Thứ Tư, 15/05/2024Mới nhất
Zalo

Chuyện "cọc đi tìm trâu" của tiền vệ Duy Thanh

Thứ Năm 19/09/2013 17:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhút nhát, ít nói nên cầu thủ của HAGL bị bạn gái 'tấn công' trước. Sau 4 tháng tìm hiểu, hai người quyết định tổ chức hôn lễ.

Ngày 6/10 tới, đám cưới của Duy Thanh và cô dâu kém anh 3 tuổi Bảo Trâm sẽ diễn ra tại nhà gái ở Rạch Giá, Kiên Giang. Mới yêu nhau và hẹn hò hơn 4 tháng nhưng cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Khi được hỏi liệu hai người kết hôn có quá vội vàng, Duy Thanh chỉ cười nhẹ nhàng và đáp "biết làm sao được, bởi vì yêu quá rồi".

Duy Thanh và Bảo Trâm kết hôn sau hơn 4 tháng tìm hiểu. Ảnh: DT.
Duy Thanh và Bảo Trâm kết hôn sau hơn 4 tháng tìm hiểu

Chuyện tình yêu của chàng cầu thủ quê Ninh Thuận và cô tiểu thư danh giá bắt nguồn từ những đoạn chat vu vơ trên mạng xã hội. Không phải Thanh mà chính Bảo Trâm là người đã chủ động và làm quen với anh. Lúc đầu Thanh không hứng thú lắm nên ít khi trả lời lại. Nhưng dần dà, những lời hỏi thăm đáng yêu, những câu chuyện thú vị của cô gái khiến anh chú ý và dần đần nói chuyện nhiều hơn.

Những tin nhắn, cuộc điện thoại tăng dần, Duy Thanh biết trái tim mình đã rung động trước cô nàng xinh xắn nhưng anh vẫn không thể hiện nhiều vì... ngại. Trong những lần nói chuyện, toàn Trâm là người chủ động gọi trước, thậm chí khi gọi Video Call (gọi điện thoại có hình), Thanh một mực không cho bạn gái nhìn mặt mình, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy thôi. "Tôi thực sự chẳng biết nói gì cả, ngại ngùng, nhút nhát lắm, thế nên trước mỗi cuộc gọi, tôi nói trước với cô ấy là chỉ buôn không quá 5 phút thôi nhé" - Duy Thanh hào hứng kể lại những lần nói chuyện đầu tiên.

Sau gần một tháng liên lạc qua Facebook và điện thoại, cặp đôi mới quyết định gặp nhau lần đầu tại TP HCM. Bảo Trâm trốn bố mẹ bắt xe khách lên thành phố để gặp người yêu, còn Duy Thanh sau trận đấu với Sài Gòn Xuân Thành cũng háo hức chờ từng giây từng phút gặp mặt người đẹp. "Nhìn thấy mặt Trâm trước rồi nhưng khi gặp trực tiếp tôi cũng bất ngờ vì bên ngoài cô ấy dễ thương quá, cách nói chuyện lại con nít đáng yêu nữa. Lúc đó tôi chỉ sợ cô ấy không thích mình. Ai ngờ Trâm cũng thích tôi luôn", tiền vệ HAGL hóm hỉnh kể lại.

Và sau lần gặp đầu tiên ấy, cứ hai tuần một lần Duy Thanh lại từ Gia Lai bay vào Rạch Giá thăm người yêu. Khoảng cách xa xôi không ngăn cản được tình cảm của đôi trai tài gái sắc. Chàng cầu thủ 23 tuổi kể về kỷ niệm nhớ mãi: "Có hôm tôi với bạn gái nói chuyện từ đêm đến sáng, tôi cứ ngồi trước lan can phòng nói với cô ấy hết chuyện này tới chuyện khác mà không thấy chán. Đến khoảng 6h sáng, mấy em học viên đi qua mới hỏi sao hôm nay dậy sớm vậy, khi đó tôi thấy buồn cười quá, chẳng lẽ lại nói là anh đã đi ngủ đâu".

Hơn 4 tháng tìm hiểu, Duy Thanh và Bảo Trâm quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình Trâm lúc đầu không đồng ý vì sợ cô con gái bé bỏng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi lấy chồng cầu thủ - những người luôn bị tiếng lăng nhăng, chơi bời, lại suốt ngày phải thi đấu xa nhà... Thế nhưng khi gặp gỡ và tiếp xúc với Thanh, thấy anh chàng hiền lành thật thà nên bố mẹ Trâm mới gật đầu chấp thuận.

Duy Thanh đang có mặt tại Kiên Giang để chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra ngày 6/10 tại nhà gái. Còn hôn lễ bên nhà chú rể sẽ tiến hành một năm sau đó. Anh trai vừa cưới nên theo phong tục, Thanh sẽ để sang năm sau tổ chức. Thời gian đầu sau đám cưới, Bảo Trâm vẫn sống cùng bố mẹ ở Kiên Giang, còn Duy Thanh tiếp tục cống hiến, tạo chỗ đứng vững chắc tại HAGL và cố gắng tìm cơ hội góp mặt ở đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27 sắp tới tại Myanmar.

(Theo Ngôi Sao)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X