đó là pha phối hợp đá phạt nhanh của Croatia song cú sút của Brozovic vẫn quá mạnh
46'
Hiệp 2 đã được bắt đầu
45+1'
HIỆP 1 KHÉP LẠI! Không có bàn thắng nào trong hiệp 1. Cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên thuộc về trung vệ Pepe của BĐN
40'
Sau vài phút chơi ăn miếng trả miếng, hai đội lại trở lại lối đá an toàn như những phút đầu trân. Croatia đang nắm quyền kiểm soát trận đấu, song BĐN cũng đang cho thấy sự khó chịu của mình
34'
Rakitic vừa bị Fonte chơi xấu khi nhẫm vào chân. Rất may cho Fonte là trọng tài không nhìn thấy động tác đó của anh
30'
CÚ ĐÁ CỦA PERISIC!!! Ivan Perisic bứt tốc để đón đường chuyền của đồng đội. Anh dẫn bóng vài nhịp rồi ngoặt bóng vào giữa, thực hiện cú đá sệt vào góc hẹp. Lưới của BĐN đã rung lên nhưng là ở phía bên ngoài
25'
KHÔNG ĐƯỢC!!! Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Bồ Đào Nha. Pepe chọn vị trí hợp lý để thực hiện cú đánh đầu. Mặc dù vậy, ở tư thế thoải mái, Pepe lại không có được pha đánh đầu như ý
24'
Vừa có tình huống ngã của một cầu thủ Bồ Đào Nha trong vòng cấm của Croatia nhưng không có quả penalty nào
18'
Vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Cả 2 vẫn đang thi đấu thận trọng. Dù cầm nhiều bóng hơn nhưng Croatia cũng chưa vội tổ chức những pha tấn công ở tốc độ cao
12'
Croatia vẫn đang là đội kiểm soát trận đấu với hàng tiền vệ cực mạnh. Họ đang kiên nhẫn chuyền bóng qua lại để kéo dãn hàng thủ của Bồ Đào Nha. Trong khi đó, việc chủ động lùi sâu khiến Ronaldo ở trên cao chưa có nhiều bóng để chơi
6'
Những phút đầu tiên của trận đấu đang thuộc về phía các cầu thủ Croatia. Trong trận đấu này, đội bóng áo sọc ca-rô có sự trở lại của Luka Modric, cầu thủ quan trọng bậc nhất ở hàng tiền vệ Croatia
1'
Hiệp 1 bắt đầu
Tiền vệ Ivan Perisic - cầu thủ chơi tốt nhất Croatia từ đầu giải - đã thay kiểu đầu siêu độc trước trận đấu với Bồ Đào Nha. Sọc ca rô đỏ trắng chính là màu biểu trưng cho đất nước và bóng đá Croatia, thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa của Perisic.
CR7 chính là cầu thủ tung ra nhiều cú sút nhất tại vòng bảng nhưng anh mới chỉ có được 2 bàn vào lưới Hungary ở lượt trận cuối. Điều đó phần nào cho thấy sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm của ngôi sao 31 tuổi. Trái lại, màn trình diễn của Luka Modric, đồng đội thân thiết của CR7 ở CLB Real Madrid, tại vòng bảng được đánh giá rất cao.
Tiền vệ Modric tự tin chiến BĐN
Bên cạnh quyết tâm giúp Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết, Ronaldo cũng nỗ lực chọc thủng lưới Croatia bởi chỉ 1 bàn thắng nữa thôi, CR7 sẽ sánh ngang kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Michel Platini (9 bàn thắng). Ở tuổi 31, Ronaldo không còn nhiều cơ hội nếu anh không thể ghi bàn, đồng thời Bồ Đào Nha bị loại.
Clip Ronaldo khởi động trước trận đấu
Với việc tiếp tục được ra sân thi đấu ở trận này và lại kết hợp cùng Ronaldo trên hàng công, Nani đã có tròn 100 lần khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha đạt được cột mốc này, sau Ronaldo (129 trận), Luis Figo (127 trận) và Fernando Couto (110 trận).
Trong khi Bồ Đào Nha có lợi thế về lịch sử đối đầu thì Croatia lại đang có phong độ rất cao. Croatia bất bại trong 10 trận gần nhất (8 thắng, 2 hòa), thành tích tốt nhất trong các đội tham dự vòng 1/8 EURO 2016.
Clip khám phá phòng thay đồ hai đội trước trận đấu
Trong khi đó, Croatia có tới 5 sự thay đổi nhân sự so với chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ở lượt cuối vòng bảng mà giúp họ đoạt ngôi đầu bảng D. Vida và Strinic thay Jedvaj, Vrsaljko. Trên hàng tiền vệ, Modric và Brozovic thay Rog cùng Pjaca. Vị trí tiền đạo cắm thuộc về Mandzukic thay vì Kalimic. Chính xác ra là đội tuyển xứ Balkan chào đón sự trở lại của một vài trụ cột được nghỉ ngơi hoàn toàn để bung hết sức ở trận này.
Tiền vệ chủ lực Luka Modric trở lại sau khi được nghỉ ngơi ở chiến thắng trước TBN
HLV Fernando Santos có khá nhiều sự thay đổi trong danh sách xuất phát so với trận hòa Hungary 3-3 ở lượt cuối vòng bảng. Hai hậu vệ đều đang khoác áo Southampton, Cedric Soares và Jose Fonte cùng tiền vệ Adrien Silva (đồng đội của William Carvalho ở Sporting Lisbon) có trận đá chính đầu tiên ở Euro 2016 trong khi Raphael Guerreiro trở lại sau khi bình phục chấn thương. Như vậy, tính đến thời điểm này, ngoại trừ hai thủ môn dự bị Eduardo và Anthony Lopes thì tất cả các tuyển thủ BĐN còn lại đều đã có cơ hội ra sân thi đấu.