Thêm một lần nữa XM Hải Phòng lại phải ôm hận trên sân Pleiku, khi chịu thất bại trước HA Gia Lai với tỉ số 0-2 sau những pha dứt điểm của Văn Trương, Thái Dương.
XM Hải Phòng chịu một tổn thất lớn khi thiếu vắng “nhạc trưởng” Leandro, ngoài ra đội bóng thành phố cảng thường tỏ ra khá kém duyên trong những chuyến hành quân đến phố núi Pleiku. Tuy nhiên trước một HA Gia Lai đang thi đấu rất bết bát và đang đứng áp chót trên BXH, cơ hội dành chiến thắng vẫn rộng mở cho đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng.
Không có sự phục vụ của đội trưởng Leandro nhưng đội khách vẫn còn đó những cầu thủ tài năng khác. Nhiệm vụ kiểm soát thế trận giữa sân được giao cho Đức Dương, Aniekan và Minh Châu, trong khi đó Lazaro lĩnh nhận nhiệm vụ ghi bàn trên hàng công của XM Hải Phòng. Về phía đội chủ nhà, Tăng Tuấn, Đình Việt hỗ trợ cho tiền đạo cắm Evaldo.
HA Gia Lai (áo trắng) có 3 điểm qúy hơn "vàng"
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ HA Gia Lai nhập cuộc tốt hơn so với đội khách. Tuy nhiên XM Hải Phòng lại là đội tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên ở phút thứ 6, Lazaro có pha hãm bóng bằng ngực khá gọn gàng và tung ra cú vô lê khá nguy hiểm. Chỉ 5 phút sau đội chủ nhà đã có được bàn thắng đầy may mắn khi Văn Trương tung ra cú sút phạt trước vòng cấm địa. Bóng đi không quá hiểm hóc, nhưng thủ môn Quang Huy lại để bóng trôi qua tay và bay thẳng vào lưới.
Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, các học trò của HLV Kiatisuk thi đấu đầy hưng phấn và tiếp tục duy trì sức ép lên đội khách. Phút16, tiền tạo Evaldo tung ra pha dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc. Chỉ 6 phút sau, suýt chút nữa Văn Trương đã có được bàn thắng thứ hai, nếu cú sút phạt của đội trưởng HA Gia Lai không đưa bóng đi chệch khung thành.
Sự thiếu vắng “nhạc trưởng” Leandro khiến cho lối chơi của XM Hải Phòng trở nên khá bế tắc và gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phút 30 Lazaro nỗ lực đi bóng bên cánh trái, nhưng pha dứt điểm trong tình huống đối mặt thủ môn của tiền đạo này lại đi ra ngoài. Kết thúc hiệp 1, đội bóng phố núi tạm thời dẫn trước 1-0.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà HA Gia Lai vẫn là đội thi đấu tốt hơn khi kiểm soát và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió hơn. Sau pha phối hợp một chạm khá đẹp mắt bên cánh trái, Văn Trương chuyền bóng cho Thái Dương dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ nhà phút 60.
Sau khi HA Gia Lai gia tăng cách biệt, trận đấu diễn ra khá quyết liệt khi cầu thủ hai bên đều có những pha vào bóng có phần ác ý. Các học trò của ông Vương Tiến Dũng quyết tâm dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước một hàng thủ thi đấu rất kỷ luật cùng sự xuất sắc của trung vệ Benjamin, XM Hải Phòng đã không thể tìm được mành lưới thủ thành Công Vương.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 xứng đáng dành cho đội bóng Phố núi.
(Theo Dân Trí)