(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Khó có thể nói, tuyển Anh đã thể hiện thuyết phục trên hành trình vào vòng 1/8 World Cup 2026 gặp quốc gia đồng chủ nhà Mexico và trận đấu còn diễn ra trên sân Azteca cao hơn 2000m - điều kiện địa hình không mấy quen thuộc với phần lớn tuyển thủ Anh.
Lần gần nhất Tam sư thi đấu tại đây là trận tứ kết World Cup 1986 với Argentina. Khi ấy, đại diện quốc đảo sương mù đã thua 1-2 đầy cay đắng và trận đấu này đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới nhờ câu chuyện “bàn tay của Chúa” của huyền thoại Diego Maradona.
Trong khi đó, tuyển Mexico đã thi đấu 11 trận World Cup tại Azteca và kết quả bất khả chiến bại (thắng 9). Còn nhìn trên mọi mặt trận, El Tri mới thua đúng 2 lần sau 89 cuộc đấu diễn ra ở Azteca. Trên hành trình tiến vào vòng 16 đội ở World Cup 2026, thầy trò Javier Aguirre đã toàn thắng 4 trận, thậm chí chưa nhận bất cứ bàn thua nào.
Tất nhiên, những gì Mexico thể hiện qua 4 trận đấu vẫn bị hoài nghi bởi các đối thủ mà thầy trò Aguirre chạm trán ở World Cup 2026 cho tới nay đều nằm ngoài top 20 trên BXH FIFA, gồm Ecuador (25), Hàn Quốc (32), CH Séc (48) và Nam Phi (54).
Dù vậy, với sự cổ vũ của khán giả nhà và “vũ khí” Azteca, Mexico vẫn là thách thức lớn với ĐT Anh. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự sẽ là điểm tựa để HLV Aguirre tin tưởng bất ngờ ở trận đấu sáng mai.
Trong thế trận phòng ngự - phản công, Mexico sở hữu nhiều ngòi nổ có thể gây khó khăn cho ĐT Anh. Trong đó, phải kể tới Julian Quinones, cầu thủ đã in dấu giày trong 4 bàn thắng ở World Cup 2026 (3 bàn, 1 kiến tạo). Ngoài ra, HLV Tuchel phải dè chừng với 2 mũi nhọn khác của Mexico là Roberto Alvarado (3 kiến tạo) và Raul Jimenez (2 bàn thắng).
Trong khi Mexico đang thể hiện màn trình diễn ấn tượng nhất trong lịch sử dự World Cup thì ĐT Anh lại chưa thể hiện được nhiều như kì vọng. Từ đầu giải tới nay, Tam sư gặp vấn đề trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở trận đấu với CHDC Congo cách đây ít ngày, phải tới phút 30, đội bóng của Tuchel mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên.
ĐT Anh có thể phải trông chờ màn tỏa sáng của Harry Kane một lần nữa để vượt ải Azteca nhưng không dễ dàng bởi Mexico đang thể hiện lối chơi rất ổn định với sự chặt chẽ và cũng không kém năng lượng.