Kết quả chung cuộc Liverpool vs Man City (1-2)
Ghi bàn: Szoboszlai 74' - Bernando Silva 84'; Haaland 90'+3
1 tuần trôi qua, có lẽ HLV Pep Guardiola vẫn chưa hết tiếc nuối khi Man City bị Tottenham cầm hòa trong thế đã dẫn trước 2 bàn ngay hiệp 1. Kết quả đó lại đẩy Man City vào thế khó trong cuộc đua vô địch với Arsenal.
Không phủ nhận Man City đã chơi tốt hơn đáng kể sau khi tăng cường được 2 tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa rồi nhưng riêng tại Premier League, The Citizens chưa thể tạo nên cú bứt phá với vẻn vẹn 1 thắng lợi sau 6 trận thi đấu trong năm 2026 tính tới trước màn đại chiến với Liverpool.
Man City chơi tốt hơn trong hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn |
Lượt đi hồi tháng 11 năm ngoái, Man City với ưu thế sân nhà đã đè bẹp Liverpool với tỉ số 3-0 mà nguyên nhân cũng một phần do chính Liverpool đã đánh mất đi hình ảnh của nhà ĐKVĐ. Tuy nhiên dạo gần đây, The Kop đã thi đấu tốt lên trông thấy với vẻn vẹn 1 thất bại sau 12 trận (thắng 5).
Tuần trước, "Lữ đoàn đỏ" đã đè bẹp Newcastle 4-1 và đó có lẽ là lý do khiến HLV Arne Slot không thực hiện bất cứ sự điều chỉnh nào mà quyết định bê nguyên danh sách xuất phát trước "Chích chòe" sang cuộc đón tiếp đại kình địch Man City. Tâm điểm có lẽ là bộ đôi đang chơi ngày một ăn ý: Florian Writz vs Hugo Ekitike.
Điều thú vị là giữa tuần vừa rồi, Man City cũng đã đánh bại ... Newcastle tại bán kết lượt về Carabao Cup trong trận cầu mà một số trụ cột được nghỉ ngơi để trở lại đá chính trong ngày hôm nay như thủ môn Donnarumma, trung vệ Guehi, tiền vệ Rodri, lão tướng Bernando Silva hay "siêu tiền đạo" Erling Haaland. Ngoài ra, Marmoush đã được tưởng thưởng suất ra sân từ đầu do lập cú đúp ở thắng lợi hôm đó.
| Ekitike bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn trong hiệp 2 |
Ngay phút thứ 2, Man City suýt mở được tỷ số sớm. Haaland thoát xuống đón cú chọc khe của Bernando Silva rồi có dịp đối mặt với Alisson nhưng không thành công. Vài phút sau, Khusanov đánh đầu chệch cầu môn từ quả đá phạt do chính Bernando Silva thực hiện.
Nhìn chung nhà ĐKVĐ kiểm soát được cuộc chơi dù phải thi đấu tại Anfield nên chủ động trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Tuy nhiên Man City không làm sao tìm được bàn thắng dù chỉ số xG lớn hơn 1. Thậm chí cuối hiệp 1, họ còn thoát khỏi nguy cơ bị thổi phạt 11m sau tình huống Bernando Silva kéo áo Salah.
Đầu hiệp 2, chính Liverpool đột ngột chơi bùng nổ. Hết Szoboszlai bắn phá tầm xa, buộc Donnarumma phải ra tay thì tới lượt Ekitike đặt lòng trong chân phải đưa bóng bay sạt cầu môn. Phút 55, Semenyo thử tài Alisson và sau khi tóm gọn trái bóng, thủ thành người Brazil ngay lập tức phát mạnh lên phía trên, khởi đầu cho đợt phản công chớp nhoáng của đội nhà, được kết thúc bằng cú đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần của Ekitike.
| Szoboszlai lại sút phạt thành bàn đẹp mắt |
Phút 65 sau cú đột phá trung lộ của Gakpo, Ekitike giật gót ra sau cho Writz tung ra cú sút chìm mà nếu Guehi không lăn xả truy cản thì chưa biết chừng mành lưới đội khách đã phải rung lên. Và rồi Liverpool cũng tìm được bàn thắng - phần thưởng xứng đáng cho những gì họ thể hiện từ đầu hiệp 2.
Gravenberch bị Bernardo Silva phạm lỗi ở cự ly gần 30m và chính diện với cầu môn Liverpool. Szoboszlai là người thực hiện với cú sút uy lực xuyên qua hàng rào chắn và trái bóng còn liệng sang phải, khiến Donnarumma chỉ còn biết bất lực vì đơn giản không thể cản phá.
Tuy nhiên tới phút 84, Man City đã gỡ hòa thành công. Từ cánh phải, Cherki lật bóng chạm người một cầu thủ Liverpool đổi hướng. Haaland lùi lại và thực hiện cú đánh đầu chiến thuật cho Bernado Silva không việt vị lao xuống và nhanh hơn Alisson một nhịp để đá nối một chạm tung lưới đội chủ nhà.
Haaland ghi bàn từ chấm 11m |
Kịch tính của màn đại chiến trên sân Anfield được đẩy lên cao vào khoảng thời gian bù giờ khi Alisson vồ hụt bóng, dẫn đến việc phạm lỗi với Nunes trong khu cấm địa đội nhà. Trọng tài Pawson rất cương quyết chỉ tay vào chấm phạt đền và từ đây, Haaland đã có cơ hội đem về bàn thắng cho Man City.
Tuy nhiên cuộc đấu chưa thể kết thúc ở đây. Phút 90+9, Donnrumma đã có pha bay người cứu thua kinh điển sau cú sút hiểm của Mac Allister, lại còn được cộng hưởng khi bóng sượt qua lưng một cầu thủ Man City.
Ngay sau đó khi mà Alisson đang còn mải tham gia tấn công bên phần sân Man City, đội khách lấy được bóng và Cherki thực hiện cú sút từ giữa sân, đưa trái bóng từ từ lăn vào lưới trống. Dẫu vậy bàn thắng bị từ chối với lý do Szoboszlai kéo áo Haaland ở ngoài vạch 16m50 khi cả hai cùng đuổi theo bóng và sau đó lúc tiến gần cầu môn tới lượt Haaland "trả đũa" Szoboszlai cũng bằng trò kéo áo.
Đây là quyết định tương đối khó hiểu song Man City cũng chẳng lấy gì làm phiền lòng vì sau cùng họ đã có chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU LIVERPOOL VS MAN CITY
Liverpool: Alisson, Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez (Chiesa 90'), Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo (Curtis Jones 85'), Hugo Ekitike.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov (Dias 61'), Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri, Nico O'Reilly, Rodri, Omar Marmoush (Cherki 61'), Bernando Silva, Antoine Semenyo (Ake 90'+6), Erling Haaland.
Kết quả - BXH Ngoại hạng Anh 2025/26 hôm nay