Đan Mạch 0-0 Pháp (KT): Les Bleus "dung dăng dung dẻ" dắt "lính chì" vào vòng 1/8
Thứ Ba 26/06/2018 21:00(GMT+7)
Trực tiếp ĐT Đan Mạch vs ĐT Pháp:
Đúng như lo ngại của nhiều chuyên gia, hai đại diện của bóng đá châu Âu đã chơi một trận cực kỳ hòa nhã, nhàm chán đến buồn ngủ để cùng đạt mục tiêu đề ra. Pháp vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng C còn Đan Mạch cũng chính thức vượt qua vòng bảng mà chẳng phải bận tâm đến kết quả trận còn lại.
Trận đấu không có nhiều điểm nhấn, khi hai đội không thực sự quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Những phút cuối trận, khán giả Luzhniki đã phải huýt sáo la ó hai đội. Ngay cả những CĐV nhí cũng tỏ ra thất vọng khi không được chứng kiến bàn thắng. "Khán giả đang la ó cầu thủ với hy vọng trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Chúc may mắn nhé, khán giả", tờ Guardian châm biếm.
Trước trận đấu, một CĐV Đan Mạch đã chuẩn bị bảng hiệu với dòng chữ: "Hãy nói không với trận hòa nhàm chán". Trên bảng có ghi kết quả 0-0 giữa hai đội. Lời cảnh báo của CĐV không thừa, khi hai đội dường như không thi đấu để tìm bàn thắng.
Pháp đi tiếp với đỉnh bảng, nhưng gây thất vọng khi thiếu sức chiến đấu. Ảnh: TASS.
Kết quả hòa là đủ để hai đội cùng đi tiếp. Đó là lý do khiến tốc độ trận đấu luôn ở mức thấp. Đan Mạch nhập cuộc tốt hơn với sự năng nổ của Martin Braithwaite bên cánh phải. Tiền vệ 28 tuổi thực hiện một số pha độc diễn xâm nhập vòng cấm, nhưng không tạo ra sản phẩm cuối.
Không thành công với những đòn đánh úp, Đan Mạch lùi sâu hơn và không ham dâng cao phản công. Điều này khiến Pháp bế tắc. Những pha ban bật ngắn sở trường của “Gà trống Gô-loa” bị hạn chế tối đa. Đến phút 44, Pháp gây bất ngờ với tình huống bóng dài. Steven Nzonzi phất bóng để Antoine Griezmann phá việt vị băng xuống. Ngôi sao tóc vàng nhả lại cho Olivier Giroud. Nhưng trong tư thế trống trải, Giroud lại đưa bóng lên trời.
Cơ hội ở hiệp hai thậm chí còn ít hơn. Chỉ đến khi Nabil Fekir vào sân thay Griezmann, khán giả mới có cơ hội nhấp nhổm nhìn về khung thành Đan Mạch. Tiền đạo của Lyon tung ra hai cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Tình huống đầu diễn ra ở phút 70, khi anh đưa bóng trúng mép ngoài lưới. 12 phút sau, Fekir thử tài Kasper Schmeichel với cú cứa lòng về góc xa. Đó là tất cả những gì hai đội làm được.
Trọng tài chỉ cho hiệp hai bù giờ một phút. Nhưng sau khi trận đấu gián đoạn vì một cầu thủ Đan Mạch bị đau, ông nới thời gian đá thêm lên ba phút. Hai phút ngắn ngủi không đủ để tạo ra phép màu, khi hai đội đều chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc.
"Tưởng tượng cảnh bạn phải làm việc vất vả để tiết kiệm tiền mua vé xem trận đấu này. Và rồi bạn phải chứng kiến đống rác rưởi như thế", nhà báo Daniel McDonnell viết lên Twitter.
Pháp giữ đỉnh bảng với 7 điểm qua ba trận. Đan Mạch cũng bất bại với 5 điểm và đoạt nhì bảng C. Peru kịp ghi trận thắng đầu tiên tại World Cup sau 40 năm, khi hạ Australia với tỷ số 2-0. Đại diện Nam Mỹ kết thúc giải với vị trí thứ ba.
Trận đấu đã kết thúc trong tình thế "vui vẻ cả làng". Đây chắc chắn là trận đấu có chất lượng chuyên môn tệ nhất từ đầu World Cup 2018 chứ không chỉ là trận đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi. Như vậy, Đan Mạch đã nối gót Pháp bước vào vòng 1/8.
BXH chung cuộc tại bảng C
86'
Khán giả vẫn tiếp tục huýt sáo phản đối cầu thủ hai đội. Ngay cả một cậu bé cũng bắt chước huýt sáo như đám đông khán giả. Ngoài ra, một số khác không chịu nổi cảnh tượng diễn ra trên sân đã kéo nhau bỏ về sớm.
82'
CHƯA CÓ BÀN THẮNG
Rốt cục, thủ môn Schmeichel cũng được dịp ra tay, đổ người từ chối cú sút chân trái khó chịu của Fekir
79'
Thêm môt pha dứt điểm được Giroud đưa ra và lần này thì trái bóng bay cực thiếu chính xác.
74'
PHÁP UY HIẾP! Mendy tạt bóng từ cánh trái và Giroud bật cao đánh đầu chệch khung thành.
70'
CƠ HỘI
Vừa mới vào sân, Fekir để lại ngay dấu ấn với cú đá chân trái từ sát vạch 16m50 và bóng mà lượn thêm chút ít thì chắc chắn sẽ trúng mục tiêu.
69'
Pháp có sự thay đổi người thứ 2 khi Nabil Fekir, ngôi sao của Lyon, thế chỗ của Griezmann.
65'
"Trận đấu này chỉ có thể nhàm chán hơn thôi, không thể hấp dẫn hơn được", tờ Daily Mail bình luận. Còn trên khán đài, những tiếng la ó đã bắt đầu xuất hiện nhằm bày tỏ thái độ với màn trình diễn thiếu sức sống của cả hai đội.
59'
Lại là Eriksen vung chân sút chìm từ gần vạch 16m50 nhưng bóng đi chệch cầu môn. Trận đấu vẫn diễn ra nhạt và bên nào cũng thi đấu thong thả, chẳng có gì là vội vàng. Lúc này ở trận đấu còn lại, Peru đang dẫn trước Australia 2-0 nên kể cả có đang thua thì Đan Mạch vẫn có vé đi tiếp.
54'
NGUY HIỂM
Đan Mạch được hưởng quả sút phạt cách khá xa cầu môn Pháp nhưng nhạc trưởng Eriksen vẫn có thể nã rocket trúng mục tiêu và thủ môn Mandanda đã phải rất vất vả mới bắt được trái bóng.
50'
Thế trận không có gì biến chuyển sau giờ nghỉ giải lao. HLV Deschamps đưa ra sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi Mendy, hậu vệ đang khoác áo Man City, thay cho Lucas Hernandez và sẽ đá ở vị trí hậu vệ trái sở trường.
46'
Hiệp 2 được bắt đầu
45'
Hiệp 1 kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng. Do một bên không còn động lực thi đấu vì đã sớm giành vé vào vòng 1/8 và cũng cho vài trụ cột nghỉ ngơi còn bên kia cũng chỉ cần hòa nên 45 phút của hiệp 1 đã diễn ra kém hấp dẫn.
43'
Griezmann di chuyển hơi sớm nên đã rơi vào bẫy việt vị sau đường chuyền bổng qua đầu hàng thủ Đan Mạch của Lemar, tiền vệ mới chuyển sang Atletico Madrid từ Monaco trước khi World Cup 2018 diễn ra.
39'
Rốt cục, cũng xuất hiện cú dứt điểm trúng đích đầu tiên trong trận đấu khi Griezmann ra chân cứa lòng từ gần vạch 16m50 nhưng chẳng có gì khó khăn cho thủ thành Kasper Schmeilchel.
33'
CƠ HỘI
Số 11 Dembele, sao trẻ đang khoác áo Barca, quyết định tung ra cú sút từ cự ly khoảng 25m. Trái bóng bay khá căng nhưng cũng không trúng mục tiêu.
29'
VẪN CHƯA CÓ 11M
Thêm một lần nữa, có cầu thủ Đan Mạch ngã trong vòng cấm tuyển Pháp. Lần này là tiền vệ ngôi sao Eriksen song một lần nữa trọng tài Sandro Ricci người Brazil tỏ ra cực kỳ thờ ơ.
21'
Do cất quá nhiều trụ cột nên Pháp tỏ ra thiếu gắn kết. lối chơi kém mạch lạc trước Đan Mạch. Song "những chú lính chì" cũng tỏ ra thận trọng, không mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công phòng bất trắc. Bởi vậy, trận đấu đang diễn ra kém hấp dẫn.
15'
CƠ HỘI
Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về người Pháp khi Giroud vung chân sút căng sau khi một cầu thủ Đan Mạch phá bóng trong chân Lucas Hernandez. Tuy nhiên thủ môn Schmeichel đã kịp chạm tay vào bóng để đẩy nó ra ngoài.
7'
Cầu thủ chạy cánh Braithwaite của Đan Mạch đang chơi năng nổ. Tiền vệ này có hai pha đột phá liên tiếp kể từ đầu trận, và vừa mang về phạt góc. Đan Mạch không hề phòng ngự thụ động.
4'
Không nằm ngoài dự đoán, hai đội nhập cuộc với nhịp độ chậm. Pháp đã chính thức giành vé đi tiếp còn Đan Mạch cũng chỉ cần 1 điểm là qua vòng bảng nên họ chẳng việc gì phải chơi nhanh. Đan Mạch vừa đòi 11m nhưng trọng tài đã bỏ qua, cũng chẳng cần phải xài đến VAR
1'
Trận đấu đã bắt đầu
Một CĐV nữ gợi cảm của Đan Mạch hâm nóng bầu không khí tại SVĐ Luzhniki.
Cả 29 bàn thắng của Đan Mạch tại World Cup đều được ghi trong vòng cấm
Ở bảng C, Pháp đã đoạt vé từ lượt trận thứ 2 sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Peru. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của Đan Mạch và Australia. Chỉ cần 1 kết quả hòa trước Pháp ở trận cầu hôm nay, Christian Eriksen cùng các đồng đội sẽ vào vòng knock-out bất chấp kết quả từ cặp Australia vs Peru. Như vậy, quyền tự quyết đang nằm hoàn toàn trong tay Đan Mạch.
Cục diện bảng C World Cup 2018 sau hai trận.
So với trận gặp Peru, Pháp đã có tới 6 sự thay đổi nhân sự ở cuộc đụng độ Đan Mạch hôm nay. Theo đó, Mandanda, Kimpembe, Sidibe, Nzonzi, Lemar đá chính thay Lloris, Umtiti, Pavard, Pogba, Matuido và Mbappe. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Les Bleus cần giữ chân các trụ cột cho vòng 1/8.
PHÁT BIỂU HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Chúng tôi muốn thắng trận này. Các cầu thủ cần duy trì trạng thái hưng phấn và tích cực để chuẩn bị cho vòng 1/8. Nhưng đây là đối thủ khó nhất cho Pháp ở vòng bảng”. HLV Age Hareide (ĐT Đan Mạch): “Có thể Pháp sẽ cho các trụ cột nghỉ trận này. Nhưng lực lượng của họ vẫn còn rất mạnh. Các mũi nhọn của Pháp đều sở hữu tốc độ tốt”.
Pháp hãy chú ý đến Eriksen! Tiền vệ Christian Eriksen đang có phong độ cực cao. Bằng chứng là anh đã ghi tới 17 bàn thắng trong 20 trận gần nhất đá cho ĐT Đan Mạch. Trận trước, cũng chính Eriksen là người ghi bàn tuyệt đẹp giúp Đan Mạch mở tỷ số trước Australia. Pháp phải chú ý đến sự nguy hiểm của Eriksen.
Đội hình ra sân trận Pháp vs Đan Mạch Pháp: Steve Mandanda; Djibril Sidibe, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez; Steven N’Zonzi, N’Golo Kante; Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Thomas Lemar; Olivier Giroud. Đan Mạch: Kasper Schmeichel; Simon Kjaer, Andreas Christensen, Zanka; Henrik Dalsgaard, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Jens Stryger Larsen; Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Pione Sisto.