ĐKVĐ SHB.ĐN, các “đại gia” HAGL, B.Bình Dương, ĐT.LA tất nhiên vẫn là những ƯCV hàng đầu ở V.League 2010. Nhưng phía sau họ, đang nổi lên hàng loạt những ƯCV cho suất “ngựa ô”. T&T HN, XM.HP, V.NB và dưới một chút là SLNA, HP.HN, tất cả đều có thể mang đến cho V.League 2010 những bất ngờ ngoài dự đoán.
Sức mạnh kim tiền…
Nói tới “ngựa ô” của V.League 2010, không thể không đề cập tới bộ ba T&T HN, XM.HP và V.NB. Họ được hậu thuẫn bởi các ông chủ thuộc loại “chịu chơi” nhất V.League hiện tại. Cũng nhờ thế, bộ ba này dù trực tiếp hay gián tiếp khẳng định cũng đều được nhận diện như ƯCV thực sự cho ngôi vô địch.
XM.HP chẳng hạn. Khát vọng của họ đã rất rõ ràng, nhất là khi đội bóng này còn có một lực lượng CĐV thuộc loại “máu” nhất trên sân cỏ Việt Nam. Năm ngoái, thương vụ Denilson tuy không mang lại hiệu quả chuyên môn đáng kể nhưng cũng là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của con người đất Cảng. Còn năm nay, chưa có thêm ngôi sao tầm cỡ thế giới nào tới Lạch Tray nhưng các “sao” tầm V.League thì đã hiện diện đầy rẫy rồi.XM.HP (trái) và T&T HN được đánh giá là những đối thủ gây khó khăn cho các đại gia
Cũng như XM.HP, T&T HN không tiếc tiền đầu tư nâng cấp lực lượng. Những Văn Biển, Duy Nam chắc chắn sẽ giúp đội bóng Thủ đô trở nên đáng gờm hơn nhiều, dù họ vốn cũng đã có những “sao” như Hồng Sơn, Công Vinh. Chẳng ai nghi ngờ quyết tâm của “bầu” Hiển mang chức vô địch V.League về Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
So sánh với XM.HP và T&T HN, V.NB không kém về độ chịu chi. Nhưng mới trong năm đầu tiên lên V.League nên dễ hiểu vì sao chiều sâu đội hình của V.NB chưa bằng cả XM.HP lẫn T&T HN. Dù thế, cũng không nhiều người dám mạo hiểm đánh giá thấp đội bóng này sau khi họ gần như chắc chắn sẽ có sự phục vụ của bộ đôi tuyển thủ Như Thành - Việt Thắng.
…nhưng chưa hết
XM.HP, T&T HN, V.NB đang nổi lên như ba “ngựa ô” tiềm tàng nhất. Nhưng chưa hết. V.League sẽ vẫn còn một vài đội bóng mà người ta buộc phải chú ý, nếu không muốn “giật mình ngã ngửa” vì những cú sốc do họ tạo ra.
Không chi tiêu nhiều như ba “đại gia” kể trên, song SLNA vẫn sẽ là một thách thức đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào. Nền tảng của SLNA vốn đã tốt, mùa này lại có thêm những hiệu ứng tích cực từ sự trở lại của HLV Hữu Thắng. Nếu như các năm trước, SLNA luôn bị thiếu quân (vì chảy máu lực lượng) thì năm nay, họ chẳng những đủ mà còn thừa ở nhiều vị trí. Quan trọng hơn, cái uy của HLV trẻ Hữu Thắng hứa hẹn sẽ giúp SLNA làm nên nhiều điều bất ngờ.
Thấp hơn một chút so với SLNA, phải kể tới HP.HN, K.KH và CS.ĐT. Hai đội bóng sau cùng không có nhiều tiền, không có nhiều “sao” nhưng thực tiễn V.League những mùa trước đã chứng minh, không bao giờ dễ vượt qua những đội bóng mà bản sắc địa phương còn rất rõ rệt như họ. Năm ngoái, CS.ĐT cũng tạo nên vô khối điều khó tin khi về đích ở hạng 5. Mùa này, họ sẽ bị chú ý kỹ hơn, cơ hội tạo bất ngờ cũng ít hơn nhưng đấy vẫn là một “ngựa ô” tiềm tàng.
Riêng HP.HN là một trường hợp khá đặc biệt. Họ từng chi tiêu bạo tay như T&T HN hay XM.HP. Bây giờ, HP.HN “hiền” hơn nhưng dường như lại biết chọn lọc và hiệu quả hơn trong mua sắm. Cũng vì thế, trong mùa giải trở lại với V.League này, HP.HN tuy chưa đặt chỉ tiêu cao nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng đội bóng Thủ đô đã thủ tiêu mọi tham vọng.
(Theo báo Bóng Đá)