Với HLV trẻ và ít kinh nghiệm như Tom Cleverley, vượt qua Man City tại vòng 3 League Cup là nhiệm vụ bất khả thi với Watford. Chưa kể, lịch sử cho thấy The Hornets được coi là miếng mồi ngon của The Citizens.
(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Rạng sáng mai, Man City sẽ tiếp Watford tại vòng 3 League Cup. Dưới thời Pep Guardiola, đây là 1 trong những đấu trường yêu thích và thành công nhất của The Citizens với 4 lần lên ngôi vô địch. Sau 3 mùa liên tiếp thất bại, đội chủ sân Etihad hẳn quyết tâm giành cúp Liên đoàn Anh mùa này.
Man City vừa trải qua trận đại chiến cực kì căng thẳng với Arsenal. Dù được chơi trên sân nhà nhưng thầy trò Guardiola suýt trắng tay. Bàn thắng ở phút bù giờ của John Stones đã giữ lại 1 điểm cho nhà ĐKVĐ. Kết quả hòa 2-2 không phản ánh sự áp đảo toàn diện của The Citizens.
Man City vs Watford |
Nhưng Man City đã phải trả giá cực đắt cho trận hòa này với chấn thương nặng của tiền vệ Rodri. Sau pha va chạm với Thomas Partey, nhà vô địch EURO 2024 bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Anh cần phẫu thuật gấp và ngồi ngoài đến hết mùa giải. Đây là tổn thất vô cùng lớn của The Citizens trên hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này.
Ngoài Rodri, Man City cũng sẽ không có sự phục vụ của Kevin de Bruyne, Nathan Ake và Oscar Bobb ở màn tiếp đón Watford. Nhưng với lực lượng dày đang có trong tay, Guardiola hoàn toàn dễ dàng xử lí đội bóng hạng dưới. Ngay cả khi Man City sử dụng nguyên đội hình ‘B’, họ vẫn được đánh giá vượt trội so với đối thủ.