Hàn Quốc 2-0 Đức (KT): Nhà ĐKVĐ chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng
Thứ Tư 27/06/2018 21:00(GMT+7)
Trực tiếp Hàn Quốc vs ĐT Đức:
ĐKVĐ Đức đã phải chia tay World Cup 2018 trong nước mắt. Thất bại 0-2 trước Hàn Quốc khiến họ kết thúc với vị trí cuối cùng của bảng F. Đây là kết quả đáng thất vọng với một tập thể đầy sao dưới sự dẫn dắt của HLV Joachim Loew.
ĐT Đức bước vào trận đấu với Hàn Quốc với nhiều thay đổi nơi đội hình xuất phát. Những cầu thủ trẻ như Niklas Suele và Leon Goretzka được vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Sami Khedira, Mats Hummels và Mesut Oezil được trở lại đá chính.
Việc có khá nhiều thay đổi khiến ĐT Đức không có được sự nhịp nhàng, ăn khớp vào thời gian đầu. Họ nhập cuộc bằng lối chơi nặng nề, khô cứng. Sức ép mà ĐT Đức tạo ra trên phần sân đối phương ở nửa đầu trận đấu là không đáng kể. Suốt cả hiệp 1, các học trò của HLV Joachim Loew chỉ có duy nhất một cú sút trúng khung thành Hàn Quốc, nhưng đã bị thủ môn Cho Hyun-Woo cản phá.
Nếu tính trên các pha bóng nguy hiểm được tạo ra, Hàn Quốc có phần trội hơn. Họ khiến những CĐV Đức thót tim ở một pha đá phạt vào giữa hiệp 1. Cú sút căng và liệng của Jung Woo-young khiến thủ môn Manuel Neuer không bắt dính bóng. Một loạt cầu thủ Hàn Quốc lao vào đá bồi nhưng không thành công, do thủ môn Neuer dịp gượng dậy, đẩy bóng đi ngay trước mũi chân đối thủ.
Nhìn chung, Đức đã chơi khá bế tắc ở nửa đầu trận đấu. Ưu thế kiểm soát bóng lên đến 71% không được họ cụ thể hóa bằng những pha bóng nguy hiểm. Bước sang hiệp hai, HLV Loew chủ động cho các học trò mở bóng ra hai biên. Sự chuyển đổi này đã đem đến cho họ khá nhiều pha uy hiếp nguy hiểm. Nhưng tiếc là cú đánh đầu cự ly gần của Goretzka lại bị thủ môn Cho Hyun-Woo xuất thần cản phá. Không lâu sau, tới lượt Timo Werner nhận bóng ở tư thế trống trải trong vòng cấm. Nhưng cú sút của anh lại đi chệch cầu môn.
Trong khi Đức đang có dấu hiệu khởi sắc thì ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển sút tung lưới Mexico. Diễn biến đó khiến ĐT Đức rơi xuống vị trí thứ ba của bảng đấu và đối mặt với nguy cơ bị loại. Tâm lý của các học trò HLV Loew rơi vào trạng thái căng cứng. Viễn cảnh phải dừng bước ngay sau vòng bảng khiến những đôi chân của cầu thủ Đức nặng như đeo chì.
Trong tình cảnh không còn cách nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng, ĐT Đức đã phải đẩy cao đội hình. Nhưng các pha phối hợp của họ không thật sự nhuần nhuyễn. Nhiều tình huống chuyền hỏng của Đức đã tạo điều kiện để Hàn Quốc tổ chức những đường phản công hết sức nguy hiểm.
Niềm hy vọng của ĐT Đức cứ cạn dần theo thời gian. Cú đánh đầu hụt của Mats Hummels ngay trước mặt khung thành đã khiến mọi thứ trở nên vô vọng. Bầu trời như sụp đổ trước mắt người Đức khi Kim Young-Gwon đưa bóng vào lưới sau một pha lộn xộn vào phút bù giờ thứ hai. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc. Không còn gì để mất, Đức phải dồn toàn bộ lên phía trên. Thủ môn Neuer cũng lên tham gia tấn công rồi để mất bóng, giúp Hàn Quốc phản công và có được bàn thắng thứ hai.
Chung cuộc, Đức thua 0-2 trước Hàn Quốc. Kết quả này khiến họ đứng cuối bảng và phải chia tay World Cup 2018 trong nước mắt.
Trận đấu đã kết thúc và Hàn Quốc tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu World Cup 2018 tới giờ. Họ đã chiến đấu vì danh dự và oanh liệt biến nhà ĐKVĐ thành cựu vương ngay từ vòng bảng. Như vậy, cái dớp nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng đã được nối dài qua 3 kỳ World Cup liên tiếp. Thậm chí, kỳ này, Đức còn phải ra về với thành tích khó tin: Đứng cuối BXH. Họ có cùng 3 điểm như Hàn Quốc nhưng thua về hiệu số bàn thắng - bại.
BXH chung cuộc của bảng F
90+8'
Những phút ít ỏi còn lại, Đức gần như chỉ biết dồn lên trong tuyệt vọng để cố gắng gỡ gạc lại danh dự. Họ đã có thêm vài tình huống ăn bàn nữa nhưng cũng giống như hơn 90 phút trước đó, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội bị bỏ lỡ.
90+6'
KỊCH BẢN KHÔNG THỂ TIN NỔI
Chắc chắn đây là một trong những nỗi ô nhục của người Đức trong lịch sử tham dự World Cup. Manuel Neuer đã bị cướp bóng bên phần sân Hàn Quốc khi anh đã có mặt tại đây từ lâu và sau đó một cú phất dài được tung ra về phía cầu môn bỏ trống. Son Heung-min tăng tốc đón bóng rồi xát muối vào nỗi đau của CĐV Đức bằng cú đá vào cầu môn trống. Đây có lẽ là pha lập công dễ dàng nhất trong sự nghiệp của tiền đạo đang chơi cho Tottenham.
90+2'
TẤN BI KỊCH CHO NHÀ ĐKVĐ
Chẳng những bó tay toàn tập trong khâu ghi bàn mà vào những phút bù giờ, nhà ĐKVĐ còn bị thủng lưới Trung vệ Kim Young-gwon đưa bóng vào lưới tuyển Đức sau một tình huống phạt góc. Ban đầu trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị nhưng trọng tài chính chưa đưa ra quyết định của mình bởi ông phải cần đến VAR. Đích thân ông vua sân cỏ người Mỹ chạy ra ngoài đường pitch trực tiếp xem lại video quay chậm tình huống và khi trở lại sân ông công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc.
88'
THẢM HẠI QUÁ, NHÀ ĐKVĐ
Các CĐV Đức lại phải thất vọng vô bờ khi cú sút chìm từ sát vạch 16m50 của Toni Kroos không đủ độ hiểm để đánh bại thủ thành Hàn Quốc.
87'
ĐỨC VẪN CHƯA THỂ GHI BÀN
Lần hiếm hoi trong trận đấu, Mesut Ozil tạt bóng có điểm rơi chuẩn không cần chỉnh từ cánh và trung vệ Hummels băng vào dứt điểm ra ngoài, một phần do vai chứ không phải đầu là điểm tiếp xúc với bóng.
82'
Nỗi thất vọng của người Đức đã lên đến đỉnh điểm. Muller vừa có pha bật cao đánh đầu trong tuyệt vọng sau quả tạt của Kimmich và bóng tất nhiên bay trượt mục tiêu. Ngay sau đó, Marco Reus tung ra cú sút tầm xa khá mạnh và thiếu một chút chính xác để có thể tìm vào khung thành.
78'
NGUY HIỂM
Chẳng những không thể ghi bàn mà Đức còn chút nữa bị thủng lưới sau pha khống chế rồi sút chìm ở sát vạch 16m50 của Son Heung-Min, đưa trái bóng bay sạt cột dọc.
Son Heung Min thêm một lần nữa bở lỡ cơ hội ghi bàn. Ảnh: FIFA.
75'
Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển đã ghi bàn thứ 3 vào lưới Mexico. Như vậy, Đức chỉ cần ghi 1 bàn thôi là chắc chắn vượt qua vòng bảng song đến giờ điều đó vẫn là quá xa xỉ với Mannschaft.
72'
KHÔNG VÀO! Thêm một cơ hội dứt điểm cận thành được trao cho Mario Gomez nhưng tiền đạo sinh năm 1985 lại dứt điểm chệch cột một cách đáng tiếc.
70'
Càng thi đấu Đức càng bị áp lực tâm lý đè nặng bởi họ bắt buộc phải kiếm bằng được bàn thắng. Toni Kroos vừa thử vận may bên ngoài vòng cấm địa nhưng bóng bay cao hơn xà ngang đến vài mét.
66'
Mải mê tấn công, Đức tất yếu chấp nhận bị Hàn Quốc phản đòn và chút nữa bị thủng lưới. Hwang Hee-chan có bóng trong vòng cấm và thay vì tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, số 11 Hàn Quốc lại chọn giải pháp dẫn thêm vài nhịp để rồi bị hậu vệ Đức truy cản thành công.
64'
Đức tiếp tục vây hãm và tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Lần này, Timo Werner hãm bóng bằng ngực rồi vung chân sút ra ngoài ở khoảng cách gần.
Timo Werner
61'
CƠ HỘI PHÍ PHẠM
Đức lại có đợt tấn công hay nhưng ở khâu cuối cùng lại quá dở. Thay vì có thể tung ra cú dứt điểm có độ ăn bàn cao, Mesut Ozil lại chuyền cho Toni Kroos sút chân trái. Càng đắng hơn khi bóng đập vào người Goretzka bật ra ngoài.
56'
Koo Jae-Cheol chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Vào sân thay anh là Hwang Hee-chan. Ngay sau đó, Đức có sự điều chỉnh tất yếu khi quân bài tẩy Mario Gomez được đưa vào sân để tăng cường cho hàng công.
53'
Ở trận đấu cùng giờ, Thụy Điển đã có bàn thắng vào lưới Mexico. Người ghi bàn là hậu vệ cánh Ludwig Augustinsson. Nếu tỷ số này được giữ nguyên mà Đức không thể thắng Hàn Quốc, nhà ĐKVĐ World Cup sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.
51'
ĐÁNG TIẾC
Đức có pha phối hợp tấn công cực hay và sau cùng Ozil chuyền quá đẹp từ sát đường biên ngang cho Timo Werner vung chân bắt volley nhưng bóng hơi ăn ra má ngoài dẫn đến không thể tìm trúng đích.
49'
Toni Kroos vung chân nã đạn từ rất xa và bóng bay cách cầu môn đến vài mét.
48'
NGUY HIỂM
Đức chút nữa có bàn mở tỷ số khi số 14 Goretzka thực hiện cú lắc đầu kỹ thuật ở cự ly gần song thủ thành Cho Hyun-Woo đã tung người đẹp để cứu cho Hàn Quốc khỏi bàn thua mười mươi
46'
Hiệp 2 đã bắt đầu
Lần đầu tiên kể từ năm 1986, Đức không thể dẫn trước trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng một kỳ World Cup.
45+3'
Bóng chệch cột dọc
Son Heung Min xoay sở trước cặp trung vệ Đức và nhanh chân dứt điểm qua khe hở đưa bóng chệch cột dọc góc xa. Hiệp 1 sau đó cũng khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Hàn Quốc đã chơi một hiệp đấu tốt không quá lép vế Đức trên nhiều phương diện. Ở trận đấu còn lại, hiệp 1 cũng kết thúc với tỷ số 0-0 đồng nghĩa thứ tự giữa các đội chưa có gì biến chuyển.
BXH sau hiệp 1
45'
Những phút cuối hiệp 1, Hàn Quốc vẫn kiểm soát tốt thế trận. Son Heung Min đã có tình huống ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài người Mỹ xua tay từ chối thổi 11m. Đó là quyết định chính xác.
38'
CƠ HỘI
Timo Werner, chân sút sinh năm 1996, có cơ hội tung ra cú dứt điểm căng trong vòng cấm nhưng bóng đập vào người một cầu thủ đối phương rồi bay qua xà ngang. Ở cú đá phạt góc ngay sau đó, trung vệ Hummels lên tham gia tấn công nỗ lực kết thúc nhưng thủ môn Hàn Quốc đã chặn được.
35'
Đức vẫn đang nắm quyền kiểm soát trận đấu nhờ thời gian cầm bóng vượt trội. Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm của nhà đương kim vô địch không có nhiều trước hàng thủ chơi chặt chẽ của Hàn Quốc.
28'
Đức có pha uy hiếp về cầu môn Hàn Quốc. Ozil thực hiện động tác nhấc chân khá vô duyên bởi ở phía sau, làm gì có đồng đội nào của anh hiểu ý. Sau đó. Timo Werner căng ngang mạnh trúng đầu một cầu thủ Hàn Quốc, làm anh này bị choáng một lúc mới có thẻ đứng dậy tiếp tục thi đấu.
24'
CƠ HỘI
Hàn Quốc đang chơi cực hay trước nhà ĐKVĐ thế giới. Cầu môn Manuel Neuer lại rơi vào sóng gió và Son Heung Min, ngôi sao số 1 Hàn Quốc, đã vung chân sút căng chệch đích trong nuối tiếc.
19'
NGUY HIỂM
Hàn Quốc được hưởng quả sút phạt tương đối thuận lợi nhưng số 15 Jung Woo-Young lại chỉ có thể tung ra cú đá không mấy hiểm hóc. Song thật bất ngờ khi thủ thành số 1 nước Đức bao năm qua, Manuel Neuer lại không thể bắt dính và Son Heung Min rất nhanh lao vào định sút bồi trước cầu môn rộng mở. May cho tuyển Đức, Neuer đã mau chóng sửa sai khi đẩy bóng ra ngoài ngay trong tầm chân của cầu thủ khoác áo Tottenham.
14'
Đức có đợt tấn công khá hay với số đông cầu thủ đã có măt bên khu vực cấm địa của Thụy Điển. Tiếc thay, quả căng ngang cuối cùng của Leon Goretzka, tiền vệ sinh năm 1995 đã chính thức đầu quân cho Bayern Munich từ Schalke, lại không thật sự tốt và bị một cầu thủ Hàn Quốc chặn được.
9'
Số 15 Jung Woo-Young của Hàn Quốc là cầu thủ đầu tiên nhận thẻ vàng trong trận đấu sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết nhằm vào Jonas Hector.
6'
Nhận đường treo bóng từ cánh phải, Marco Reus bắt volley một chạm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. Ở trận đấu với Thụy Điển, ngôi sao thuộc biên chế Dortmund để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng gỡ hòa 1-1 và pha nhả bóng vừa tầm cho Kroos sút tung lưới đối thủ ở phút 90+5.
5'
Mặc dù phải thắng để tự quyết định tấm vé đi tiếp nhưng Đức lại nhập cuộc khá chậm rãi với sự thận trọng được đề cao nên ít nhiều tỏ ra lép vế trước Hàn Quốc, đội tuyển chỉ còn mỗi cửa giành chiến thắng, thậm chí thắng đậm để mơ về tấm vé đi tiếp ngoạn mục.
1'
Trận đấu đã bắt đầu
Hàn Quốc là đội duy nhất ở World Cup 2018 đã thua cả hai trận đầu tiên nhưng vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ phải làm nên điều kỳ diệu với một chiến thắng đậm trước nhà đương kim vô địch Đức và hy vọng Mexico đánh bại Thụy Điển ở trận đấu cùng giờ.
Trong khi đó, nhiệm vụ của Đức có phần đơn giản hơn. Thầy trò HLV Joachim Low cần thắng Hàn Quốc với cách biệt hơn hai bàn, hoặc giành được kết quả tốt hơn Thụy Điển ở trận đấu gặp Mexico.
Kể từ khi ra mắt ĐT Đức, đây là lần đầu tiên Thomas Mueller ngồi dự bị ở một trận tại World Cup sau 15 trận liên tục được đá chính.
Marco Reus cùng đồng đội khởi động làm quen với mặt cỏ SVĐ Kazan. Nhiệm vụ của các tuyển thủ Đức đêm nay là giành chiến thắng trước Hàn Quốc để tự định đoạt số phận tại World Cup 2018.
HLV Loew có vài sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát so với trận thắng nghẹt thở Thụy Điển 2-1 ở lượt trận trước. Theo đó, Ozil trở lại đội hình chính, Leon Goretzka cũng có lần đầu tiên có mặt trong danh sách xuất phát ở World Cup 2018 còn Muller bị đẩy lên băng ghế dự bị. Ở hàng thủ Sule cũng được đá chính để bắt cặp trung vệ với người đồng đội ở Bayern Munich, Hummels. Thống kê đáng chú ý: Đức thắng 8/9 trận có Leon Goretzka trong đội hình, ghi 38 bàn và để lọt lưới 6 bàn.
Cục diện bảng F
Mexico sẽ đi tiếp nếu: Không thua trước Thụy Điển. Thua Thụy Điển và Đức không thắng Hàn Quốc. Đức sẽ đi tiếp nếu: Thắng Hàn Quốc với cách biệt từ 2 bàn trở lên hoặc thắng nhiều hơn so với Thụy Điển thắng Mexico ở trận đấu cùng giờ. Hòa Hàn Quốc còn Thụy Điển thua Mexico. Thụy Điển sẽ đi tiếp nếu: Thắng Mexico, đồng thời Hàn Quốc không thua trước Đức hoặc Thụy Điển đánh bại Mexico với cách biệt 2 bàn trở lên. Hòa Mexico còn Đức thua Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ đi tiếp nếu: Thắng Đức với cách biệt nhiều hơn 2 bàn và chờ Mexico đánh bại Thụy Điển.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Niklas Sule, Mats Hummels, Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos; Leon Goretzka, Mesut Ozil, Marco Reus; Timo Werner. Hàn Quốc: Cho Hyun-Woo; Lee Yong, Yun Young-Sun, Kim Young-Gwon, Hong Chul; Lee Jae-Sung, Jung Woo-Young, Jang Hyun-Soo, Moon Seon-Min; Koo Ja-Cheol, Son Heung-Min.