Kết quả chung cuộc Đan Mạch vs Bồ Đào Nha (2-4)
Ghi bàn: Damsgaard 23'; Hojlund 53' - Cancelo 13'; Gonçalo Ramos 25'; Vitinha 67'; Joao Félix 87'
Trận này nhận được sự quan tâm đặc biệt vì nó diễn ra ngay sau scandal chấn động mang tên Cristiano Ronaldo khi huyền thoại bóng đá này đã đơn phương rời bỏ ĐTQG Bồ Đào Nha để trở về nhà sau mâu thuẫn với HLV trưởng Jorge Jesus.
![]() |
Không phụ lại người thầy Jorge Jesus, Goncalo Ramos (số 9) tiếp tục chơi rất hay |
Chiếc áo số 7 được giao lại cho Rafael Leao và tiền đạo đang khoác áo Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) ngay lập tức có mặt trong danh sách xuất phát trước Đan Mạch. Cùng với đó tiền vệ Bruno Fernandes cũng trở lại sau khi ngồi ngoài ở trận thắng Na Uy cách đây vài ngày.
Tuy nhiên Joao Felix, tiền đạo đã ghi bàn trong cả 2 trận vừa rồi tại bảng A4 UEFA Nations League lại bị đẩy lên băng ghế dự bị, có lẽ chỉ đơn thuần là chiến lược xoay tua lực lượng tất yếu do lịch thi đấu dày đặc. Nó cũng giống như trường hợp của Bruno Fernandes hay cả Ruben Neves lẫn Vitinha - cặp tiền vệ đá chính thay Joao Neves cùng Palhinha.
Cuộc đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai đội tấn công "ăn miếng trả miếng" nhiệt tình. Trong thế trận hấp dẫn đó, chuyện bàn thắng sớm xuất hiện là hệ quả tất yếu. Phút 13, Goncalo Ramos đá nối trong khu cấm địa đưa bóng trúng cột dọc và hậu vệ Đan Mạch phá ra ngoài khu vực 16m50 nhưng Cancelo đã dũng mãnh đoạt lại thành công, ban bật với chính tiền đạo của AC Milan rồi thừa khéo léo để hạ gục thủ môn chủ nhà trong pha đối mặt trực diện.
Bàn mở tỷ số càng thổi lửa vào màn đại chiến và sau hai pha bỏ lỡ đáng tiếc của "số 7 mới" bên phía Seleccao, Rafael Leao thì đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ. Phút 23, Đan Mạch tấn công bên cánh trái và Daramy trả bóng vào giữa cho Damsgaard thực hiện cú cứa lòng trong chân phải vô cùng đẹp mắt, găm bóng chuẩn xác về góc cao trong sự bất lực của Diogo Costa.
![]() |
Đội trưởng Bruno Fernandes cũng thi đấu tốt với 2 pha kiến tạo đẳng cấp |
Tuy nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ khoảng 2 phút sau, tuyển Bồ Đào Nha lấy lại lợi thế dẫn bàn. Rafael Leao có đường chuyền thoát pressing tốt và Goncalo Ramos sau khi giật gót cho Bruno Fernandes đã ngay lập tức thoát xuống đón cú chọc khe đẳng cấp của tiền vệ khoác áo Manchester United. Đến khi chạm mặt Hermansen, chân sút 25 tuổi gây bất ngờ bằng cú dứt điểm lạnh lùng bằng cái chân trái không thuận.
Hãy nhớ rằng trước Na Uy, Goncalo Ramos cũng đã ghi được bàn sau khi được xếp đá chính thay cho chính Cristiano Ronaldo. Hai bên vẫn duy trì nhịp độ tấn công qua lại cho đến hết hiệp 1 nhưng đã không có thêm bàn nào xuất hiện. Trong đó, BĐN tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi hết Nuno Mendes sút bóng chệch cột dọc thì tới Ramos dứt điểm một chạm trúng chân Hermansen.
Đầu hiệp 2, tới lượt Bruno Fernandes không thể đánh bại Hermansen sau cú sút sở trường từ gần vạch 16m50. Và rồi Seleccao đã phải trả giá do tận dụng cơ hội kém. Phút 53, Đan Mạch mau chóng chuyển đổi trạng thái sau khi chặn đứng thành công một đợt uy hiếp của đội khách và Damsgaard chuyền xuyên tuyến quá hay cho Hojlund bứt tốc thoát xuống đón bóng, nỗ lực thoát khỏi sự kèm cặp của Ruben Dias trước khi đánh bại Diogo Costa.
Tuy nhiên hàng công Bồ Đào Nha thực sự trở nên nguy hiểm khôn lường khi không có Ronaldo trên sân bởi lúc này sự đe dọa có thể xuất hiện từ nhiều hướng, đa dạng vị trí thay vì cứ phải chăm chăm dồn bóng cho một mục tiêu duy nhất.
Phút 67 sau một vài pha bỏ lỡ nữa, Seleccao đã tìm được bàn thứ 3. Bruno Fernandes có pha kiến tạo thứ 2 với cú phất bóng quá hay vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương và Vitinha với chiều cao 1m72 vẫn có thể lẻn xuống, bật lên thực hiện cú đánh đầu hạ gục Hermansen.
![]() |
Những gì Đan Mạch có thể làm là hai bàn danh dự mà thôi |
Giống như hai lần bị dẫn bàn trước đó, Đan Mạch rất nỗ lực hòng một lần nữa san bằng tỷ số nhưng kịch bản đã không tái diễn một lần nữa. Thậm chí đến cuối trận, "những chú lính chì" còn phải nhận thêm một cú đấm. Trong đợt phản công chớp nhoáng, Diogo Dalot dốc bóng từ cánh phải vào khu cấm địa rồi chuyền vào giữa cho Joao Felix cũng mới vào sân dứt điểm trúng chân một hậu vệ đối phương, khiến cho Hermansen đành bất lực.
Chung cuộc, Bồ Đào Nha thắng thuyết phục 4-2, qua đó xua tan đi cơn bão mang tên Cristiano Ronaldo - một huyền thoại bất tử nhưng lại sở hữu cái tôi quá lớn để rồi hình ảnh ít nhiều bị hoen ố trong những năm cuối cùng của sự nghiệp vĩ đại.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU ĐAN MẠCH VS BỒ ĐÀO NHA
Đan Mạch: Mads Hermansen, Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle (Nartey 80'), Morten Hjulmand (Froholdt 74'), Pierre-Emile Højbjerg, Adam Daghim (Isaksen 46'), Mikkel Damsgaard (Hogh 85'), Mohammed Daramy, Rasmus Højlund.
Bồ Đào Nha: Diogo Costa, Joao Cancelo (Dalot 63'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Pedro Neto (Joao Felix 81'), Bruno Fernandes (Araujo 90'), Rafael Leão (Trincao 63'), Gonçalo Ramos (Joao Neves 81').
Trên đường Pitch



Bồ Đào Nha
