Chủ Nhật, 08/09/2024Mới nhất
Zalo

Tung nhiều "hàng khủng", Pháp vẫn phải nhận thất bại lịch sử trước Phần Lan

Thứ Năm 12/11/2020 04:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nhà ĐKVĐ thế giới thừa tự tin tiếp đón đối thủ Phần Lan trên sân nhà Stade de France với mục tiêu giành chiến thắng tạo đà cho UEFA Nations League. Nhưng rồi một kịch bản không ai ngờ tới đã nổ ra. Một Phần Lan toàn thua người Pháp trong lịch sử đã bất ngờ có được thắng lợi thuyết phục 2-0.
Chung cuộc: Pháp 0-2 Phần Lan
Ghi bàn:
Forss (28); Valakari (31)

Pháp bước vào trận giao hữu với Phần Lan bằng thành tích bất khả chiến bại kéo dài từ tháng 6/2019. Nếu chỉ tính riêng thành tích giao hữu thì "Gà trống" đã không thua trận nào từ tháng 3/2018. Trong trường hợp thu hẹp phạm vi "quân xanh" trong nội bộ châu Âu thì quãng thời gian bất bại của Pháp lên tới 3 năm.
Phap vs Phan Lan
 

Riêng với Phần Lan thì Pháp ... toàn thắng 100% số trận đối đầu giữa đôi bên trong lịch sử bất kể trên đấu trường nào kể từ lần gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1960. Thậm chí suốt 27 năm qua, Phần Lan còn chưa từng ghi một bàn thắng nào vào lưới tuyển Pháp.

Tuy nhiên do chỉ là một trận đấu giao hữu, lại diễn ra trước thềm 2 lượt trận cuối cùng tại UEFA Nations League mà cả hai đội còn nguyên mục tiêu của mình (với Pháp là ngôi đầu bảng để được tham dự VCK giải đấu còn với Phần Lan cũng là ngôi đầu để được thăng lên League A từ League B) nên cả hai đều chỉ dùng đội hình dự bị.

Trong đó cái tên đáng chú ý nhất ở danh sách xuất phát của tuyển Pháp có lẽ là Marcus Thuram, con trai của huyền thoại Lilian Thuram đã giã từ màu áo ĐTQG Pháp cách đây 12 năm sau biết bao vinh quang (vô địch World Cup 1998, vô địch Euro 2000). Lilian Thuram và HLV trưởng hiện tại của Pháp, Didier Deschamps đã từng là đồng đội thân thiết ở Les Bleus trong một thời gian dài.
Phap
Danh sách xuất phát của tuyển Pháp

Một trận giao hữu như thế này là cơ hội quá tốt để Marcus Thuram hiện chơi bóng ở Bundesliga cho Gladbac có màn ra mắt ĐTQG. Thuram đảm nhận vai trò tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2 còn đá cánh phải là Sissoko, tiền vệ khoác áo Tottenham. Chơi cao nhất là cặp tiền đạo đều ngoài 30 tuổi: Giroud vs Ben Yedder.

Cai quản tuyến giữa là Paul Pogba, tiền vệ đang phải hứng chịu chỉ trích do phong độ kém cỏi ở MU và Steven Nzonzi, tiền vệ đã 31 tuổi nhưng có thể xem là ... thử nghiệm bởi anh chỉ đóng vai trò dự bị ở tuyển Pháp toàn "sao khủng". Ở hậu phương những Zouma (Chelsea), Dubois (Lyon) hay thậm chí Lenglet (Barca) cũng chỉ là quân bài dự bị ở ĐTQG mà cơ hội ra sân từ đầu ở những trận đấu chính thức không cao.

Song qua đây có thể thấy Les Bleus dồi dào nhân tài ra sao. Đó là còn chưa kể còn không ít gương mặt sáng giá không được gọi đợt này như Ferland Mendy (Real Madrid), Upamecano (Leipzig), Camavinga (Rennes) hay Aouar (Lyon), Fekir (Betis),...
Phap
Trong lần ra mắt ĐTQG, Marcus Thuram có 3 cơ hội ăn bàn thuận lợi trong hiệp 1 nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc

Dù không được sắp xếp đá trên hàng tiền đạo đúng sở trường song rốt cục Marcus Thuram mới là tâm điểm trong nửa đầu hiệp 1. Phút 15, trong một tình huống phạt góc do Digne thực hiện, tiền đạo sinh năm 1997 đã đánh đầu dội xà ngang bật ra và cú đánh đầu nối sau đó của Giroud lại không mấy khó khăn với thủ môn đối phương.

Vài phút sau, Dubois phất đường chuyền dài đẳng cấp cho Thuram phá bẫy việt vị thoát xuống nhận bóng rồi xâm nhập khu vực 16m50 khi trước mặt chỉ còn thủ môn Joronen. Tuy nhiên đáng tiếc thay anh lại dứt điểm vọt xà. Phút 23, Pogba sau một loạt động tác xử lý biểu diễn đã đẩy nhẹ cho Marcus Thuram cứa lòng ở sát vạch 16m50 và bóng tiếp tục bay ra ngoài.

Marcus Thuram nói riêng và tuyển Pháp nói chung đã phải trả giá cực đắt sau những tình huống bỏ lỡ vừa rồi. Phút 28, rốt cục Phần Lan cũng có bàn đầu tiên vào lưới Les Bleus sau 27 năm. Sau khi đoạt bóng trong chân Sissko ở giữa sân, đội khách tổ chức tấn công chớp nhoáng và Marcus Forss, tiền đạo 21 tuổi đang chơi bóng ở giải hạng nhất Anh cho Brentford, đã kết thúc hoàn hảo để mở tỷ số trận đấu.
Phap
Phần Lan lần đầu tiên đánh bại Pháp trong lịch sử đối đầu (9 trận)

Chưa dừng lại ở đó, chỉ khoảng 3 phút sau, Onni Valakari - một gương mặt trẻ của Phần Lan cũng sinh năm 1999 và đang chơi bóng tại Síp - tung ra cú cứa lòng trong chân trái đỉnh cao ở cự ly khoảng 18m, găm bóng vào góc cao trong nỗ lực tuyệt vọng của thủ môn kỳ cựu Mandanda.

Phút 35, người Pháp đòi 11m khi cho rằng bóng đã trúng vào tay một cầu thủ Phần Lan sau quả tạt của Digne nhưng trọng tài chính đã không chấp thuận. Dường như hai bàn thua choáng váng đã tác động mạnh đến tinh thần của Les Bleus, khiến họ không thể gượng dậy cho đến hết hiệp 1.

Chẳng rõ trong giờ nghỉ giải lao, HLV Deschamps bày tỏ thái độ ra sao mà bước sang hiệp 2, tuyển Pháp chẳng có vẻ gì hồi phục để bắt đầu thực hiện kế hoạch lội ngược dòng. Thậm chí Phần Lan vẫn là đội lấn lướt hơn về số cơ hội tạo được. Trong bối cảnh đó, sự điều chỉnh của HLV Deschamps là tất yếu.
Phap
Martial, Griezmann được vào sân trong hiệp 2 nhưng chẳng thể giúp Pháp ngược dòng

Kante, Griezmann cùng Martial đồng loạt được đưa vào sân nhằm làm mới đội hình. Tuy nhiên thách thức còn tăng lên gấp bội bởi Phần Lan gần như tập trung toàn bộ đội hình cố thủ bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả. Trái bóng mà được đưa vào vùng cấm địa đội khách thì phần lớn bị phá ra đơn giản.

Phút 70, Marcus Thuram có pha dứt điểm thứ 5 trong trận đấu và kết quả không khác gì những lần trước. Phút 75, từ quả phạt góc do Griezmann thực hiện, trung vệ Kurt Zouma bật rất cao đánh đầu và bóng đi đập đất rồi vọt xà ngang. Vài phút sau, Martial xử lý kỹ thuật trước khi gẩy bóng cho Kante dứt điểm song trái bóng ăn nhiều ra má ngoài nên bay đi đâu không rõ.

Từ đầu trận, Pháp tung ra không dưới 20 cú dứt điểm tuy nhiên chỉ có vài lần bóng tìm trúng mục tiêu. Trong hơn 10 phút còn lại (gồm cả bù giờ), Les Bleus tiếp tục trình diễn khả năng ... bỏ lỡ cơ hội khi lần lượt Martial rồi Griezmann sút ra ngoài dù khả năng ăn bàn không hề nhỏ.
Phap
Trở về khoác áo ĐTQG, Pogba cũng mờ nhạt như khi thi đấu cho MU

Chung cuộc, thầy trò HLV Deschamps đã phải nhận thất bại lịch sử, chấm dứt mạch bất bại khi đá giao hữu kéo dài tới 3 năm và chuỗi trận toàn thắng (8) khi đối đầu với Phần Lan. Dù đã phải viết lại lịch sử nhưng thua một trận giao hữu như thế này không hẳn đã là thảm họa, thậm chí Pháp còn thu lại được rất nhiều để HLV Deschamps có cái nhìn thực tế, qua đó điều chỉnh phù hợp cho những trận đấu chính thức sắp tới ở UEFA Nations League 2020/21.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

PHÁP (4-4-2):
Steve Mandanda; Leo Dubois (Aguilar 71'), Kurt Zouma, Clement Lenglet (Varane 80'), Lucas Digne; Moussa Sissoko, Paul Pogba (Kante 57'), Steven Nzonzi, Marcus Thuram; Olivier Giroud (Griezmann 57'), Wissam Ben Yedder (Martial 57').

PHẦN LAN (4-4-2): Jesse Joronen; Niko Hamalainen, Daniel O'Shaughnessy, Juhani Ojala (Toivio 67'), Leo Vaisanen (Arajuuri 75'); Marcus Forss, Joni Kauko, Rasmus Karjalainen (Kamara 67'), Rasmus Schuller (Pukki 80'); Ilmari Niskanen (Alho 67'), Onni Valakari (Taylor 75').  
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X