Kết quả chung cuộc Man City vs Salford (2-0)
Ghi bàn: Dorrington phản lưới 6'; Guehi 81'
Điều thú vị là mới mùa trước, đôi bên cũng đã gặp nhau ở FA Cup. Do chênh lệch chuyên môn là quá khủng khiếp mà kết cục, HLV Pep Guardiola chỉ cần sử dụng đội hình dự bị mà vẫn thắng đậm đến 8-0. Đương nhiên ở màn tái ngộ sắp tới, chiến lược gia người TBN cũng chẳng cẩn thận đến mức phải tung ra sân dàn trụ cột để "xử lý" siêu nhược tiểu như Salford.
Tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số |
Cụ thể so với trận gần nhất (thắng Fulham 3-0 tại Premier League giữa tuần vừa rồi), danh sách xuất phát của Man City chỉ còn mỗi hai cái tên: Ait-Nouri và Phil Foden. Marmoush được bố trí chơi cắm thay Haaland và hỗ trợ phía dưới ngoài Foden là Cherki cùng Reijnders. Rico Lewis được sắp xếp đá cặp tiền vệ trung tâm với Nico Gonzalez dù đây không phải sở trường của cầu thủ trẻ người Anh.
Và rồi không ngoài dự đoán, Man City chỉ mất 6 phút đồng hồ để tìm được bàn mở tỷ số ngay ở tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Reijnders chồng biên với Ait-Nouri bên cánh phải và cầu thủ người Algeria căng ngang khó chịu vào trong, biến trung vệ đối phương Dorrington thành "kẻ đốt đền".
Đương nhiên bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Salford song cũng phải đến phút 22, mành lưới đội khách mới rung lên lần thứ 2 sau pha thoát xuống đón bóng, xâm nhập khu cấm địa rồi sút chéo góc uy lực của Marmoush nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị (VAR phải đến vòng 5 FA Cup mới được áp dụng).
Trung vệ Guehi ấn định tỷ số sau khi vào sân thay người |
Dẫu vậy đó là cơ hội nguy hiểm cuối cùng của Man City trong hiệp 1. Thậm chí trước giờ nghỉ giải lao, Man xanh lẽ phải nhận bàn thua nếu như James Trafford không chơi xuất sắc để từ chối cú dứt điểm của một cầu thủ đối phương.
Bước sang hiệp 2, Man City không thể không duy trì nhịp độ tấn công bởi vượt xa đối thủ về mọi mặt. Tuy nhiên như 45 phút đầu tiên, đội quân của HLV Guardiola đầy bế tắc trong các phương án tiếp cận cầu môn Salford.
Cuối cùng phải tới phút 81, Man City mới có bàn thứ 2. Xuất phát từ một tình huống đá phạt, Cherki căng ngang từ cánh trái và thủ môn đội khách đổ người cản phá nhưng bóng bật ra đến chỗ của Guehi và trung vệ này dễ dàng đá bồi tung lưới trống.
2-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Như vậy, Man City thắng thiếu thuyết phục hơn rất nhiều trong màn tái ngộ Salford.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU MAN CITY VS SALFORD
Manchester City: James Trafford, Abdukodir Khusanov, John Stones (Guehi 65'), Max Alleyne (McAidoo 22'), Rayan Ait-Nouri (O'Reilly 64'), Rico Lewis, Nico Gonzalez (Rodri 75'), Phil Foden (Semenyo 65'), Tijani Reijnders, Rayan Cherki, Omar Marmoush.
Salford City: Matthew Young, Zach Awe (Turton 79'), Alfie Dorrington, Brandon Cooper, Rosaire Longelo, Ben Woodburn (Butcher 79'), Josh Austerfield, Jorge Grant (Ashley 70'), Luke Garbutt, Ryan Graydon, Kelly N'Mai (Udoh 70').