Đội hình ra sân
ĐH ra sân Thái Lan vs Singapore |
Diễn biến
Tới lượt Thái Lan bỏ lỡ đáng tiếc! Channathip đã thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Singapore, ở tư thế rất thoải mái trong vòng cấm thì "Messi J" vẫn chưa thể thắng được thủ môn Sunny.
Quá đáng tiếc! Tưởng như Singapore đã có bàn thắng mở tỷ số cho tiền vệ Jantan đã có thời cơ đối mặt với thủ môn Kawin. Tuy nhiên rất tiếc là cú đá của số 4 lại khẽ chạm vào chân Teerathon đi ra ngoài chút ít.
Chưa được! Rungrat vừa có một tình huống dứt điểm trong vòng cấm Singapore. Tuy nhiên ở góc quá hẹp thì cầu thủ này chỉ có thể đưa bóng vào mép ngoài mành lưới của Sunny.
1 giờ thi đấu trôi qua với sự bất lực của Thái Lan trước hàng thủ dày đặc và khoa học của Singapore. Khá bất ngờ là Kiatisak đã chỉ đọng các học trò sử dụng tương đối nhiều đường tạt bóng bổng. Đương nhiên đây là sự lựa chọn không phù hợp trước hàng thủ to cao của đội bóng áo đỏ.
Cú đá từ xa của Sarach Yooyen. Trong thế trận bế tắc, tiền vệ số 6 của Thái Lan đã phải thử vận may bằng một cú đá từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.
Tiền vệ Baharudin của Singapore vừa nằm sân khá lâu vì chấn thương. Thậm chí anh phải rời sân bằng cáng. Tường như HLV Sundramoorthy sẽ phải có sự thay đổi người bắt buộc thì số 21 lại có thể quay lại sân thi đấu.
Hiệp 2 trở lại! Thái Lan sẽ buộc phải gia tăng sức ép để tìm bàn thắng. Còn với Singapore họ vẫn sẽ trung thành với cách đá phòng ngự phản công và kỳ vọng sẽ ghi được bàn từ những đường lên bóng tốc độ.
Hết hiệp 1! 45 phút đầu tiên đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Singapore đã chứng minh vì sao họ là kỵ giơ của người Thái. Các học trò của Sundramoorthy đã phòng ngự phản công rất kiên cường khiến Dangda và các đồng đội chưa thể chơi bóng theo ý mình.
Nguy hiểm! Singapore có pha phản công vô cùng nguy hiểm. Tiền vệ Ramli và đội trưởng Harun phối hợp rất tốt và đã loại bỏ được các hậu vệ Thái Lan. Rất may cho nhà ĐKVĐ là thủ môn Kawin đã rất kinh nghiệm lao ra kịp thời dùng chân truy cản, nếu không thì người Thái đã đứng trước nguy cơ bị thủng lưới.
Quá đáng tiếc! Cơ hội cực tốt để Thái Lan mở tỷ số nhưng Dangda đã bỏ lỡ. Channathip tạt cánh như đặt đến đầu của số 10. Tiền đạo đội trưởng của đội bóng xứ chùa vàng đã đánh đầu ra ngoài ở cự ly dứt điểm chỉ khoảng 5m.