Kết quả chung cuộc Ireland vs Bồ Đào Nha (2-0)
Ghi bàn: Parrott 17', 45'
Thẻ đỏ: Ronaldo (Bồ Đào Nha, 59')
Trước chủ nhà Ireland, HLV Roberto Martinez đã sử dụng cả cặp tiền đạo đang cùng khoác áo Al Nassr: Cristiano Ronaldo vs Joao Felix. Nếu như sự có mặt của CR7 là chuyện đương nhiên thì việc Joao Felix xuất hiện hoàn toàn nhờ vào nỗ lực của tiền đạo 26 tuổi khi tính cho đến nay đã ghi tới 13 bàn sau 14 lần ra sân trong màu áo đội bóng Saudi Arabia.
![]() |
Chủ nhà Ireland giành chiến thắng nhờ 2 bàn được ghi trong hiệp 1 |
Tuy nhiên đội trưởng MU, Bruno Fernandes phải vắng mặt vì lý do thẻ phạt. Thế là nhà cầm quân người Bỉ đã bố trí lão tướng của Man City, Bernando Silva trên hàng công còn tuyến giữa là sự kết hợp của bộ đôi khoác áo PSG, Joao Neves vs Vitinhau cùng một Neves khác (Ruben) hiện đầu quân cho Al Hilal - đại địch thủ của Al Nassr tại Saudi Arabia.
Tuyển Bồ Đào Nha gây sức ép toàn diện ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến Ireland chỉ còn biết tập trung chống đỡ bằng số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Các cơ hội đầu tiên đều thuộc về Ronaldo với một cú sút phạt trúng hàng rào chắn cùng một pha dứt điểm bóng sóng lên khán đài.
Dẫu vậy đến phút 17, chủ nhà Ireland bất ngờ vươn lên dẫn bàn. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, Liam Scales đã đánh đầu chiến thuật cho tiền đạo đang chơi bóng tại Hà Lan, Troy Parrott tiếp ứng bằng đầu chuẩn xác, làm tung lưới BĐN từ cự ly gần.
![]() |
Phản ứng của Ronaldo sau khi bị đuổi khỏi sân |
Sau khi bị dẫn bàn, tuyển Bồ Đào Nha càng phải tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng hiệu quả không được cải thiện bao nhiêu. Tổng kết hiệp 1, Seleccao tung ra tới 15 pha dứt điểm song đa phần bóng bay ra ngoài.
Càng cay đắng hơn khi BĐN còn phải nhận bàn thua thứ 2 trước khi hiệp đầu khép lại và người ghi bàn cho chủ nhà Ireland vẫn là Troy Parrott với cú sút chìm bằng chân phải vào góc gần. Ngoài ra vào phút 37, chân sút đá cặp với Parrott, Ogbene đã đưa bóng dội trúng cột dọc trong sự bất lực của Diogo Costa.
Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn ngày càng đâm đầu vào bế tắc không lối thoát và đến phút 61 thì mọi thứ chính thức được định đoạt khi "cánh chim đầu đàn" Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi sân sau pha nóng nẩy thúc cùi chỏ vào người Dara O'Shea lúc tranh chấp bóng.
Nhận thẻ đỏ, Ronaldo bĩu môi, vỗ tay, rồi giơ ngón cái lên để mỉa mai ai đó. Anh còn chỉ về phía ban huấn luyện Ireland và cãi nhau. Lúc chuẩn bị vào đường hầm, tiền đạo 40 tuổi bắt tay HLV chủ nhà Heimir Hallgrímsson. Trên khán đài, nhiều CĐV chế giễu siêu sao bằng cách hô vang tên Messi. Có những người còn làm động tác giả khóc để trả đũa CR7. Đây là thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp của Ronaldo nhưng là lần đầu anh bị đuổi khi khoác áo đội tuyển
Lâm vào trạng thái "rắn mất đầu", Bồ Đào Nha càng tấn công trong hoảng loạn và kết cục chẳng có nổi bàn danh dự, đành chấp nhận thất bại trắng 0-2. Như vậy với kết quả này, Bồ Đào Nha tuy chưa mất ngôi đầu bảng F song vẫn chưa chính thức được tham dự VCK World Cup 2026.
Lượt cuối, BĐN cần đánh bại Armenia để tự định đoạt số phận của mình. Nếu chỉ có thể giành kết quả hòa, đoàn quân Roberto Martinez vẫn sẽ đến VCK World Cup trong tình huống Hungary không thắng Ireland quá hai bàn.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU IRELAND VS BỒ ĐÀO NHA
Ireland: Caoimhin Kelleher, Séamus Coleman, Nathan Collins, Dara O'Shea, Jake O'Brien, Liam Scales, Finn Azaz (Festy Ebosele 79'), Jack Taylor (Conor Coventry 68'), Josh Cullen, Chiedozie Ogbene, Troy Parrott (Adam Idah 68').
Bồ Đào Nha: Diogo Costa, Joao Cancelo (Semedo 46'), Goncalo Inacio (Renato Veiga 46'), Ruben Dias, Diogo Dalot, Joao Neves (Goncalo Ramos 78'), Vitinha, Ruben Neves, Bernardo Silva (Trincao 63'), Cristiano Ronaldo, Joao Felix (Rafael Leao 63').
Trên đường Pitch


