Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Vòng 14: Đội nào chặn nổi Inter?

Thứ Bảy 02/12/2006 10:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay khi Juve bị tống xuống Serie B, Milan, Lazio và Fiorentina bị trừng phạt nặng nề, người ta đã nói ngay rằng: Serie A sẽ thuộc về Inter Milan.

Và quả thật, người ta đã không hề sai bởi cứ mỗi cuối tuần, người ta lại phải tự hỏi: "Kẻ nào chặn nổi Inter?" để rồi lại bất lực nhìn đoàn quân của Mancini chiến thắng. 

"Độc cô cầu bại" Inter Milan

13 trận đấu, 10 chiến thắng, 3 trận hòa, không một lần thất bại. Danh sách những kẻ gục ngã dưới gót giày của thầy trò Mancini đã đủ trọn bộ những cái tên mạnh nhất còn sót lại của Calcio sau cơn bão Moggiopoli. Roma, đội hiện đang đứng nhì bảng xếp hạng, hiện tượng Palermo, rồi Fiorentina và đại kình địch cùng thành phố AC Milan. Có lẽ chỉ còn thiếu mỗi mình Lazio nữa thôi bởi hai đội sẽ chỉ gặp nhau tại vòng đấu 17. 

Chỉ chừng đó thôi đã đủ cho thấy Inter đang là số 1, chứ chẳng cần nhìn vào cái cách biệt 4 điểm mà Inter đang tạo ra với đội nhì bảng Roma, với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp mà họ giành được trong quãng thời gian 5 tuần trở lại đây. 

Inter giờ quá mạnh, hay phần còn lại của Calcio đã trở nên quá yếu? Có lẽ là cả hai, bởi nói cho đúng ra, những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Roma hay Palermo, mà ngay tại sân của đối phương, thậm chí đều trong hoàn cảnh lực lượng có vấn đề đã bộc lộ rõ sự thiếu cân bằng này. 

Nhưng nói điều đó có nghĩa gì đâu, khi mà Inter vẫn đang muốn tiếp tục chiến thắng và có thừa sức mạnh để chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, huống chi đêm nay, tại Giuseppe Meazza chỉ là một Siena đang bất ngờ trèo cao ở vị trí thứ 9 trong BXH. 

Không vướng bận một chút lo ngại nào khi nhiệm vụ Champions League đã được hoàn thành từ 2 tuần trước, về lực lượng, Mancini thậm chí còn có được một "niềm vui" tương đối xa xỉ đó là không cần phải đưa Adriano, một cầu thủ đã chơi tuyệt hay trong chiến thắng trước Palermo cách đây 1 tuần, vào trong danh sách 19 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu. 

Tất cả đơn giản chỉ vì Mancini đang có trong tay quá nhiều, hay nói đúng hơn là quá đủ sự lựa chọn khi trên hàng công đã có Ibrahimovic, Crespo và cả Alvaro Recoba nữa, quá thừa để cho phép Adriano có được sự nghỉ ngơi cần thiết. 

Siena (trái) khó có thể chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thắng của Inter

Mà đâu chỉ có ở hàng tiền đạo, lực lượng của Inter hùng mạnh ở mọi tuyến. Người hùng giai đoạn đầu mùa giải, Cambiasso đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại nhưng một vị trí trong đội hình chính đã không còn được đảm bảo với tiền vệ người Argentina bởi anh sẽ phải chiến đấu kịch liệt với những Stankovic, Vieira, Figo và cả Solari đang đạt phong độ rất cao. 

Hàng thủ từng lỏng lẻo giờ cũng đã trở nên rất đáng tin cậy đối với Inter khi mành lưới của Julio Cesar mới chỉ rung lên 1 lần duy nhất trong 4 trận gần nhất tại Serie A khi cả Materazzi, Cordoba lẫn những Grosso và Maicon đều đang chơi với phong độ rất cao. 

Trong khi đó, Siena đang sa sút từng ngày. Đội bóng từng lọt vào top 4 đội đầu bảng đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng với chỉ 1 điểm trong tay. Những thất bại trước Reggina và Udinese, trận hòa trước Fiorentina đã đẩy Siena xuống vị trí thứ 9 trong BXH. 

Ở trận này, HLV Mario Berretta còn không thể trông cậy vào Vergassolla vì án treo giò, phong độ của Locatelli, Gastaldello, Bertotto xuống thảm hại thời gian gần đây. Chân sút số 1, Mario Frick cũng đã không còn ghi bàn từ vòng đấu thứ 8 đến giờ. 

Có quá ít lý do để người ta trông đợi một điều gì đó vào Siena. Sẽ lại thêm thất bại thứ 3 của Siena trong 4 lần gần nhất đến Giuseppe Meazza, thất bại thứ 3 của Barretta trước Mancini trong tổng cộng 6 lần đụng độ giữa đôi bên? Chẳng ai dám phủ nhận điều đó. 

Đội hình dự kiến:
Inter:
Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso; Vieira, Cambiasso, J. Zanetti, Stankovic; Ibrahimovic, Crespo
Siena: Manninger; Bertotto, Rinaudo, Portanova, Molinaro; Konko, Alberto, Brevi, Antonini; Frick, Locatelli
Dự đoán: Inter thắng 2-0

Ở trận đấu diễn ra sau đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đội nhì bảng Roma cũng đang sẵn sàng để tận dụng một cú trượt chân (gần như không có khả năng xảy ra) của Inter để rút ngắn cách biệt giữa đôi bên xuống còn 1 điểm. 

Atalanta khó ngăn nổi bước tiến của đoàn chiến binh La Mã

Cũng giống như Inter, Roma đang tiến những bước vũ bão tại Serie A năm nay. 5 trận đấu, 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó, có cả màn vùi dập không thương tiếc 7-0 trước Catania, đoàn quân của Spalletti đang thể hiện phong độ thật đáng sợ. 

Cảm hứng của Totti đang kéo cả Roma bay cao như mùa giải 00/01 kỳ diệu. Không cần Capello, không cần Batistuta, Totti với những De Rossi, Aquillani, Chivu hay Pizarro, Roma đang ở gần với giấc mơ và tham vọng Scudetto hơn bao giờ hết. 

Đêm nay, Chivu đã bình phục chấn thương, Panucci cũng có thể ra sân. Với lợi thế sân nhà Olimpico, nơi Atalanta để thua đến 4 trong 5 lần gần nhất đến đây, một chiến thắng cho đội chủ nhà Roma là điều không có gì phải bàn cãi.

Đội hình dự kiến:
Roma: Doni; Panucci, Mexes, Chivu, Tonetto; Pizarro, De Rossi; Taddei, Perrotta, Mancini; Totti
Atalanta: Calderoni; Rivalta, Loria, Carrozzieri, Bellini; Pinto, Migliaccio, Donati, Ariatti; Doni; Ventola
Dự đoán: Roma thắng 3-1

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

Sau những dấu ấn lịch sử tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, esports FC Mobile Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc quan trọng khi có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Mobile. Diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoà

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

Xem thêm
top-arrow
X