Kết quả chung cuộc Bồ Đào Nha vs Croatia (2-1)
Ghi bàn: Ronaldo (pen 68'), Ramos (90'+4) - Perisic (53')
Khó có thể nói rằng Bồ Đào Nha đã chơi tốt ở vòng bảng. Quả thực, họ chỉ hạ gục được mỗi Uzbekistan, đại diện châu Á lần đầu tiên dự World Cup. Hai trận đấu còn lại gặp CHDC Congo và Colombia, Seleccao đều phải chia điểm, thậm chí có phần lép vế.
Nhưng cách đây 10 năm tại VCK Euro 2016, Bồ Đào Nha cũng chơi rất tệ ở vòng bảng với 3 trận hòa. Vậy mà sau cùng, Seleccao đã giành chức vô địch. Khi đó, đối thủ của BĐN ở vòng knock-out đầu tiên chính là Croatia.
Danh sách xuất phát của Bồ Đào Nha |
Sau 10 năm trong thành phần hai đội vẫn còn một số cái tên đã thi đấu ở trận đấu đó. Bên phía Croatia là tiền vệ Kovacic, tiền đạo Kramaric và "cây trường sinh" đội trưởng Luka Modric còn về phần BĐN là tượng đài bất tử Cristiano Ronaldo - cầu thủ trên 40 tuổi đầu tiên trong lịch sử World Cup thi đấu ở vòng knock-out.
Hỗ trợ cho CR7 trong việc chinh phục những đỉnh cao mới là Pedro Neto, Bruno Fernandes và Rafael Leao - sự khác biệt duy nhất trên hàng công so với trận hòa Colombia ở lượt cuối vòng bảng thay cho Joao Felix, đồng đội của Ronaldo ở CLB Al Nassr nhưng không thể hiện được nhiều khi được trao cơ hội ở World Cup 2026. Tại tuyến giữa, Joao Neves cũng trở lại đá chính bên cạnh đối tác thân thiết tại ĐTQG lẫn CLB PSG, Vitinha.
BĐN khởi đầu tốt hơn và suýt mở được tỷ số ngay phút thứ 4. Rafael Leao dẫn bóng tới đáy biên ngang rồi mới đưa vào giữa cho Bruno Fernandes dứt điểm chìm nhưng không thắng được Livakovic. Pha đá bồi sau đó của thủ quân CLB Manchester United cũng chẳng phải ngoại lệ.
Croatia vươn lên dẫn bàn vào đầu hiệp 2 |
Vài phút sau, Pedro Neto treo bóng có ý đồ từ cánh phải nhưng thủ môn lẫn hậu vệ Croatia đã gây áp lực mạnh mẽ khiến Ronaldo không thể tung ra cú đánh đầu như ý. Sức ép lên khung thành Croatia được Seleccao duy trì đều đặn nhưng giống như vòng bảng (ngoại trừ trận thắng Uzbekistan quá yếu) thì hiệu quả tấn công là bài toàn nan giải.
Phút 30, Ronaldo suýt chạm được vào bóng sau quả tạt của Joao Cancelo. Nếu thành công thì khả năng cao, BĐN đã mở được tỷ số. Cho đến hết hiệp 1, tình hình không khả quan hơn bao nhiêu với các học trò của HLV Martinez.
Phải đến đầu hiệp 2, Croatia mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu và Kovacic mà dứt điểm chuẩn hơn vài chục cm thì mành lưới đối phương chắc chắn sẽ phải rung lên. Nhưng rồi không lâu sau đó, Croatia đã vươn lên dẫn bàn.
Không cầu thủ nào của BĐN dạt sang trái nên Stanisic (Bayern Munich) thoải mái thực hiện quả tạt bổng. Bên phía cột hai, Ivan Perisic cũng chẳng bị ai kèm cặp, vô tư xử lý vài nhịp trước khi dứt điểm chân trái chéo góc chuẩn xác, hạ gục Diogo Costa. Hàng thủ Seleccao rõ ràng chơi quá tệ ở tình huống này.
Ronaldo phấn khích sau bàn gỡ hòa cho BĐN |
Chưa kịp định thần, mành lưới Bồ Đào Nha lại phải rung lên lần thứ 2 nhưng may cho Ronaldo và đồng đội là lá cờ báo lỗi việt vị đã được phất lên. Phút 58, Bồ Đào Nha đưa ra câu trả lời thích đáng với tình huống sút xa đẹp mắt của Rafael Leao, đánh bại Livakovic song tiếc thay lại không thắng được xà ngang.
Vài phút sau, điều mà hàng triệu CĐV Bồ Đào Nha chờ đợi cũng đã xuất hiện: Ronaldo sút tung lưới Croatia sau pha bứt tốc đón đường chuyền dài của đồng đội, khống chế gọn gàng rồi tâng bóng tinh tế qua đầu Livakovic. Tiền đạo 41 tuổi chưa kịp hoàn thành động tác xoay người ăn mừng bàn thắng quen thuộc đã nhận ra trọng tài phất cờ báo lỗi việt vị.
Công nghệ VAR đã xác nhận Ronaldo chỉ việt vị vì vài centimet mà thôi và chừng đó là đủ khiến bàn thắng bị từ chối. Tuy nhiên số phận rốt cục cũng không quá nghiệt ngã với huyền thoại bóng đá thế giới. Phút 66, Renato Veiga ngã trong cấm địa sau pha kèm người của Nikola Vlasic ở một tình huống phạt góc.
Goncalo Ramos đem về bàn quyết định chiến thắng cho BĐN vào phút 90+4 |
Trọng tài đã tự mình xem lại pha bóng qua màn hình rồi xác định Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Tất nhiên chỉ có thể là Ronaldo thực hiện cú đá 11m và ngôi sao 41 tuổi đã vượt qua áp lực ngàn cân bằng cú đá tự tin vào chính giữa cầu môn trong khi Livakovic đã đổ người sang một bên nên CR7 cuối cùng đã có bàn đầu tiên tại vòng knock-out World Cup.
Nhưng sau quãng nghỉ giữa hiệp, Croatia đã lấy lại được thế trận. Mateo Kovacic thực hiện hai cú dứt điểm liên tiếp về phía khung thành của Bồ Đào Nha, nhưng một lần bị cột dọc từ chối và lần kia bị tài năng của thủ môn Diogo Costa chặn đứng.
Phút 80, Sucic thoát xuống đón đường chuyền xuyên tuyến đẳng cấp của đồng đội trước khi lạnh lùng đánh bại Diogo Costa trong pha đối mặt. Tuy nhiên lần thứ 3 trong trận đấu, bàn thắng bị tổ trọng tài từ chối bởi lỗi việt vị. Ngay sau đó, Ronaldo được đưa ra khỏi sân vì cả lý do chiến thuật (mất tuyến giữa do ít nhân sự) lẫn sức khỏe của CR7.
Đó là điều chỉnh hợp lý, được thể hiện bằng thực tế trên sân khi Seleccao dần lấy lại được thế trận để rồi toàn đội được vỡ òa vào phút 90+4. Rafael Leao, cầu thủ tấn công duy nhất được giữ lại đến hết trận, thực hiện quả tạt bóng chính xác từ cánh trái để Goncalo Ramos - tiền đạo thay Ronaldo đảm nhận vai trò trung phong cắm - bật cao lắc đầu hoàn hảo, hạ Dominik Livakovic.
Croatia suýt có bàn gỡ 2-2 vào những giây cuối cùng của trận đấu |
Nhưng một trận cầu "đặc biệt" thì không thể kết thúc một cách bình thường. Phút 90+13 (hãy nhớ rằng ban đầu hiệp 2 chỉ được báo có 10 phút bù giờ), trong nỗ lực tấn công cuối cùng, bóng được rót sâu vào khu cấm địa BĐN từ cánh trái. Mario Pasalic đánh đầu đưa vào giữa cho đồng đội Josko Gvardiol đá nối tung lưới Diogo Costa.
Tuy nhiên giữa bầu không khí căng thẳng đến tột cùng trên sân Toronto, trọng tài chính sau khi check VAR đã đưa ra quyết định từ chối bàn thắng bởi lỗi việt vị của Pasalic. Toàn thể đội bóng Seleccao tất nhiên đầy phấn khích sau thông báo của ông vua sân cỏ.
Vậy là sau 110 phút quá giàu cảm xúc (tính cả bù giờ), BĐN đã "hú vía" giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 gặp đội tuyển láng giềng, Tây Ban Nha mà chắc chắn đáng gờm hơn Croatia. Nhưng sau khi đã thoát hiểm ngoạn mục thì BĐN càng chẳng việc gì phải ngán bất cứ ai.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BỒ ĐÀO NHA VS CROATIA
Bồ Đào Nha: Diogo Costa, Joao Cancelo (Goncalo Ramos 63'), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha (Bernando Silva 62'), Pedro Neto (Conceicao 63'), Bruno Fernandes (Semedo 63'), Rafael Leao, Cristiano Ronaldo (Ruben Neves 81').
Croatia: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic, Luka Modric, Mateo Kovacic (Kramaric 90'), Nikola Vlasic (Gvardiol 90'), Petar Sucic, Martin Baturina (Pasalic 68'), Ante Budimir (Matanovic 46').