Hơn 10 năm qua, chủ nhà Thái Lan chưa được hưởng hương vị chiến thắng chung cuộc tại King's Cup, bởi thế ở trận chung kết chiều nay tại Bangkok, họ càng quyết tâm để vô địch. Họ có phần nhỉnh hơn về bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội để trả nợ thất bại ngày khai mạc giải.Việt Nam đang rất quyết tâm ở trận đấu lần này với Thái Lan
Việt Nam sẽ “đả bại” Thái Lan - đó chính là quyết tâm của hầu hết các tuyển thủ. Sau buổi tập sáng qua, đội trưởng Minh Phương nhận định rằng các tuyển thủ VN chỉ thua Thái Lan về kinh nghiệm, còn lực lượng hai bên vẫn là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Minh Phương cũng khẳng định sẽ không để người Thái dễ dàng hoạt động như ở hiệp 2 trận thua Thái Lan ở vòng ngoài. Hữu Thắng thì quyết không để cuốn theo lối đá người Thái và sẽ không vỡ trận.
Những lời hứa đầy khí thế của các tuyển thủ phần nào làm yên lòng người hâm mộ, nhưng liệu họ sẽ thực hiện khát vọng lật đổ đó như thế nào khi Việt Nam đá với người Thái trên đất Thái? Xét về yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chúng ta lép vế hơn, bởi ngoài sức ép từ cầu trường, Thái Lan còn lợi hơn các vị khách về thể lực, vì trận đấu cuối vòng ngoài hầu hết các trụ cột của họ đều được dưỡng sức trong khi VN phải tung hết sức đá với Singapore (chỉ thắng sát nút 3-2).
Bài toán đặt ra với HLV Riedl và các tuyển thủ VN là làm sao để phong tỏa được tầm ảnh hưởng của Kiatisuk và hạn chế sự hoạt động của Thonglao. Nhiệm vụ này được đặt lên đôi chân cặp tiền vệ trung tâm Hữu Thắng và Minh Phương hay Hồng Minh. Phải khống chế được Thái Lan ngay từ giữa sân mới mong giảm được sức ép cho hàng thủ VN.
Khoảng cách giữa các tuyến cũng rất cần được chú ý, nếu như tiếp tục để người Thái xé nát đội hình thì sẽ khó để giữ sạch mành lưới. Nhưng điều cốt yếu nhất là các cầu thủ tuyến trên không được phung phí cơ hội. Đá với Thái Lan, cơ hội của VN thường ít hơn đối thủ, vì thế chúng ta cần phải tận dụng tối đa. Tuy nhiên, VN cũng có thuận lợi lớn là các cầu thủ đều thoải mái về tâm lý vì đã vượt chỉ tiêu khi thắng Singapore, vì thế họ có thể sẽ chơi một trận bùng nổ.
Nhưng liệu quyết tâm có là đủ??
Chỉ cần dẹp bỏ được tâm lý "sợ người Thái", thì chúng ta sẽ nhập cuộc một cách tự tin và có thể chiến thắng bằng chính sự tự tin của mình. Nhận xét về đối thủ Thái Lan, HLV Riedl nói: "Thái Lan vẫn ở chiếu trên và đến giờ này họ vẫn là ứng viên của chức vô địch. Nhưng chúng tôi sẽ chơi hết khả năng của mình và xem đây là cơ hội tốt để rà soát lại lực lượng. Để khắc chế Thái Lan phải đá một chạm thật nhanh, điều này hơi khó vì Thái chơi pressing tốt, ít dành khoảng trống cho đối phương, nhưng chúng ta phải cố gắng thực hiện được".
Còn Kiatisuk thì khẳng định chắc chắn Thái Lan sẽ đoạt chức vô địch: "Gặp lại VN sẽ khó khăn cho chúng tôi vì đội tuyển VN đã chơi tốt hơn khi cải thiện được thể lực và lối đá. Tuy nhiên, đây là trận cầu rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi phải chiến thắng để đoạt Cup nhằm gửi lời chúc năm mới đến người hâm mộ bóng đá Thái Lan và dâng tặng chiến thắng cho nhà vua nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của ngài".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Việt Nam: Thủ môn: Quang Huy (1). Hậu vệ: Văn Biển (5), Như Thành (7), Mạnh Dũng (15), Quang Thanh (16). Tiền vệ: Tấn Tài (14), Minh Phương (12), Hồng Minh (11), Vũ Phong (17). Tiền đạo: Thanh Bình (18), Công Vinh (9).
Thái Lan: Thủ môn: Kittisak (1); Hậu vệ: Niweat (5), Nirut (12), Suree Sukha (2), Nataporn (19). Tiền vệ: Khwanchai (20), Jetsada (6), Thonglao (7), Sutee (17). Tiền đạo: Kiatisak (13), Sarayoot (9).
(Theo Vnexpress)