World Cup 2018 thời 4.0 và những đội tuyển đa sắc tộc

World Cup 2018 thời 4.0 và những đội tuyển đa sắc tộc

Thành công của Pháp, Bỉ hay Anh tại World Cup 2018 tiếp tục là minh chứng cho cuộc toàn cầu hóa khi biên giới sắc tộc dần bị xóa nhòa, cùng với những biểu hiện rõ ràng của một thế giới hiện đại ngày càng hiện diện nhiều hơn trong bóng đá.

Anh vs Croatia: Con mồi ngon nhất cho bầy sư tử?

Anh vs Croatia: Con mồi ngon nhất cho bầy sư tử?

Croatia ở bán kết World Cup 2018 chắc chắn khó chơi hơn hẳn Colombia và Thụy Điển nhưng biết đâu đấy, chính người Anh cũng đang trông mong một đối thủ chủ động tấn công họ chứ không chỉ biết co cụm phòng ngự.

Kieran Trippier: Có một Beckham mới trong những ngày Hè nước Nga

Kieran Trippier: Có một Beckham mới trong những ngày Hè nước Nga

Đã rất lâu rồi, có lẽ là từ thời David Beckham, người ta mới lại thấy được một “Tam sư” sở hữu một sáng tạo gia bên cánh phải, với những tình huống lên biên miệt mài, những quả tạt đem tới cơ hội ghi bàn sáng nước, những cú sút phạt gói ghém ý tưởng chiến thuật đặc biệt và những pha di chuyển thông minh mở ra không gian chơi bóng cho các đồng đội xung quanh. Từ Trippier.

Thierry Henry gặp lại đội tuyển Pháp: Cố nhân xưa xin cúi mặt làm ngơ

Thierry Henry gặp lại đội tuyển Pháp: Cố nhân xưa xin cúi mặt làm ngơ

Không ai ở đội tuyển Bỉ có tiếng tăm hơn cựu tiền đạo pháo thủ vào lúc này. Anh là thành viên nổi bật nhất trong ban huấn luyện với 1 chức vô địch Champions League và 5 chức vô địch quốc gia cùng những danh hiệu với đội tuyển Pháp. Hàng triệu người hâm mộ đã - và vẫn đang – tôn thờ cũng như ngưỡng mộ anh. Henry đại diện cho sự quyến rũ, nhanh nhẹn, trí thông minh và sự tinh tế.