Trận đấu giữa XM.HP và HN T&T vào ngày 4/4 vừa qua là một bằng chứng tiêu biểu, khi dứt trận đã lâu mà các cầu thủ HN T&T vẫn phải “lánh nạn” ở giữa sân, còn số ít CĐV HN T&T dũng cảm tới Hải Phòng thì “ngồi im thở khẽ” ở một góc khán đài Lạch Tray.
Còn với tổ trọng tài, “thủ phạm chính” dẫn tới thất bại của XM.HP theo nhìn nhận của các hooligan, thì họ phải đối mặt với thái độ hận thù còn kinh khủng hơn nhiều. Bởi thế, tổ trọng tài không dám vào phòng thay quần áo ngay sau khi trận đấu kết thúc như thông lệ mà buộc phải nán lại rất lâu ở giữa sân, và trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư tuy quyết đoán là thế trong trận, nhưng khi phải nghe một trận mưa chửi cùng mưa vật lạ từ khán đài cũng phải lắc đầu và lau mồ hôi.
Sân Lạch Tray luôn nóng cả trong sân cỏ lẫn trên khán đài |
45 phút sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu, hàng trăm hooligan Hải Phòng vẫn bao vây lối vào ở cửa A1 để chửi trọng tài bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Chửi chán trọng tài, một số hooligan quay sang chửi luôn cả các phóng viên đang đứng gần đó và có kẻ còn tung cả nắm tiền âm phủ vào phía trong. Tình hình căng thẳng tới mức dù bên trong sân có hàng trăm cảnh sát với đầy đủ công cụ hỗ trợ, nhưng BTC sân đã phải khoá trái cả cửa sắt để tránh nguy cơ các hooligan ùa vào nơi trú ẩn tạm thời của tổ trọng tài. Hung hãn là thế nhưng một số hooligan Hải Phòng vẫn tỏ ra rất cẩn thận khi đeo khẩu trang và đội mũ kín mít trong lúc ra sức thoá mạ trọng tài ở trước cửa A1 để tránh khả năng bị camera của lực lượng an ninh nhận diện.
Trước đó, ở trong trận đấu, các CĐV Hải Phòng chỉ ngồi yên được cho tới trước khi Trọng Nghĩa bị truất quyền thi đấu, còn kể từ tình huống này trở đi, các vật thể lạ liên tục bị ném xuống sân. Gần thì các hàng ghế ở sát hàng rào hoặc khu vực bàn BTC bị “oanh kích”, xa thì có kẻ còn ném chai nước vào tận trong sân, vượt qua cả vạch biên dọc. Với khoảng cách phải tới vài chục mét cộng với việc chai chứa đầy nước, nếu ai đó bị dính phải “quả đạn nước” này chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ, nhưng rất may là điều tồi tệ ấy đã không xảy ra.
Mức độ “oanh tạc” tại sân Lạch Tray ở trận đấu chiều ngày 4/4 kinh khủng đến vậy, nên dù dính nguyên cả gầm giày vào mặt làm rách cả mí mắt, nhưng Duy Nam cũng không dám nằm lên cáng rời sân, vì nếu thế, cáng khiêng Duy Nam sẽ được đưa ra ngoài sân ở ngay trước khán đài B, nơi xuất phát hàng trăm tiếng chửi đồng thanh nhắm vào trọng tài cùng vô vàn vật lạ được ném xuống. Thay vào đó, Duy Nam buộc phải tự chạy bộ cắt theo chiều ngang sân để ra ngoài với một nửa khuôn mặt bên phải đầm đìa máu.
Cũng vì sự quá khích của các hooligan nên dù đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khuôn viên ở cổng ngoài sân Lạch Tray, nhưng khi các cầu thủ HN T&T lên xe rời khỏi sân, BTC sân vẫn phải bố trí một hàng rào sống gồm toàn CSCĐ đứng chắn kín từ lối ra cửa A1 cho tới cửa lên ôtô để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đội khách.
Thực tế là trong vụ lộn xộn ở sân Lạch Tray chiều ngày 4/4 vừa qua, lực lượng an ninh Hải Phòng đã ra tay trấn áp rất nhanh chóng, mạnh mẽ và quyết liệt, vậy mà các hooligan còn quậy tung như vậy, chẳng trách việc mỗi lần XM.HP đi đá trên sân khách ở các tỉnh miền Bắc lại là nỗi ám ảnh cho BTC sở tại.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)