Kết quả chung cuộc Bỉ vs Ai Cập (1-1)
Ghi bàn: Mohamed Hany phản lưới 66' - Emam Ashour 19'
Tuyển Bỉ có lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, trong khi Ai Cập đã trở lại giải đấu sau khi vắng mặt tại Qatar cách đây 4 năm. Đôi bên giống nhau ở một điểm: vẫn phải dựa nhiều vào dàn cựu binh đã luống tuổi.
Danh sách xuất phát của tuyển Bỉ |
Chẳng hạn HLV Rudi Garcia của Bỉ đã điền tên 6 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên vào danh sách xuất phát ở trận ra quân mà nổi bật nhất đương nhiên là "vua kiến tạo" Kevin De Bruyne nhưng trọng trách ghi bàn được giao cho De Ketelaere (2001) đang khoác áo Atalanta thay vì lão tướng Lukaku. Một gương mặt "trẻ" khác, Jeremy Doku cũng nhận được kỳ vọng lớn.
Bên phía Ai Cập, cái tên được chờ đợi nhất chắc chắn là Mohamed Salah, tiền đạo đã 34 tuổi sẽ không còn khoác áo Liverpool mùa tới do hết hợp đồng. Salah là 1/6 cầu thủ "tam tuần" được bố trí ra sân từ đầu trước Bỉ và người già nhất là thủ môn El Shenawy (sinh năm 1988). Ngoài Salah, một gương mặt đáng chú ý khác của Ai Cập là tiền đạo Marmoush - đồng đội của Doku tại Man City.
Bỉ không thể tạo ra thế trận áp đảo trước Ai Cập bị đánh giá thấp hơn và trong vòng 20 phút đầu chỉ có được đúng một tình huống nguy hiểm khi De Bruyne tung ra cú sút đi chệch cột dọc từ ngoài vạch 16m50. Chẳng những vậy, Bỉ còn phải nhận bàn thua.
| Ashour đưa Ai Cập vươn lên |
Từ cánh phải, Salah quan sát tốt để đưa bóng chuẩn xác cho Emam Ashour ở vị trí rất thoáng trước vạch 16m50 chính diện với cầu môn. Tiền vệ số 8 đang khoác áo một CLB trong nước đã xử lý nhanh rồi thực hiện cú sút chân phải cực khó, găm bóng vào góc chết trong sự bất lực của Courtois.
Đây là pha lập công đầu tiên của Ashour cho đội tuyển quốc gia sau 30 lần ra sân. Trong khi đó, Salah trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên góp dấu giày vào bàn thắng trong ngày sinh nhật kể từ World Cup 1966.
Dù bị dẫn bàn và càng buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công nhưng Bỉ dần tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước cách đá phòng ngự chặt chẽ, đầy khoa học của đối thủ. Thậm chí phút 33, Courtois mà không chơi tốt khi kịp đổ người ngăn chặn cú ra chân của Ziko thì Bỉ đã phải nhận bàn thua thứ 2.
Nhờ sức trẻ và khỏe, Doku nỗ lực tung hoành ngang dọc nhằm giúp đội nhà vượt khó và trước khi hiệp 1 khép lại, ngôi sao khoác áo Man City đá sút bỏng ra ngoài ở cự ly hơn 10m. Trước đó, Doku đã có cú đẩy bóng thuận lợi cho Trossard trong khu cấm địa Ai Cập song cầu thủ thuộc biên chế Arsenal đã dứt điểm hụt đáng tiếc.
Lão tướng Lukaku góp công lớn vào bàn gỡ hòa ngay sau khi vào sân |
Đến đầu hiệp 2, Doku mang về cho đội nhà quả đá phạt thuận lợi và De Bruyne đã đưa bóng vượt qua hàng rào, nằm ngoài tầm với của thủ thành đối phương nhưng sau cùng bóng lại trúng cột dọc. Ai Cập đáp trả thích đáng với hai cơ hội: cú đánh đầu của Salah bị Courtois tóm gọn và pha kết thúc cận thành đi ra ngoài của Marmoush một phần do tác động hợp lý từ Ngoy.
So với hiệp 1 thì hiệp 2 hấp dẫn hơn hẳn khi đôi bên "ăn miếng trả miếng" liên hồi. Phút 62 trong một tình huống phạt góc, Tielemans đã bắt volley chân trái đi chệch cột dọc trong gang tấc. Vài phút sau, De Bruyne sút bóng đúng vào vị trí của thủ môn Shobeir.
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 66, chính "nhà kiến tạo số 1 thế giới" trong quá khứ không xa phất bóng xuống cánh phải cho Meunier và sau đó hậu vệ 35 tuổi căng ngang hướng đến Lukaku mới có mặt trên sân chưa đầy 20 giây đồng hồ. Chân sút hiện là đồng đội của De Bruyne tại Napoli nỗ lực thò chân dứt điểm trong thế "bánh mì kẹp thịt" và mành lưới Ai Cập đã phải rung lên song theo ghi nhận của FIFA, bàn thắng được tính là phản lưới của Mohamed Hany.
Cuộc đấu vẫn giữ được sự sôi động sau khi trở lại trạng thái cân bằng nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trong đó, Lukaku dù đã góp công vào bàn gỡ song lại bỏ lỡ 2 tình huống ngon ăn khác. Dù sao kết quả hòa 1-1 cũng tốt cho Bỉ lẫn Ai Cập bởi hai đối thủ còn lại ở bảng G, Iran và New Zealand khá vừa sức.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BỈ VS AI CẬP
Bỉ: Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne (Raskin 56'), Youri Tielemans, Amadou Onana (Cuyper 56'), Jeremy Doku (Fernandez-Pardo 86'), Kevin De Bruyne (Vanaken 86'), Leandro Trossard, Charles De Ketelaere (Lukaku 66').
Ai Cập: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy (Adel 89'), Ahmed Fatouh (Hafez 89'), Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour (Rabia 71'), Mostafa Ziko (Zizo 76'), Mohamed Salah (Abdelkarim 76'), Omar Marmoush.