Filip Nguyễn và cơ hội viết tiếp giấc mơ dang dở

Tác giả Trọng Hiếu - Thứ Sáu 30/06/2023 15:36(GMT+7)

Sáng nay, CLB CAHN chính thức ra mắt tân binh Filip Nguyễn. Thủ môn Việt kiều đã đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 3 năm với CLB và có cơ hội thực hiện mục tiêu lớn nhất trong lần thứ 2 tới Việt Nam.

Khám phá Filip Nguyễn

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Séc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague trước khi nổi lên ở Slova Liberec và Slovacko, từng thi đấu tại Europa League và Conference League.

Đó là những thông tin cơ bản mà khán giả có thể tìm kiếm ở bất cứ đâu khi nhắc đến cái tên Filip Nguyễn. Nhưng ở anh còn một niềm tiếc nuối đặc biệt với mảnh đất Việt Nam, quê hương của cha.

Trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB CAHN, Filip Nguyễn từng có 2 cơ hội trở lại. Đầu mùa giải này, anh được tân binh V.League điền tên vào danh sách đăng ký và gửi lên VPF, nhưng CLB chủ quản Slovacko và CLB CAHN không đạt được thoả thuận. Đội bóng Slovakia không tìm được người thay thế vì thời gian gấp rút, CAHN thay vào đó đã chọn Patrik Lê Giang.

 

Năm 2016, Filip Nguyễn được CLB Thanh Hoá đưa ra đề nghị chiêu mộ. Thủ môn này cũng khát khao nhập tịch để thi đấu cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh dưới thời HLV Lê Thuỵ Hải không muốn dùng suất ngoại binh cho vị trí thủ môn. CLB đã gấp rút làm thủ tục nhưng gặp vướng mắc khiến mọi thứ bị huỷ bỏ. Filip Nguyễn tạm gác giấc mơ dang dở, quay lại CH Séc.

Đó là niềm tiếc nuối lớn với Filip, cho CLB Thanh Hoá hay xa hơn là bóng đá Việt Nam, nhưng lại mở ra cơ hội để cầu thủ này chứng tỏ bản thân ở trời Âu. Mùa giải gần nhất, Filip Nguyễn ra sân 34 trận với tổng cộng hơn 3000 phút thi đấu, giữ sạch lưới nhiều nhất giải Fortuna Liga với 11 trận.

Bên cạnh những pha cứu thua xuất thần với 101 tình huống trong cả mùa giải, phong cách chơi bóng của Filip Nguyễn cũng thể hiện qua những thống kê ấn tượng khi dẫn đầu 4 thông số: số phút thi đấu nhiều nhất (3047 phút), số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (11 trận), số phút giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất(434 phút) và số đường chuyền nhiều nhất. Ở thông số cuối cùng, anh là thủ môn có nhiều đường chuyền nhất toàn giải với tổng 1241 đường chuyền.

 
 

Filip Nguyễn đã bỏ lại cú sốc chuyển nhượng 2016 để tiến lên, thi đấu hết mình và cống hiến cho đội bóng, với bằng chứng là phần thưởng được triệu tập lên ĐT quốc gia CH Séc vào năm 2020 (không được sử dụng trong một trận đấu chính thức). Dù vậy, giấc mơ trở lại Việt Nam vẫn là điều bận tâm với Filip. Và sau 7 năm, chiếc đồng hồ tạm dừng ngày nào đã quay trở lại để Filip tiếp tục viết nên câu chuyện của mình.

Nếu góp mặt tại V.League, việc nhập quốc tịch Việt Nam sẽ trở nên thuận lợi hơn với Filip Nguyễn, cánh cửa lên tuyển cũng rộng mở hơn. Trong đợt tập trung gần nhất, HLV Philippe Troussier đã triệu tập tiền vệ trẻ Andrej Nguyễn (Nguyễn An Khánh) lên đội U23 Việt Nam, cho thấy sự cởi mở của ông với các cầu thủ Việt kiều. Ngay cả vị trí người gác đền hiện tại ở ĐT quốc gia, Đặng Văn Lâm cũng mang một nửa dòng máu Nga.

Ngoài đời, Filip Nguyễn là một anh chàng khiêm tốn và dễ mến. Năm 2021, anh đã làm đám cưới với cô bạn gái Aneta sau 5 năm hẹn hò và đã có với nhau một cậu con trai. Cặp đôi từng tới Việt Nam du lịch vào năm 2019 và thích thú khi được người hâm mộ nhận ra. Nhưng giờ, gia đình Filip Nguyễn có cơ hội gắn bó với quê hương của cha.

“Tôi nghe ở đâu đó rằng, nhân duyên chính là đúng người, đúng thời điểm. Tôi mang nửa dòng máu lạc hồng và tôi tin mình với CLB CAHN chính là nhân duyên tốt và bền chặt” – Filip Nguyễn chia sẻ trong buổi ra mắt CLB vào sáng nay. Khi cơ hội đầu tiên gõ cửa, mọi thứ không diễn ra như ý của Filip, nhưng giờ anh đã có cơ hội thứ hai để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình, ở một thời điểm thích hợp hơn, ở một độ tuổi trưởng thành hơn so với lần đầu.

Tôi nghe ở đâu đó rằng, nhân duyên chính là đúng người, đúng thời điểm
Filip Nguyễn

Báu vật của CAHN

Hiếm có cầu thủ nào được quan tâm nhiều như Filip Nguyễn, bên cạnh tiền vệ Quang Hải, dù đội CAHN chiêu mộ rất nhiều tân binh từ đầu mùa. Trưa 29/6 vừa qua, đội bóng ngành công an tận tình tiếp đón thủ môn Việt kiều từ sân bay Nội Bài khi anh về nước. Bộ phận truyền thông của CLB cũng chủ động “đóng cửa” với báo chí và không để hình ảnh lọt ra bên ngoài.

Trong buổi sáng nay 30/6 tại trụ sở CLB trên phố Trần Hưng Đạo, CLB CAHN cho ra mắt cầu thủ sinh năm 1992 và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Đáng chú ý, buổi họp báo này diễn ra rất suôn sẻ, không khiến người hâm mộ phải chờ đợi suốt 3 tiếng như buổi ra mắt Quang Hải trước đó. Tất nhiên, khỏi phải nói về mức đãi ngộ mà bản thân Filip Nguyễn thừa nhận “chắc chắn sẽ không nhận đãi ngộ nào lớn hơn thế ở CH Czech”.

Việc bổ sung một thủ môn đẳng cấp như Filip Nguyễn vào giữa mùa giải đồng nghĩa CLB CAHN đã sắp xếp xong vị trí người gác đền. Bùi Tiến Dũng có thể phải ra đi vì số lượng thủ môn được đảm bảo, tương tự là Patrik Lê Giang bởi Filip Nguyễn sẽ chiếm suất Việt kiều duy nhất của toàn đội. Chẳng thế mà trên trang chủ của mình, CLB CAHN thừa nhận hoàn toàn có thể giữ Filip Nguyễn đến hết sự nghiệp của cầu thủ này.

 

CLB CAHN đang xây dựng một dream team, một dải ngân hà và ngay từ bây giờ, BHL của đội bóng đã nghĩ tới cạnh tranh chức vô địch. Với nhiều tuyển thủ quốc gia, các cầu thủ chất lượng, mới bổ sung thêm Quang Hải, ngoại binh nghe tên đã thành công Raphael Success cùng tân binh Filip Nguyễn, cơ hội giành ngôi vương V.League 2023 là không nhỏ.

Chưa hết, không chỉ đảm bảo cho Filip Nguyễn vị trí vững chắc trong khung gỗ CLB, đại diện đội bóng còn khẳng định trong lễ công bố cầu thủ này: “Filip Nguyễn rất hạnh phúc khi được khoác áo CLB CAHN để cống hiến cho quê hương. Cầu thủ cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ được khoác áo ĐT quốc gia Việt Nam. CLB sẽ tạo mọi điều kiện để Filip Nguyễn phát huy mọi khả năng để cống hiến cho CLB cũng như ĐT quốc gia khi được triệu tập lên tuyển”.

Có lẽ trong lịch sử, hiếm có đội bóng nào khi chiêu mộ một tân binh có thể phát đi thông điệp “tạo điều kiện để cầu thủ lên tuyển”. Nhưng Filip Nguyễn là ngoại lệ, bởi anh chính là báu vật của CLB CAHN.

Thực tế, bộ kỹ năng của Filip – như đã nói, có thể rất phù hợp trong sơ đồ mà tân HLV ĐT Việt Nam Philippe Troussier đang xây dựng. Ở anh, chiến lược gia người Pháp có thể đặt niềm tin vào một thủ môn biết chơi chân, có khả năng chuyền bóng, làm chủ vòng cấm và sẵn sàng lao lên phá bóng như một hậu vệ.

Với một HLV còn đang trong quá trình xây dựng triết lý, truyền tải chiến thuật cho ĐT Việt Nam còn non trẻ, ông Troussier sẽ tích cực trao cơ hội thể hiện cho mọi cầu thủ. Với Filip Nguyễn, bản thân anh đã được LĐBĐ Việt Nam xem xét từ khi HLV Park Hang Seo còn tại vị, bởi vậy tương lai của cầu thủ này trên tuyển rất rộng mở. Chưa biết chừng, anh hoàn toàn có khả năng xuất hiện trong đợt triệu tập tới đây diễn ra vào tháng 9.

 
Filip Nguyễn và cơ hội viết tiếp giấc mơ còn dang dở

Trên bài đăng chia tay Filip Nguyễn, CLB Slovacko có viết: “Cảm ơn Filip vì những gì đã làm được tại Slovakia. Chúng tôi chúc bạn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa ở cuộc phiêu lưu mới”. Đó tất nhiên sẽ là mục tiêu của thủ thành này khi quyết định rời mảnh đất nơi mình sinh ra để trở về Việt Nam, bắt đầu cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới ở tuổi 30.

“Xin chào các bạn, tôi đã trở về nhà, giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Cảm ơn bố, người đã kiến tạo cho tôi ước mơ, kiên trì ủng hộ tôi trên hành trình hiện thực hóa ước mơ của mình. Cảm ơn gia đình, đặc biệt là vợ và con trai ủng hộ ước mơ của tôi để trở lại quê hương. Tôi sẽ nỗ lực trên sân để mang lại niềm vui cho CLB, cho gia đình, cố gắng thực hiện sứ mệnh chung” – Filip Nguyễn chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng mới.

Và cuộc hành trình của Filip Nguyễn đã bắt đầu ngay sau lễ ký hợp đồng, khi anh vội ra sân bay để sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần này, CAHN đến làm khách tại Đà Nẵng tại vòng 13 V.League.

Tổng quan về Filip Nguyễn

Ngày sinh: 14/9/1992 (30 tuổi)

Nơi sinh: Prague (CH Séc)

Chiều cao: 1m92

Chân thuận: Phải

Giá trị: 700 nghìn euro (17 tỷ đồng) – theo Transfermarkt

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ngày người Mỹ hát ca

Thi sĩ lừng danh Walt Whitman từng viết nên bài thơ nổi tiếng “Tôi nghe nước Mỹ hát”, ngợi ca một dân tộc luôn tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Và hôm nay, tại sân SoFi, người Mỹ lại hát ca khi đội tuyển quốc gia nước này vùi dập Paraguay 4-1 ở ngày ra quân bảng D World Cup 2026.

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân ở bảng B World Cup 2026, nhưng trận hòa trước Bosnia & Herzegovina vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, “Les Rouges” cũng có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Jesse Marsch.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Không chịu cúi đầu, đó là Hàn Quốc

Hình tượng Hồng Cát Đồng, người anh hùng dám vượt lên số phận trong văn học cổ điển Hàn Quốc, dường như phản chiếu trong tinh thần của đội tuyển bóng đá quốc gia nước này. Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước CH Séc ở ngày ra quân bảng A World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho ý chí không chấp nhận giới hạn và khát vọng chinh phục những cột mốc mới của thầy trò Hong Myung-bo.

Raul Jimenez: Vết sẹo sinh tử, nỗi đau mất cha, và giọt nước mắt tại Azteca

Từ cơn ác mộng nứt hộp sọ, nỗi đau mất cha, cho đến khoảnh khắc ghi bàn rồi bật khóc trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Raul Jimenez đã viết nên câu chuyện giàu cảm xúc. Bàn thắng đầu tiên của anh tại sân chơi World Cup không chỉ giúp Mexico khởi đầu thuận lợi mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Garrincha: Vị thánh phàm tục

Trước khi tung ra ngón đòn quyết định, luôn là một nhịp dừng. Ông đứng đó, thẳng người lên trong thoáng chốc. Cứ như thể ông đang lục lọi trong sâu thẳm ký ức, tìm kiếm những ngôn từ hoàn hảo nhất để dành cho một người tình, một đứa trẻ hay một bồi thẩm đoàn - dẫu rằng, với những gì chúng ta biết về ông, rất có thể ông chỉ đơn giản là đang lơ đãng ngắm nhìn những đám mây xa xăm.

Từ kỉ nguyên bóng dài đến thời đại của những ông vua lùn: Sự tiến hóa của bóng đá qua các kỳ World Cup

Vào cái ngày khoảng 400 triệu người bật tivi để theo dõi trận chung kết World Cup 1966 giữa Anh và Tây Đức tại Wembley - rất nhiều người trong số đó lần đầu tiên được xem trực tiếp một trận bóng đá trên truyền hình - sự kiện ấy đã thay đổi vĩnh viễn cách chúng ta ghi nhớ về môn thể thao vua.

Aston Villa và mùa hè khó khăn trong việc cân bằng tài chính

Khi mà người hâm mộ Aston Villa còn chưa hết cảm giác lâng lâng sau chiến thắng lịch sử tại Istanbul, đội bóng con cưng của họ sắp sửa đối mặt với một mùa hè tàn nhẫn. Trong trường hợp xấu, một vài ngôi sao Aston Villa sẽ trở thành “vật tế thần” để giúp CLB cân bằng tài chính.