Với nhà ĐKVĐ V.League, mất chức vô địch không có nghĩa là buông xuôi tất cả. B.BD vẫn còn một mục tiêu khác để vươn tới, kiểu như “không Nhất thì phải Nhì”. Hay như XM.HP, mùa giải trước, họ cán đích với vị trí thứ Ba chung cuộc. Giờ họ lại ngấp nghé ở nhóm đầu, và dù không nói ra, nhưng XM.HP cũng chẳng giấu giếm mục tiêu chí ít cũng phải đạt thành tích bằng mùa giải trước.
Cuộc cạnh tranh 2 vị trí còn lại trong Top 3 bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn. Cho đến lúc này, ngay cả đội đang xếp thứ Chín cũng còn cơ hội chen chân vào Top 3 nếu có thêm 1 trận thắng. Khoảng cách điểm không lớn làm cho những đội xếp sau SHB.ĐN luôn ở trong trạng thái hồi hộp.
XM.HP (bên trái) cũng muốn chen chân vào Top 3 cùng với SLNA
B.BD đang thi đấu tốt ở AFC Cup và vị trí thứ Nhì chung cuộc V.League 2009 cũng có thể là mục tiêu mà đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang hướng tới. Nếu cứ đá như trong trận vừa qua, mục tiêu đó không nằm ngoài tầm với đội chủ sân Gò Đậu. Chỉ tiếc, phong độ phập phù từ đầu mùa giải chính là nguyên nhân chính khiến B.BD sớm hụt hơi trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Khá nhiều trụ cột của B.BD thi đấu thất thường ở mùa giải năm nay, kéo theo đó là thành tích không được như ý của B.BD dù đã phải thay HLV 2 lần.
SLNA cũng đang có cơ hội lớn đạt được thứ hạng cao ở V.League sau nhiều năm lận đận. Kể từ V.League 2005, thành tích tốt nhất mà Đội bóng xứ Nghệ có được chỉ là vị trí thứ Năm. Lực lượng thiếu hụt, tài chính eo hẹp và không có động lực phấn đấu là những yếu tố khiến SLNA luôn ở trong tình trạng “thắng-thua mặc kệ”, miễn là vẫn trụ hạng. V-League 2009 là cơ hội tốt để thày trò HLV Nguyễn Văn Thịnh tạo ra sự khác biệt trước cuộc chuyển giao có thể diễn ra vào năm sau. Một vị trí khả quan như hiện tại (thứ Nhì trên BXH) sẽ là lời “chào hàng” tốt nhất để thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp. Với mục tiêu cụ thể đó, chắc chắn SLNA sẽ phải thi đấu có động lực hơn so với các mùa trước.
Cũng không thể loại trừ sự cạnh tranh của XM.HP và CS.ĐT. Trong khi Đội bóng đất Cảng bất ngờ góp mặt ở nhóm trên bằng 3 chiến thắng liên tiếp, CS.ĐT cũng gây ấn tượng mạnh với thắng lợi trên sân Thể Công cuối tuần vừa rồi. Trong khi đó, T&T HN cũng đang dần chạm tới mục tiêu đề ra hồi đầu mùa qua chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại; trong đó, có tới 5 chiến thắng.
Mặc dù K.KH đã thua 2 trận liên tiếp và tụt xuống vị trí thứ Chín, nhưng chỉ cần 1 chiến thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò lại có thể nhích dần tới nhóm đầu. Tám ƯCV cho vị trí thứ Nhì và thứ Ba, mục tiêu tốt nhất để cho các CLB có thể vươn tới lúc này. Và bỗng chốc, nó lại khiến cuộc chiến trên nhóm đầu “nóng” lên sau một thời gian nguội lạnh vì SHB.ĐN.
(Theo báo Bóng Đá)