(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Trong tháng đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Liam Rosenior đã tạo được những ấn tượng nhất định, đặc biệt là cải thiện được chất lượng hàng công và hồi sinh tiền đạo chủ lực Joao Pedro, người đã có 14 bàn và 5 kiến tạo tại Premier League.
Tuy nhiên, hơn 1 tháng trở lại đây, Rosenior dường như đang ái hiện hình ảnh mất kiểm soát và bất lực giống như người tiền nhiệm Maresca, để rồi dẫn đến phong độ đi xuống trông thấy: chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất trên các đấu trường (xét 90 phút). Giữa tuần vừa rồi, Chelsea thua bẽ mặt 0-3 PSG tại Samford Bridge, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 Champions League với tổng tỉ số đậm 2-8.
Rosenior càng có lí do để lo lắng khi đội trưởng Reece James đã dính chấn thương sau trận thua Newcastle 0-1 ở vòng trước. Mất một cầu thủ đẳng cấp, có khả năng phòng ngự và tấn công toàn diện như James ở thời điểm này khiến The Blues càng khó để chống đỡ một cuộc khủng hoảng đang cận kề.
Trong bối cảnh tương lai đang bị đe dọa, Rosenior phải đối mặt với một thử thách khác mang tên Everton. Mặt dù Chelsea đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất gặp Everton nhưng làm khách tại Goodison Park chưa bao giờ được coi là dễ dàng với đội bóng Tây London.
Cần biết rằng trong 8 lần gần nhất viếng thăm sân đấu này, Chelsea chỉ giành 1 chiến thắng. Đặc biệt, The Blues chỉ ghi tổng cộng vỏn vẹn 2 bàn trong 8 trận đấu trên. Nói như thế để thấy rằng việc giành 3 điểm vào đêm nay giống như một bài toán nâng cao dành cho Rosenior.
Kể từ khi David Moyes trở lại Goodison Park, Everton đã lấy lại hình ảnh vốn có. Dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm người Scotland, Everton thi đấu rất khó chịu và khó lường. Sau 30 vòng đấu, The Toffees đang chễm chệ ở vị trí thứ 8 với 43 điểm.
Everton chỉ đứng dưới Chelsea 2 bậc với 5 điểm ít hơn. Về lí thuyết, đội bóng của David Moyes vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu mùa tới. Nếu giành 3 điểm trước Chelsea, cơ hội đó càng rộng mở ngay trước mắt.
Kết quả - BXH Ngoại hạng Anh 2025/26 hôm nay